Ðề: Hội ma đêm Nói đến phố Phan Đình Phùng thì mình nhớ đến hồi mới yêu xã, 2 đứa lãng mựn dở hơi bảo, có dịp sẽ đi thong dong trên phố Phan để đếm xem có bao nhiêu cái cây =)))))))) Phố Hà Nội mình cũng thích cái đoạn Hoàng Hoa Thám trải dài theo Bách Thảo ý, mùa đông hoa sưa nở trắng lối, buổi chiều tà tà đi làm về qua đó thấy bao xô bồ dịu cả lại, ai có nỗi lòng gì thì cứ gọi là tức cảnh sinh tình. Giờ mình làm trên Nguyễn Thượng Hiền, có mấy khúc phố như Liên Trì, Hạ Hồi, Nguyễn Bỉnh Khiêm....cũng tĩnh lặng thích lắm!
Ðề: Hội ma đêm oaaa, mẹ nó lãng mạn quá ạ, em đọc thôi mà cũng thấy xúc động (u) đang chủ đề phố phường Hà Nội mẹ Tâm Anh ạ, nhiều mẹ viết về Hà Nội đọc hay phết ạ
Ðề: Hội ma đêm Mà không hiểu sao nhé, có ai giống mình không nhỉ! Hình như cuộc sống nó vật gì mình hay sao mà lúc nào mình vẫn có phảng phất cái gì đó buồn buồn cô độc, dù thực tế gia đình rất yên ổn, bạn bè yêu quý, không ghen ghét hay có thù oán với ai. Lúc vui rất vui, nhưng lúc chỉ có 1 mình đi 1 mình trên đường, bắt gặp khung cảnh như thế là lại thấy cái tôi cô đơn hiện ra. Mình không phải là người thiếu hạnh phúc, xã rất yêu chiều, con trộm vía ngoan ngoãn khỏe mạnh, ừ thì công việc nhiều lúc bất đắc chí nhưng cũng ko phải quá tệ hại...Hay là buồn nó là bản năng nhỉ hehe. Nhiều lúc không hiểu nổi mình nữa
Ðề: Hội ma đêm [HR][/HR]Thank to bác Fang nhé, bác chu đáo quá, còn thiết kế giao diện của hội nữa cơ ạ, mà đầy đủ cả profile của các thành viên nữa, hihi Bức ảnh phố Tràng Tiền này đẹp quá ạ
Ðề: Hội ma đêm em vừa kiếm đc cuốn sách đang Hot trên các diễn đàn thời sự, đêm nay có cái để mà thức rồi
Ðề: Hội ma đêm bro Fang đã trổ tài , muỳa đông rồi theo như chị Amary thì em cũng tranh thủ lên HHT mới được, 1 dạo e đi làm gần tháng lúc nào cũng qua đường thanh niên lúc chiều tà. phê
Ðề: Hội ma đêm đi đâu trong LCM cũng thấy cảnh mất cân bằng giới nghiêm trọng, đực rựa vậy là có đc 4 mạng em nhớ ng dùng TM store là nữ mà nhỉ, trước e có gặp 1 lần đưa bột thạch trên đại la ?
Ðề: Hội ma đêm Ngoài phố mùa đông Đôi môi em là đốm lửa hồng [video=youtube;I-8AcmAXGJQ]http://www.youtube.com/watch?v=I-8AcmAXGJQ[/video]
Ðề: Hội ma đêm Bác chủ top cứ nói gì là thành thơ ngay đc nhể. Em rất kết câu "ĐÔI MÔI EM LÀ ĐỐM LỬA HỒNG" của bác đó ạ. Ôi, trời đông mà có mưa phùn, ngồi mình buồn nghe nhạc Trịnh thì phải nói là tâm trạng lắm đây ạ.
Ðề: Hội ma đêm Câu ấy là của bác Trịnh Công Sơn mà Trong bài Ru đời đi nhé. Công nhận, đêm nghe nhạc Trịnh hay :X Có thời gian mình nghe nhạc Trịnh nhiều lắm. Sau phải dừng lại, nghe nhiều người nó cứ âu sầu ảo não sao ý
Ðề: Hội ma đêm nghe khánh ly cho buồn não nề thêm hả a Fang trời chiều mùa đông ngồi uống cafe ở hồ mà nghe mí bài này khéo nhảy hồ mất
Ðề: Hội ma đêm ôi, các mẹ giàu cảm xúc quá sáng nay em vừa ngủ dậy thấy bài báo trên Vnexpress nói về các ca khúc mùa đông Hà Nội, đến trưa trưa tự dưng thấy các mẹ nói về HN nhiều hơn ngày thường ạ
Ðề: Hội ma đêm Kí ức về Hà Nội của mình không nhiều lắm. Chỉ sống 2 năm ở khu Cầu Giấy. Giờ nhớ lại, chỉ có phố đêm, hoa sữa, trà đá ven đường