Ðề: Hội ma đêm Giờ này thì em phải đi ngủ đây, ko ngồi hóng với các bác đc, tí nữa mà con em nó dậy thì em khỏi ngủ luôn. sáng mai em vào đọc truyện ma của các bác vậy.
Ðề: Hội ma đêm Hơ hơ, ma tớ xuất hiện r đây Hôm qua 2h ngủ, 4 rưỡi sáng nay dậy đi đám ma, oải hết cả ng
Ðề: Hội ma đêm 10 rưỡi tối nay mẹ tớ nhận được 1 cuộc điện thoại báo bác của mẹ tớ mất nên xã chở bà đi xuống đấy, tớ ôm con hát ru khản cả cổ mà nó ko có bố nên mắt thao láo. Bà với bố vừa mới về, đang kể chuyện, chắc 1 lúc nữa tớ mới vào lại nhé! Thằng ku con vẫn tha thẩn cầm thìa đi gõ khắp nhà đây này!
Ðề: Hội ma đêm Tớ đang viết truyện câu khách cho hội, cơ mà sợ loãng topic, với lại để dễ theo dõi, nên post thành bài mới. Cả nhà xem ở đây nhé: http://www.lamchame.com/forum/showt...g-chuyện-trên-Tam-Đảo?p=15947138#post15947138
Ðề: Hội ma đêm úi, chị thức khuya thế ạ, hơn 1h hôm qua là em ngủ tít rồi, may ko bị bóng đè, haha em đang lót dép hóng chuyện hôm qua đấy ạ, đến đoạn "sao căn phòng này nhiều âm khí thế" rùi nhớ
Ðề: Hội ma đêm em đọc và mới chỉ Cám ơn bác ở bên đó thôi, để cho bác có đất post liền mạch, ko bị loãng ạ
Ðề: Hội ma đêm C mệt vs bùn ngủ lắm, nhưng cứ pải làm nốt mấy việc linh tinh nên vẫn pải thức, E ngày nào cũng thức muộn nhi, C thức muộn mấy hôm là có mấy chú mụn li ti mọc r
Ðề: Hội ma đêm roài, thấy mẹt ông bên đó rồi, tại tôi sợ post tiếp vào #1 nhiều quá là hay bị lỗi Interner Sever Error em chỉ thức đc vài hôm thui ạ, căn bản mấy hôm thức đọc quyển sách, với lại e đang lót gạch hóng vụ chiện ma ạ
Ðề: Hội ma đêm Hị, thôi tà tà, mỗi hôm viết 1 tẹo vậy, dục tốc bất đạt Nhà mình có ai ăn đêm ko? :-\" Tớ đi ăn đây
Ðề: Hội ma đêm Không phải lời thằng bạn buột mồm nói ra làm tớ giật mình, thực ra nó làm củng cố thêm một nỗi sợ hãi mơ hồ trong tớ. Thỉnh thoảng đi chợ gặp anh bán gạo, tức là anh thuê nhà trước tớ ấy, anh ấy lại hỏi, thế đã chuyển giường lên phòng ngoài chưa? Đôi ba lần tớ gợi chuyện để anh ta nói ra chứ cứ lấp la lấp lửng thật dễ gây ức chế. Và lần nào anh ta cũng chỉ cười cười ko nói gì. Có lần, ko có anh ta ở cửa hàng gạo, tớ thử hỏi chuyện chị vợ, dù sao, đàn bà với nhau chắc nó tồng tộc hơn. "Thì hồi trước có con bé bán hoa quả nó thuê cái gian chỗ vợ chồng em nằm bây giờ ý, nó nằm mơ bị người ta lôi xềnh xệch đuổi đi, sợ quá hôm sau chạy mất dép, có dám quay về lấy quần áo đâu. Thì anh chị bảo em rồi, dọn ra phòng khác mà nằm, ko thì lên gác 2 ý, tránh xa cái phòng đấy ra, không hay đâu..." sau đó lại lấp lửng...haizz. Ngược thời gian lại 1 chút. Nhà tớ bắt đầu chuyển đến khu Đồng Xa, Mai Dịch bây giờ cách đây khoảng gần 20 năm. Hồi đó thì đã có dãy tập thể kia rồi, nhà tớ nằm ở đằng trước dãy đó, trước đó là cả 1 bãi cỏ dài mọc hoang sơ. Khu Đồng Xa hồi đó thưa thớt vắng vẻ lắm. Cái đoạn đường từ quá chợ Đồng Xa 1 chút đi vào trường Cơ điện ngày đó là cánh đồng bạt ngàn hun hút. Năm tớ học lớp 10 thì con bạn thổ dân nó rủ đi bộ thể dục ra đấy 1 lần, nhưng nói thật là tớ rất sợ vì vắng người quá, cỏ mọc lêu đêu. Thấy mọi người nói khu Đồng Xa ngày xưa chủ yếu là cánh đồng. Mà đồng không mông quạnh thể nào chả có ma, đấy là suy đoán của tớ. Và đương nhiên, cái nhà tớ thuê chắc chắn được xây từ đất đồng rồi. Nghĩa là...tớ không dám nghĩ tiếp, vội gạt ngay những ý nghĩ mơ hồ suy diễn cho đỡ thần hồn nát thần tính. Chỉ riêng đoạn thỉnh thoảng đi qua ánh mắt chạm phải cái gầm cầu thang hun hút là tớ vội đảo mắt đi ngay.... Ngược lại thời gian 1 chút gần hơn... Nhà tớ thuê được chủ chia làm 2. Thời gian bọn tớ chuẩn bị cưới thì có thêm 1 cặp vợ chồng đến thuê nốt nhà bên cạnh. Anh chị ấy có 1 cậu con trai tầm 3 tuổi. Anh chị ấy đều là giáo viên nên tính tình điềm đạm, dễ chịu, chả mấy chốc mà 2 nhà hợp mà thân nhau. Tuy nhiên, 2 nhà cách nhau 1 bức tường 10 nên cũng có đôi chút bất tiện, ấy là nói to 1 chút là nghe thấy hết. Hồi anh chị ấy mới chuyển đến, khoảng 1 tuần đầu thỉnh thoảng bên nhà tớ bị giật mình giữa đêm vì thằng bé con nó khóc. Một hôm, thấy anh chồng đi làm về cầm theo mấy cành dâu rồi dắt ở 4 góc giường. Tớ cũng ko hiểu lắm. Cho đến 1 hôm, chị vợ ngồi kể chuyện, hỏi tớ ngủ có bị đau đầu khó ngủ không? Chứ nhà chị không hiểu sao cứ khó thở và thấy cứ có gì rất nặng nề, có thể do trần nhà thấp quá. Nhưng mấy đêm liền thằng cu nhà chị cứ giật mình khóc, mồ hôi nhễ nhại, chị phải bảo anh đi lấy cành dâu về để trong nhà mới đỡ đấy cô ạ! Lúc đó mình chỉ có 1 kết luận: Khu nhà này đất dữ...