Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Bác ở cách Hn hơn 70km, khi nào bác về thủ đô giải ngố, mấy đứa cho bác tá túc nhá, hi hi
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Còn tôi khi sinh Zin ai nhìn ngấn chân cũng bảo con giai, khi bầu cốm, xem lịch tàu cũng bảo con giai, đi xem bói cùng bà nội về việc cất mộ cho cố nội cũng bảo con giai, bụng gọn, nghén ngọt, mặt mũi mụn tùm lum, xấu điên..ai nhìn cũng bảo con giai. Trừ 1 người bảo con gái đó là bác sỹ...hehhehehe. Thế nên khi tôi sinh Cốm em chồng vẫn hỏi con trai hay con gái mà...
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) e nuôi con mát tay thật. Con gái lớn nhà chị cũng vậy mà sao thằng em này chán thế. Con lớn nhà chị học lớp 2 ma 30 cân rùi, đag sợ bị béo quá đây. Cứ trêu nó xẻo mấy cân thịt bù cho em cho cả 2 chị em cùng xinh mà nó dỗi mẹ, hi hi
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) giống em thế, con chị 4t mà 21kg hu hu béo nhắm ý @Zin: uh thế chả tin nổi bà nhỉ, tui cứ 2 đứa cho chắc ăn
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Ch thích ăn món cá sấu của nhà e lăddaayas, dưng mà k ở hnoi nên chạ ủng hộ e được
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Con gái cũng tốt mà e, ch nghĩ con nào chả được, miễn sao chúng ngoan ngoãn có hiếu là được roài. Mà giờ con nào chúng cũng có ở với mình đâu. Giờ đau đầu nhất là khoản nuôi dậy chúng nên người nè.
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) chả đứa nào trả lời bác nhỉ, hu hu. Bác ăn ít thui mờ, k tốn cơm đâu.
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) em nhấn thanks rùi mà bác ko để ý à, bác cứ lên đi, chỗ ăn ngủ thoải mái luôn ạ. Bác cứ gọi trước lên đến nơi là em chiêu đãi món cá sấu ngay
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) phù , đang buôn chồng đòi phắt đt,ko cho nói lời " từ biệt" huhuhuhu Em cũng làm đc 1 giấc, Cốm vừa dậy. Ngon choét. Con cứ thế này cũng...tạm được. Mẹ đc ngủ xíu thấy khỏe re...hihihi Chúc ngày mới vui vẻ nha Ko biế mẹ con cô Mèo đã về nhà chưa, anh Tôm Cruise khỏe chưa vậy?
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) giống thanh niên đẹp trai nhà tớ ợ, lớp 3 mừ 38kg roài
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) nàng thức khua dậy sớm thế ai theo kịp
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Nhìn các bé Rồng con iu quá, em cũng bon chen xã hội đen vào đây để khoe con cùng các mẹ nè ! Ngày 3/10/2012, em vượt cạn lần đầu tiên trong đời bằng pp sinh thường và hạ sinh 1 "công chúa bánh bèo". Tên ở nhà là Mimosa (ba đặt tên í), nhưng em gọi mỏi miệng quá nên đặt lại là Misa Tên khai sinh: Nguyễn Nguyễn (em đặt tên ko đụng hàng, cả nhà ai cũng há hốc mồm vì tên con, hehe) Mới sinh - 3kg, 1m - 4,7kg, 2m - 5,6kg - con ghiền uống nước hơn uống sữa các mẹ ơi, hic Đây là hình của con lúc 2 tháng tuổi. Mẹ ơi, xem cái bụng con nà, con bú no căng lun nên giờ con buồn ngủ quá mẹ ah ! éc éc Con làm duyên nè các mẹ ơi ! Con là tài sản quý giá nhất mà mẹ có được trên cõi đời này. Mẹ yêu con !
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Em đây chị ơi. Hôm qua ngủ từ lúc 9 rưỡi. Sáng hơn 5h con gọi dậy nói chuyện làm em và em gái phải mắt nhắm mắt mở hóng với anh ta. Lại vừa lăn ra ngủ tiếp rùi ạ. Bác sỹ bảo Tôm cũng đỡ rồi, điều trị 1 tuần cho dứt điểm. Không có gì thay đổi thì sáng mai 2 mẹ con cháu ra viện. Bố cháu bảo nếu mà lạnh quá thì xin bác sỹ cho ở viện thêm 1-2 hôm nữa. Hôm qua Tôm bị lấy ven ở trên đầu vì hết chỗ lấy ven rồi, lấy ở tay chân mãi không đc. Làm cái băng đô để cuốn dây truyền trên đầu, lúc đấy thương con chỉ muốn khóc, nhưng xong rùi thấy cái đầu con lại buồn cười. Lúc nào ra viện phải up lên cho cả nhà xem mí được
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Mẹ Zin vẫn chưa khỏi bệnh... à? hihi. Em ngày trước cũng có lần bị lòi ra nhưng chẳng thấy đau bao giờ. Hồi đẻ xong cũng bị táo. Khiếp, cái cơ cảnh đẻ mổ mà rặn khỏe thì sợ vết mổ, không rặn thì không đi được, nghĩ mà ngán quá chị nhỉ. Em cứ vừa tiến hành, vừa ôm vết mổ, cỉ sợ nó nứt chỉ thì tèo. May mà bin 2 lần rồi khỏi. Chị cố gắng ăn nhiều rau xanh, chất xơ vào, ăn khoai tây và khoai lang nữa. Chắc sẽ có tiến triển đấy ợ!
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Nhà cháu cứ ngủ theo giờ mỹ, thức theo giờ Nhật nên mẹ cháu mới vàng cạ mắt đây ạ...hihihi May mà ko thức trắng như mấy đêm trước ko thì...khốn nạn đấy
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Chào mừng 2 mẹ con nhé, mẹ nó pm cho tớ ảnh con để cho con kên trang 1 nha Trộm vía con như...siêu nhân í. Đó là con con thik nước hơn sữa đó. Con mà thik sữa thì đố bạn nào theo kịp...hihihi
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Vậy kà vỡ hết ven ở tay chân rồi. Bé có biểu hiện xuống sức nên ven mới lặn đi đó. Hôm chị sinh cũng vậy. Ngày đầu tiêm ven 3 phát, tiêm lúc nào lấy đc luôn lúc đó. Nhưng đến ngày thứ 2-3 mình bị mất sức do đau dạ con và phải ngồi dậy đẻ tè nên ko lấy đc ven, y tá bắt chồng mua hoa quả và cho ăn cơn với thị đểv lại sức đó Thương Tôm quá, chắc lúc lấy ven trên đầu con khóc lắm
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Chị cũng bị có 2 lần, từ hum đó đi ngoài lại bt nhưng nó ứ chịu co lên, đau lắm. Ko ai có kế gì giúp mềnh rùi
Re: Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) chào cả nhà! tui hôm nay mới tái xuất lại được,,,,, hihi nhà mình có ai nhớ tui không?
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Hôm đi khám có lấy máu cho con, nhưng máu vừa ra ngoài thì đông luôn, y tá bảo chắc là do đói. Lúc em cho bú no rùi lại lấy được luôn. Hôm lấy máu chẳng khóc tiếng nào vì đang mải hớt, lấy ven thì khóc khàn cả tiếng. Lúc lấy ven trên đầu mà em thương con quá chẳng dám nhìn. Hi vọng con trộm vía khỏe mạnh để ko phải vào thăm viện nữa