CLB các mẹ ở nhà chăm con!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi thuhien, 19/9/2007.

  1. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Hallo , cho em tham gia 1 cha6n voi, em cung o nha cham 2 nhoc , buon qua xa buon , muon di lam ma lai lu bu con cai hichihic
     
    Đang tải...


  2. Táo&Tít

    Táo&Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2007
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Chả bù cho em, kiểu gì chồng em cũng giục đi làm, đi làm thì sáng sớm đã gọi vợ dậy đuổi đi rồi:(, dù em 2 con nhỏ:confused:
     
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ngàn lần can bạn! Bạn ở nhà thì QH với BMC sẽ căng thẳng lắm đấy. Rút kinh nghiệm từ tớ đây này. Đẻ, đi làm lại, mang con sang ngoại, BC bảo nghỉ ở nhà trông con, BC nuôi 1 năm. Mới ở nhà đc ít hôm, va chạm với mẹ chồng, sau bà xin việc đi làm, bà bảo với BC tớ là bà uất tớ quá nên phải đi làm, hôm nào cũng nói với BC, chồng tớ là tớ ở nhà thế nọ thế kia, trong khi đó tớ có làm gì đâu cơ chứ. Hôm vừa rồi, EC với chồng tớ cãi nhau, bà binh EC, nói gì với BC tớ ý thế là chồng bị tổng xỉ vả.Tớ bảo chồng tớ là đấy, anh bảo mẹ anh hiền nữa đi, bây giờ thì biết rồi nhé.Vợ ở nhà cứ tưởng ghê ghớm, bát nạt mẹ chồng> BC tớ nghe MC cực kỳ luôn, đúng hay sai, bà cũng luôn là nhất, mẹ đẻ của BC tớ còn ko bẳng cơ.
     
  4. mepinsumo

    mepinsumo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    minh thi ko khac gi ban dau!
    nhung may man o cho bo me chong minh o we tan dong thap gan bien gioi campuchia nen ko bat nat minh duoc, minh cung cu cai vai lan roi, vi nep song cua minh la dan thanh pho ko hop mat nguoi mien tay nen bi che toi tap luon. Ma chong minh thi o tren nay voi minh nen co gian thi cung ko lau, la hue.
    bay gio minh o voi bo me minh, de do tien nha tro va tien dien nuoc. Do an minh gui tien me hang thang bao nhieu ucng duoc mua do an ca nha minh ke ti de cho be an.
    minh tinh di lam lai roi, nhung neu thay ko duoc thi minh kinh doanh o nha vi me minh moi mo shop kinh doanh thoi trang tu luc mo cua den gio hang ban cung chay lam, neu ban o TP thi sang nhan hang minh ma ban me minh cho goi dau, minh tinh lay hang moi toi ra cho gan nha ban le kiem vai chuc ngan nuoi con, nhung phai doi be lon vi me minh van con di lam bo minh benh o nha nen me ko nghi lam vi luong cao den 10 trieu lan nhung bo me minh cung chang giau duoc may vi o TP nhieu do ko tham vao dau.
    Doi be lon minh dan be theo di ban cho vui va chong minh van con di hoc them dai hoc tai chuc nen cung ko phu minh duoc.
     
  5. mepinsumo

    mepinsumo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    gia dinh em dang ban hang ton va hang thoi trang be gai dat wa mau neu thay thich, mau nha tu thiet ke hoac khach co mau nao thi may. Em sap mo hang ban qua mang cac me thay duoc vao ung ho nhe gia ca phai chang vi hang nha chu yeu ban het hang, gian hang binh dan.
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    uh, ủng hộ mẹ nó nhé! Cố lên!!!!!!!!!!!!!!!
     
  7. memisu1212

    memisu1212 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    có nhà em nè em cũng ở nhà chăm 2 nhóc bìu quá không bít bán dưa cho ai đây may quá lại thấy cái trang này hahhhaahhaahhaah
     
  8. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ cũng đang ở nhà đây,chán lắm. Nhưng bé còn nhỏ quá,chăm hai tập nhé,cứ thấy lạc hậu thế nào. Hay hôm nào rủ nhau ọp cái đê. Tớ ở Hà Nội.
     
  9. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    Chia sẻ tí nhé , mình cũng ở nhà chăm con hơn 1 năm , ở nhà cũng chán lắm , lại mù thông tin nữa vì bận bịu con cái mà , lên con dc 15 thnag1 là quyết định đi làm lại thôi, nhưng gửi con thì cũng thương lắm nay ốm mai đau , thật là tôi bạn ạh
     
  10. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Tớ cũng Hà Nội nè..nhưng nhóc mới 7 tháng...cũng chả đi đâu đc..bện hơi mẹ oy`..hic
     
  11. 2muomyeu

    2muomyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Cho mình tham gia nhé, nhiều điều cần chia sẻ lắm:p;):D:rolleyes:
     
  12. nhon nhem nhuoc

    nhon nhem nhuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi có mẹ nào k vào 8888 đi nào
     
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Kinh nghiệm sương máu cho thấy, mẹ ở nhà chăm con thì con khoẻ, con ngoan nhất nhỉ? NHưng nhàn cư vi bất thiện, hay cãi nhau với MC nhất! Hehheh!
    Bây h rút ra 1 điều là đi làm vừa có tiền, được ăn, được chơi thoải mái! Con thiệt một tý nhưng mẹ thoải mái về tâm lý, lại xinh tươi ra chứ ko.... bố cháu chán....!
    Các mẹ ở nhà trông con thì nên kiếm việc gì mà làm thêm vừa có tiền vừa trông được con! Chứ mõi lần xin tiền chông bức xúc lắm!
     
    metybong thích bài này.
  14. nhon nhem nhuoc

    nhon nhem nhuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì mình chả phải xin tiền chồng vì tk chồng đương nhiên vợ nắm, chồng lỡ len tiếng thì bảo đừng có thấy em ở nhà là khinh thường nhé,chồng sợ re hehe nhưng ngán ông bà già chồng, đương nhiên con dâu mà chưa đi làm thì là đồ ăn bám, nói dại chứ lỡ chồng mình có thất nghiệp việc nuôi chồng là tất nhiên còn mình mà thất nghiệp thì khác à. Bởi vậy thôi ráng chiều chồng chăm con, con nó lớn tí rồi đi làm cũng chưa muộn, quan trọng là chồng mình còn mặc xác các mẹ nhỉ
     
  15. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Uh, 1 năm ở nhà trông con, nhà chồng có những ai, bản tính như nào biết hết, cãi nhau thì thôi rồi, tính mình thẳng, nói luôn, nên lúc nào cũng căng thẳng.
    Bây h nhiều khi nhgĩ lại, tại sao mình lại có thể sống và vượt qua giai đoạn đó cơ chứ! Lúc ấy quyết tâm đẻ 1 đứa thôi, nhưng bây h nghĩ lại, chả tội gì! Con mình mình chăm, mình nuôi, ông bà đỡ được tý nào thì đỡ ko thì thôi!:mrgreen:
    Nhưng nhìn MC chăm cháu ngoại, con mình thì " Bơ", lắm lúc điên lắm! Mình ở nhà trông con thì bảo mình nọ kia, nói mình câu nào, mình nhớ, nói lại con gái bà ngay khi có dịp, để bà biết là mình ghê ghớm lắm chứ ko hiền lành gì, có muốn bắt nạt thì cũng ...liệu chừng!:mrgreen:
     
  16. thuvt

    thuvt Chuột yêu của mẹ

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    103
    ôi, sau 1thời gian ở nhà vì con trai thân yêu tớ chọn cách đi làm, chia cho người trông trẻ lương của mình, con vẫn đảm bảo mà lại không mâu thuẫn với mẹ chồng, đi làm thoải mái lém, các mẹ kiểm việc gì để ra ngoài bớt đi, ko thì mệt lắm, kinh doanh đa cấp chẳng hạn.....
     
  17. nhon nhem nhuoc

    nhon nhem nhuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì mình dọn ra ở riêng rồi, chả muốn gây với BMC k phải vì mình hiền mà vì có làm lớn chuyện mình thấy thương chồng phải đứng giữa nên nhịn đc tí nào hay tí nấy. công nhận ở riêng sướng thật ý, giờ này mà chưa ra riêng chắc tớ cũng quyết tâm đi làm
     
  18. vnlnh

    vnlnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Cái vụ tiền bạc buồn lắm mấy mẹ ạ. Mình nghỉ nhà trông con này. Suốt ngày cảm thấy bí tiền vì đi làm có tiền riêng để tiêu. Nghỉ làm thì ko còn nữa. Mà 2 vợ chồng đang thuê nhà nên 1 mình ox cày kéo. Dễ cãi nhau lắm. mà cãi nhau về tiền bạc là chán nhất. Đành lấy tiền nghỉ làm có chút vốn BHLĐ tập tành kinh doanh kiếm chút đồng ra đồng vào.
     
  19. mitmeo

    mitmeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    chào các mẹ, mới thấy trang này vô đọc thấy chị em phụ nữ mình tội ghê, hết lòng vì chồng, con, vì gia đình chồng mà lúc nào cũng bị nói này nọ. MC cũng hiểu vậy nên mới thương con gái mình, còn với con dâu chả qua khác máu tanh lòng đấy thôi. Mẹ mình vẫn dậy phải luôn tự lập, con mình thì mình nuôi mình chăm, đừng trông chờ ai để hy vọng rồi thất vọng, dễ gây mâu thuẫn. Thế nên dù sống cùng nhà nhưng MC mình chưa bao giờ biết cảnh thức đêm trông cháu, quần áo thì mình thu lại đến tối cho vào máy giặt làm một mẻ, đi đâu thì mình tha con theo, bố mẹ ăn gì con ăn nấy. Hôm nọ cả nhà EC mình ốm, thấy bà nói chuyện "nó goi điện bảo bà ngoại đến chơi, giúp nó trông cháu vì NGV cũng bị ốm, nhưng mình đến chơi thì được chứ giúp cái ch... gì " . Mình nghe xong mới thấy may sao từ trước tới giờ chưa nhờ vả gì, không thôi không biết sau lưng bị nói như thế nào nữa.
     
  20. metybong

    metybong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/11/2008
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    bạn này nói đungngs tâm lý thế. ở nhà trông con , quay ra quay vào cứ chạm mặt bà mẹ chồng là thể nào ucng có chuyện, mình sinh 2 baby sát nhau nên cảnhở nhà 3 năm , cũng thấu hiểu hoàn cảnh lắm rùi
     

Chia sẻ trang này