Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hehe chiều mai bà ngoại bay nha tui quyết cái là mua vé máy bay lun bà ah hii sắp thoải mai rùi
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Ngã tư là ngã 4 nào thế, giao với đường Quang Trung hay giao với đường Ngô Quyền, hẹn trước tòa nhà CT2 đi cho dễ, hôm đấy tôi phải xuống đấy thám thính trước xem thế nào, lâu rùi ko đi ăn, dẫn các bà đến mà người ta nghỉ hàng thì đúng là ê mặt
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 cho bà làm chân điệp viên đi thám thính truơc rồi sms cho bọn tôi nhá
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 mấy bà này đi tàn sát ốc khiếp nhỉ? tôi cũng thấy bảo dưới hà đông nhiều hàng ốc ngon và rẻ lắm
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Dạo này tôi toàn học t7, CN cuối tuần ý bà ạ. Chưa thấy danh sách có tên bà đâu nhé!
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 giờ vẫn còn học hành hả ông ông tài trợ cho tui cái vé bay ra nào hii
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Chào mọi người, em vào quét nhà ạ!!! Tình hình là hôm nay em dậy sớm...hì hì ^^ Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành....
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Bonjour cả nhà, hĩ tôi đang thèm ngủ rũ mắt ra rồi nè, hô hô
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 chào cả nhà, t vừa đi dạy về, đợi bố Gấu nữa là về nhà. hức.
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 2 bà này chăm chỉ quá nhỉ? tôi hôm nào vào nhà mình được thì phải 10 h rùi.