Chị ơi,em vừa vào nhà thấy lùm xùm vụ từ thiện gì đó,nên gọi cho tina và bà pơ ko đc nên gọi cho mẹ bé huy vừa nghe Ngà kể xong,bực quá đi thôi,em ko biết chính xác chỗ rada ở nhưng em biết chỗ sinh hoạt của bạn trai,rada và em ra da sinh hoạt nếu chị muốn thì alô em dẫn chị qua đó hỏi chắc chắn các chú,các cô trong phường sẽ chỉ cho chị ah,chị làm thẳng tay đi để cho rada bài học khỏi đi lừa người khác nữa,ăn chặn chén cháo viên thuốc của mấy bé bị bệnh tật là vô đạo đức,em tức quá
um,nó lùm xùm một thời gian rùi,nhưng tina ko giám nói thẳng chỉ lấy ví dụ từ các diễn đàn khác để cảnh báo thôi,vì sợ các mẹ mới tham gia vào nhà mình mà nghe vậy thì ko hay cho lắm,nhưng hôm nay tức quá phải bạch toẹt ra,mà em có bị dính tí tiền bạc nào với rada ko đó,
Nhà mình không tách tầng hả các mom? Mình thấy là trang 2658 roài. Thế cũng dc nhỉ ko phải mất công mở tầng mới. Mình ở Bình Dương cho mình gia nhập hội với nha
đi thailand ah.... thế muh chả hú để người ta nhờ vả đi mua đồ dùm...muh nè tối mai rảnh chưa ? đi ăn uống tui gom thông tin báo cho bà 1 lượt..lâu roài ko gặp rể đẹp trai của tui...dạo nì ăn uống tốt chưa ??
bã trôn việc về nhà 8888 thì có đó...chạy chạy chạy:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
okie mai đi...quyết định vậy đi valentina nhở... muh bà xui ơi...làm gì thì làm ngày 19/12 gặp nhau ở nhà hada chơi noe nhé
mê 8888888quá chị gọi đt ko thèm nghe máy nha,nghe vụ kia máu đang nóng nè,có ai cho tui xin ly trà đá uống cho hạ hỏa ko nào?
thế chút chị vào sg nữa ah...uống sữa đậu nành ko em mang ra cho... phải chạy ra cổng bv lấy nhá...em sợ vào ấy lắm
chào mẹ nó,vui mừng chào đón mẹ nó vào nhà và mong mẹ nó đừng để ý những chuyện lùm xùm của nhà mình nhé,mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi,cho qua giai đoạn này nhé