Mở cửa,quét nhà,đón mình mình vào nhà.....lalalalallalalalalala cho chít vi trùng....... Chúc mọi người ngày thứ 5 tuyệt vời..............gần tới CN oy.....lalallaalalallaa
Hic đọc mà buồn ghê luôn á, buồn thật sự là buồn. Hôm trc nghe mọi người nói việc tiền bạc, em cũng chỉ mong là chị ấy bận việc hay bị bệnh gì đó khi khỏe thì sẽ gửi trả mọi người. Hic nhưng vụ này thì thôi rồi. Chán thật, ko thể hiểu được, ức chế, chiều nay để hỏi cái bác luật sự ở gần nhà mình coi việc này có kiện đc ko? Vì nghe chồng em nói việc vay tiền cá nhân thì ko xử đc. Giận lắm luôn.
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
ngủ ít lắm ...có gì đâu mà bí quyết...tại mình kg đi làm gì hết nên dư năng lượng .mà hvcn ốm quá thức khuya đuối luôn đấy!
chán hén....lợi dụng lòng tốt của mọi người ,vân đừng ức chế nữa em...có luật nhân quả mà em tin vậy đi...
Chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay mọi người vui vẻ nhiều nha. Mình đã xem cái top bé Cẩm Tiên lâu rồi, thấy mọi người trên đó réo gọi Rada nên mình cũng muốn biết kết thúc của câu chuyện ra sao nên ngày nào cũng vào kiểm tra nhưng thực sự thì thất vọng. Làm từ thiện phải có tâm và có tầm nữa, chắc là Rada đã ko vượt qua được.
Họ làm việc xấu họ lãnh hậu quả, nhưng em bé kia chờ tiền để trị bệnh đấy chị ạ, em giận nhiều vì chuyện này, thật là đạo đức con người ở đâu, tình người ở đâu. Dạo này toàn gặp chuyện bực mình. Hôm thứ 3 AX đưa em và jumi đi khám bệnh xong em về gửi jumi rồi 2 vợ chồng đi siêu thị. Em mới đến lấy quà tết + quà sinh nhật của em ở co.op mart ý. Thì ở bàn có 3 người đứng họ điền phiếu thông tin gì đó thì bà chừng 30 đổ lại thôi, bà đó điền thông tin rồi thì bỏ quên ví tiền nhớ lại thì vào lấy mà lấy thì lấy còn xô 1 bác tuổi cũng phải trên 50 ý, bác này giật mình mới bám lại người bà đó thế là thằng chồng của bà đó nhìn thì cũng ăn mặc lịch sự mà nhào vô đánh bác đó, còn xô ngã 1 bác còn cao tuổi hơn nữa kìa. Thật là bực mình rất vô học nhé, thời buồi này người ta ko học đạo đức hay sao ý, mà ko đc học thì cũng biết nhìn chứ người ta đã già cả .... nói chung chán, ghét ... thành phố văn minh đấy.
Vay tiền đơn thuần thì ko nói làm gì, còn đây là "lừa đảo" em ạ! Tạo lòng tin với mọi người rồi làm bộ "quyên góp" hay "vay đểu" thì sẽ bị khép vào tội LỪA ĐẢO, sẽ bị TRUY NÃ và TRUY TỐ nếu có người KHỞI KIỆN. Anh chồng chị làm bên Viện kiểm sát TP mà, mấy vụ này chị nắm rõ lắm! Em có nghe qua tội danh "LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN" chưa? Trong lý lịch mà "được" ghi dòng này thì chắc "không chốn dung thân" đó em ơi!
Có thể họ ko vô học nhưng vô văn hóa em ạ! Buồn 1 chút thôi em nhé, vì cũng vẫn còn rất nhiều người "văn hóa" mà em!