Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Gần nhất em đi tour thái, campuchia đi ...xa xa chút qua sing -mã roài kiếm mấy nước có visa đi ... Chị thì được cái hổng phải tuổi ngựa mà đi ngựa dzị , trong nước thì cứ từ đầu đến cuối đi đại diện vài chổ , còn nước ngoài thì đi đc 11 nước Trong nước chị thích đi Đà Nẳng , hội an và huế nhất chắc vì 2 chổ này quê bà nội và quê bà ngoại chị
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG dạ đi Châu Âu như chị thì phải cần có dk gì ah, chồng em ước mơ bao giờ dcđi châu Âu, qua năm chắc vc em Thái trc em vậy mà Đà Nẵng chưa đc đi đó c ah hix
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Mùa này đi châu âu hưởng cái lạnh cho teo...im luôn ....:finga: Chị chưa đi mùa tuyết rơi bao giờ...để mai mốt đi thử coi sao . Chị vừa mới đi hồi 13/9 là giao giữa thu và đông mà thấy lạnh lạnh , có điều cái lạnh của châu âu thích hơn cái lạnh miền bắc nước mình , chị sợ ra bắc mùa rét lắm , mặt mày khô khốc, da nhăn nheo ](*,) Mà có cái thú vị ở châu âu là ra nắng đứng thì nóng nhưng bước vào trong mát 1 cái là phải mặc áo khoác vào ngay, gió thổi lạnh luôn
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Duyên số mê anh dziệc nem hở ...hí...hí....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Renđen, tết này e đi Đà nẵng, hội an, huế. chị có lời khuyên nào cho e ko. e định đi 4 ngày, có ít quá ko chị ơi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Hông được, hông được, hai chị mơ zị hông có được, đi zí chồng chớ đi zí ngừi iu là có chuyện lên báo àh nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Em sướng quá rùi á, hùi Tít còn nhỏ chưa có người trông chị cực dã man, ốm đi thấy rõ lun mờ. Em còn có bà ngoại, chị có bà ngoại nhưng bà ngoại không giúp được em ạ, nên chị phải gồng.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Huế buồn đi 1 ngày, Hội An nhỏ đi 1 ngày, còn Đà Nẵng đi 2 ngày đi Trẻ trung như em mà đi Huế chắc hổng hợp, đi ngó ngó cho nhanh thì được.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Chị choáng với hai pà cưa sừng làm bò tót này quớ em ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Đi châu âu thì cần chứng minh tài chính và quay lại VN , nên đa số đi tour lần đầu cho chắc vì bên cty họ tư vấn mình cần chuẩn bị những gì . Và cái chính là em phải đi nước nào có visa chứ quanh đông nam á thôi thì chưa đủ mạnh. Chị có chuẩn bị trước nên ngoài thái , sing , mã , campuchia chị đi chỉ cần pp không cần visa thì đợt 30/4 vừa rồi chị đi Hồng Kong -Macao vì 2 chổ này xin cấp visa nghe nói cũng khó , vậy mà tới hồi xin visa Schengen mà hồ sơ chị còn phải để xem xét . 21g ngày 13/9 bay mà tới 14g chị mới có visa ](*,) Và chị nghe nói trong tour đợt đó có 4 người rớt visa Nhưng có visa Schengen rồi giờ chị đi đâu xin visa cũng dễ dàng hơn :mrgreen:
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Tùy thời gian của em thôi, đi 3 chổ mà 4 ngày thì hơi gấp vì tham quan đà nẵng cũng hết 1 ngày , về hội an thì cũng 1 ngày , sau đó ra huế nữa . Mấy điểm này nhiều chổ tham quan lắm . Chị mà đi là ở 1 tuần Ra đó tha hồ ăn món miền trung đã luôn artyman:
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Nàng này cũng mê đà nẵng hở .... Huế buồn thiệt , đi ngay mùa mưa thì đúng là rả rích , nhưng ai chưa đi tham quan thành nội thì tham quạn cho biết ha ...biết đâu kiếp trước mình sống trong đó ....:finga:
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Nàng oai, nhà chồng mềnh ở Đà Nẵng và gốc Huế, hí hí hí... Nên 3 nơi này có thể nói như là nhà mềnh hem? Năm nào mình cũng đi Hội An mà, Huế mà đi Tết mưa khỏi nói lun, năm rồi ra Huế người nhà nói mưa rả rích 3 tháng rồi đó mợ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Mềnh đi khò khò đây, chiều nay nhìu việc
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Vậy đi đã luôn ha ...nhà tớ chỉ có bà ngoại dân Đà nẳng , bà nội thì Huế mà cũng vào nam lập nghiệp sinh sống lấu rồi , nên giờ về tham quan thôi Có điều khoái nghe hò huế (u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG vào nhà thấy các chị 88888 chị chơi trong nước ngoài nước mà em lại thèm ...............dc đi chơi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hí hí, vụ Châu Âu thì em biết nè, em ở Hà Lan 2 năm mà Hà Lan tuyết ko nhiều và dày như các nước Châu Âu khác nhưng cũng có tuyết, năm đầu tiên em ở HL, qua mùa Noel rùi cũng chưa có tuyết, đêm đầu tiên có tuyết là SN em, tháng 3 í, cả đám chung nhà với em chạy chơi với tuyết,nặn người tuyết, chụp hình gần cả đêm, vui dã man. Em bắt đâu ở HL từ hè nên đến mùa đông em cũng quen cảm giác lạnh, còn khoái cảm giác thổi ra khói, nhìn các sông hồ đóng băng từ từ. Có ngày nhiệt độ tăng khoảng 10oC em còn thấy hơi nóng, haha. Mùa đông thì mặt trời gần 10h trưa mới mọc và khoảng 5h là lặn, mùa hè ngược lại, 11h trời sáng như là khoảng 4h ở VN, nên đa số du học sinh thức khuya đi chơi thoải mái. Em đi học với anh trai, người iu ở VN nên chưa được trải qua cảm giác ôm người iu thế nào, hihi... Nói chung cứ 1 vòng lẩn quẩn: đi học, đi làm, đi chợ - shopping, nấu nướng cũng hết ngày mà. Em cũng có mục tiêu tương lai là chồng tức người iu năm xưa sang Châu Âu chơi cho biết, hy vọng là tương lai ko xa, hi hi....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Con lớn tha hồ đi chơi em ơi ....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Ui thích quá ha ....được ở Hà Lan 2 năm luôn ...chị chỉ được đi du lịch qua có 2 ngày à ...hihi... Ở lại Rotterdam 1 đêm và Amsterdam 1 đêm . Vừa rồi chị đi mà hết màu hoa tulip , tiếc quá , đi lễ hội hoa Floriade gì mà hổng có đẹp . Có vào Madurodam và làng Denhag thì đẹp quá
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Madurodam - Hà Lan thu nhỏ nè