Ui, hay quá gặp đồng hương. Em hỏi han giúp mấy con bạn thui, em đang tìm đường về HP đây ah. Ở HP chắc ít sự lựa chọn hơn mẹ nó nhỉ.
Ấy sinh năm bi nhiu đấy?Về HP cũng vui mà.HP cũng khá năng động.Mình ở Vĩnh Bảo chứ ko ở TP.Đang làm dâu Phú Thọ!
Em sinh năm 1985 thui ah. Quê bố mẹ em cũng ở Tiên Lãng, gần Vĩnh Bảo đấy. Mẹ Mít có hay về quê không ah?
Chào các mẹ. Em mới gia nhập thành viên diễn đàn. Em chuẩn bị sinh bé Zozo tháng tới, cũng đang băn khoăn chuyện đăng ký sinh và viện phí. Em đang khám bs Vĩ nhưng lại định nhờ bs Hưng (Vạn Bảo) đăng ký sinh. Cho em hỏi có chị nào đký sinh chỗ bs Hưng chưa? còn bs Vĩ có nhâạ đăng ký dv này k? Tuy e khám a Vĩ nhưng ngại hỏi vấn đề này lắm. Em đang tuần 34 rùi, lo lắng lo lắng quá... (
sao mà phải ngại hả mẹ nó? Vấn đề sát sườn thế thì cứ mạnh dạn mà hỏi nhé. Bs Vĩ cũng có màn dịch vụ trọn gói hở? Tớ theo anh Vũ, nhưng đang lăn tăn anh Đính ý
Em vote cho chị bên WTT rùi đấy. Chị chụp ảnh đẹp thật nên e cũng bon chen đăng ký tham gia chụp hình. hihi
Mình nghĩ rằng ngoài Việt Pháp ra thì còn lại số tiền cũng tương đương nhau thôi, vì vậy mẹ nó phải cân nhắc, cái quan trọng là sinh gần nhà hoặc nơi mình có bs thân thiêt mẹ nó à. Mình thấy sinh ở Việt Nhật cũng tốt mà mình sinh mổ nên đương nhiên được chuyển bảo hiểm nên hết ít lắm nhưng nếu đẻ thường ở đó cũng ít thôi.
Còn tùy vào nơi mình sinh nữa mẹ nó à. Sinh ở viện lớn thì thường mất nhiều xiền hơn. Lựa chọn nơi sinh là 1 việc rất quan trọng đấy. Mẹ nó cứ chuẩn bị tầm 5tr -10 triệu cho ca sinh và tiêu dùng cho 2 mẹ con trong tháng đầu. Đấy là rất tiết kiệm rùi.
ok chị, chắc là chiều CN em đi khám. Định t6 đi dưng mờ chiều t6 họp chắc xong muộn nên dời sang CN. Em sẽ hỏi luôn vụ dịch vụ luôn. Có j em PM chị luôn hén. Em cứ lăn tăn mỗi vụ anh ý sẽ đỡ kiểu j khi mà có đến 2,3 mẹ cùng đẻ 1 lúc ý. Mà mình đký dịch vụ thì đc 1 mình 1 phòng đẻ mà chị, vì có người nhà cùng vào. Chả lẽ người nhà mình lại dc chiêm ngưỡng thêm cảnh tơ hơ của 2,3 bà nữa à? Mà em là em cho chồng em vào để đau quá là em cấu xé lão ý :mrgreen::mrgreen:, chứ để bà ngoại vào, em gào nhiều bà ngoại còn mắng thêm ý
Cho chồng vào chứng kiến mấy bà liền là anh ấy sợ đó!Đừng có gào nhé,nếu ko khó sinh hơn ý.Đau thì đau thật nhưng nghĩ đến con chả dám gào.Cắn răng kêu âm ỉ tí thui,nhanh ra lắm!Hy vọng hôm ý chị sinh 1 mình.Ah,ko bit họ có cho người nhà vào ko chứ em sinh BV người ta ko cho vào.Nếu đc chị cho mẹ vào,lúc bé ra mẹ đón khéo tay hơn.
tớ sinh dịch vụ trọn gói có 1 người nhà vào phòng đẻ mẹ nó ơi. Mà một mình một phòng. Hic, bà ngoại khó tính lắm ý, nghiêm khắc kinh khủng nên ứ dám để bà đón tay cháu đâu :mrgreen: Thích ông ngoại đón tay cháu cơ vì ông ngoại tâm lý, thông minh, lại giỏi nữa dưng mờ ai lại để ông vào phòng đẻ bao giờ, thôi thì cho xã vào vựi.8)
Chính vì khó tính nên sẽ cẩn thận hơn,chứ em bé nhỏ lắm,chồng chị là đàn ông tay to bế sẽ ngượng đấy chị!
chà, các mẹ bàn tán sôi nổi quá nhỉ, giá dịch vụ cũng phong phú quá nhỉ!! em thì đơn giản thôi ạ, 2 lần em đều sinh thường tại viện 103- hà đông, mỗi lần chi phí viện mất khoảng 390K + 300K tiền cảm ơn 3 bác sỹ đỡ. chấm hết!!