Ðề: Hội ma đêm Híhí......trêu e vui thật, 1 tẹo mà giận chị hay sao vậy ta? Thôi ko trêu e nữa.......vậy.....hịhị
Ðề: Hội ma đêm Khuya rùi muốn đi ngủ quá mà bụng réo vì đói mà ko có món gì cho vào miệng! Lọ mọ vào cái topic này iem vẫn thấy các bác ra vào rầm rập. Thôi thì post 1 bài hát cho thay đổi không khí rùi đi ra vậy. Vì em đói quá rùi, ko có sức mà đua đòi vs các bác mất :-({|= Ý quên: khen cho cái background của bác Fang [video=youtube;lOVnLfLnkjQ]http://www.youtube.com/watch?v=lOVnLfLnkjQ[/video]
Ðề: Hội ma đêm chả mấy khi e giận. chọc đc e giận hơi khó đấy, chị sợ ng chọc chán hoặc tức mà lùi thôi =))
Ðề: Hội ma đêm đợi mẹ nó kể xong em cũng xin góp 1 bộ phim (phim nhưng đc kể lại bằng lời và hình ảnh), rất đáng sợ
Ðề: Hội ma đêm Nghe qua đã thấy sợ rồi......trời lại đang lâm thâm mưa phùn chứ.....nỗi sợ càng dâng cao hơn
Ðề: Hội ma đêm Kinh điển bên voz có gặp ma trong nhà tắm, ai chưa đọc thì đọc nhé. Nói chung e con trai ít nghĩ ngợ đánh vài trận game là quên nhưng cái truyện này đọc xong ám ảnh cả tuần
Ðề: Hội ma đêm vâng, chuyện là thế này ạ http://tinyurl.com/phimMA-BongDem Các bác xem đi ạ. Hic, em xin phép đi ngủ sớm kẻo bóng đè ạ