Tranh luận: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi YURIMOON, 4/10/2012.

  1. Loan Nguyễn

    Loan Nguyễn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    2,039
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Thế thì chị em nhà quê chúng mình quyết tâm làm ăn phát đạt cho họ trợn mắt lên nhé :D:D:D
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Hị hị, lại đụng chạm vấn đề này, em cũng đã" va" với cô chủ nhà ngay từ đầu. Em ở đó từ 2007 cơ...hi hi. Cô ấy là giáo viên, gái " phố Lò Đúc", về làm dâu " làng Nhân Chính" nên lúc nào cô í cũng " phố phố quê quê". Hồi mới đến, cô hỏi bọn em thế này chứ
    - Nhà cháu bố mẹ làm gì
    + Bố mẹ cháu làm ruộng cô ạ
    - Người nhà quê cũng giỏi nhỉ, nuôi được 3 con ăn học (nhà em có 3 anh em ạ)
    + Nhà quê hay phố thì cũng có người thế này thế khác chứ cô. Bố mẹ cháu đã vất vả rồi, nên luôn muốn bọn cháu có cs tốt hơn cô ạ
    - RỒi cô í khoe nhà cô í cũng 3 con ĐH ( chị đầu chỉ học CĐ, sau đó học Tại Chức, cô í cũng thế, chị thứ 2 thì học Đông Đô, anh con giai thì học BK khoa Quản Trị Kinh doanh), nói thật chứ nếu mà so thì nhà em hơn đứt ah.
    - Anh cháu học HH, chị cháu học FTU, cháu học AOB cô ạ, chị cháu tuyển thẳng cơ : Hờ hờ, cô í bắt đầu bảo
    + Giỏi nhỉ, thế cháu thi Đh bao nhiêu điểm
    - À, cháu được có 27 thôi cô ạ ( thực ra là 26, em chém thêm 1 tí)...blabla...

    Nghe cái giọng cô í, khó chịu lắm, i kiểu người ở quê ra thì thất học hết í.
    - Bố mẹ cháu chả được đi học cô ạ, :)( để cô í hết khoe nào là giáo viên, nào là 2 bằng đh ( tại chức)...).
    Rồi tiếp lại khoe " lương của anh con giai là gần 3tr ( lúc í lương của chị gái em là 6tr rồi, nhưng bọn em chỉ dám bảo là 3.5 tr để cô đỡ phải tăng tiền nhà). Rồi bảo là " lương thế mà mẹ nuôi hết, tiền anh í chả đủ làm gì...", đấy, thế mà chả nghĩ con nhà người ta phải gánh 2 chị em

    ..............

    Sau khi em ra trường, đi làm, thỉnh thoảng mây cái chủ đề này tiếp diễn
    À, lại nói chuyện thỉnh thoảng mẹ em có gửi tí thịt bò lên biếu ( thật chứ, thịt bò quê em thì ngon khỏi chê rồi), thế mà cô í bảo " thịt nó có mùi uôi uôi". Ôi mẹ ơi, thịt con bò xẻ ra xong, em mang lên HN mất có 2h30 phút...thịt tươi hôi hổi, đúng là cái gì cũng nói được. Lại bảo " thịt cô mua ngoài chợ nó thơm hơn", vâng, thế cứ ra chợ mà mua cô nhá. Từ sau em bảo mẹ em, thôi mẹ chả phải biếu xén gì đâu, ghét thế chứ lại

    Lúc em ra trường, đi làm, suốt ngày hỏi xem lương em được bao nhiêu, em bảo " cháu giống với A Đ cách đây 3 năm cô ạ". Rồi suốt ngày khoe đến nữa mua ô tô hay gì gì đấy.
    Đến khi em gặp 1st love của em, 1st qua chơi thì cô í nhảy sang hỏi
    + cháu sn bao nhiêu, cháu tên gì, cháu làm gì, nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu làm gì....ặc ặc, còn choáng hơn
    + Lương cháu bao nhiêu...cái này thì giai ko giả nhời.

    Hôm sau lại hỏi em, thế là em bảo
    - Nhà anh í cũng chật thôi cô ạ, có gần 200 mét ( em điêu lên tí, thực ra là 120m), ở bên LTT
    - Bố anh í về hưu, hưởng lương tướng cô ạ
    - Lương anh í khoảng 20 M thôi cô ạ, cũng ko cao lắm...hà hà....cho bó ghét

    Thế là sau cái đợt í, chả dám ho he loe ngoe gì nữa. Rồi mặc dù đi chơi em ghét đi oto hoặc đi PS( 1st đi PS), mà giai đến thì toàn gửi xe ngoài đường, có lần em bảo, anh cứ phi vào sân đi, cho cô chủ hết khoe con cô í. Làm như con mình lúc nào cũng nhất.
    Rồi con cô í được cử đi học ( làm nhà nước ạ), thế mà khoe lên khoe xuống nào là hay đi nước ngoài...gì gì đó. Em bảo là" tháng nào bạn cháu cũng go out ít nhất là 1-2 lần) cô ạ :):)
     
    ngocbds86 thích bài này.
  3. Khỉ Mẹ

    Khỉ Mẹ Guest

    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Uh, thật ra tớ cũng toàn nói với zai nhà tớ như thế. Nhiều người cũng vất vả, chầy chật hơn mình nhiều. Hì hì.. Nhưng mà tại, thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ ngợi.. Thôi, nhìn các bạn để mình có hướng phấn đấu, mẹ nó nhỉ ^^
     
  4. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Hi hi. Bà biết tôi ở đâu không, cũng thành phố đấy:D. Vườn rau chẳng có mà gà gạo cũng không. Muốn rau sạch hay gà ngon cũng về quê nhưng hơn bà ở chỗ quê nó gần, nhà chồng tôi cách nhà tôi 4km có đầy đủ các thứ mà tôi thích. Thâm chí hết giờ làm tôi có thể lượn về đó lấy lên.
    Hàng xóm thì nhà tôi ở khu tập thể nên làm cùng với nhau, sống tình cảm lắm. Khu nhà tôi có mấy khu tập thể nhưng những khu khác không quen chỉ biết mặt nhau thì có hỏi ai tôi cũng chịu vì có bao giờ nói chuyện đâu. Ra ngoài phố thì không đến mức như HN, vài nhà gần nhau vẫn nói chuyện và chơi với nhau nhưng cũng chỉ mang tính chất xã giao thôi bà ạ.
    HN tấc đất tấc vàng mà bà, nên những người "học cao" như bà bẩu chả thế, xưa các cụ gọi là "trọc phú" mà:D.
     
    ngocbds86 thích bài này.
  5. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Bọn mình ở đây ai cũng kêu, thực ra là kêu cho sướng cái mồm:D. Chồng tớ vẫn trêu là ăn ít mà nói nhiều mà.
    Chứ còn trông lên cũng chẳng bằng ai trông xuống cũng khối người không bằng mình. Thôi ta cứ AQ mà sống, thỉnh thoảng kêu tí cho nó có không khí nhỉ. Không lại bẩu ta an phận.
     
  6. me-ori

    me-ori Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Nói về cái khoản để dành thì lúc trước chưa có gia đình cũng không có cái khoản đó nưã các chị ơi . Giờ có con thì cũng phải ráng nhịn ít nhiêù phòng khi con đau ốm thôi các chị ơi .
     
  7. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    hôm nay t7 có vẻ vắng nhỉ? hôm nay nắng rồi tôi thấy đầu đau quá! ah chuyển chủ đề tiếp nè để tránh nói đến tiền đỡ đau đầu nhé! tôi mới mua lọ nhau thai cừu bôi được 1 tuần nay thấy mặt có vẻ k bị nẻ,chưa thấy trắng hay mịn màng lên mới thấy là da k bị căng và ẩm thôi heeeeeee có mẹ nào dùng chưa? tôi đang cố tân trang để tết về quê ăn tết đi với chồng k bị chê là già đây.
     
  8. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    ờ thế thì từ khi nghe và biết họ như thế nên tớ lại chém gió cho bõ tức,2 vợ chồng cứ tung tăng lượn lờ,rồi mua đồ gì là khoe luôn, có hôm tớ để 1 cục tiền trên bàn toàn tờ 500k bà ấy lên chơi tớ cố tình để cho thấy,xong bà ấy bảo với bà bên cạnh mày ơi! mẹ nhà con này giầu lắm,tiền nó cả đống để trên bàn,tớ làm 1 câu, lương chồng vừa nộp đấy,tầm này là khoản cứng còn khoản mềm chưa nộp haaaaaaaaaa. Ông chồng bà đó thì nói với những ông thợ xây là: Thằng chồng nó làm lắm tiền lắm,nó thiết kế nhà,tiếng anh như gió,làm cho bọn nước ngoài lương mỗi tháng mấy ngàn usd haaaaaaa chẳng là cái nhà 5 tầng nhà đó mới làm xong là do xã mình thiết kế hộ cho,và những hôm đang bàn bạc thiết kế thế nào đó lại có DT gọi các công trình dự án nước ngoài gọi về haaaaaaa rồi nói chuyện tiền nong thế là ông ấy nghe được choáng. nói thất Từ đấy k dám ho he gì nhà mình nữa.
     
  9. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Cứ pải thế này cho các bà ấy sáng mắt ra, hic, cái cảnh bị mắng nhà quê ngày còn sinh viên e lãnh đủ rồi. N` người nói chỉ cho sướng cái miệng họ sao ấy. Ghét!@@
     
    ngocbds86 thích bài này.
  10. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,476
    Đã được thích:
    4,308
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    E chết cười với c. Gặp mấy ng í là fai nổ c ah :))
     
    ngocbds86 thích bài này.
  11. Loan Nguyễn

    Loan Nguyễn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    2,039
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Híiiiiiiiiii, em nghĩ là bạn ý chỉ nổ thêm có 30% thôi, chứ nghe bạn ý kể thì 2 vc bạn ý cơ bản thu nhập cũng khá roài bạn ngocbds86 nhể.
    Khu nhà em trọ là vùng quê được nhấc lên thành phố, thế nên mọi người ở đây (bản chất cũng là quê) ko kỳ thị người quê tỉnh lẻ như em lắm. Đôi khi cũng có người hỏi đểu câu đại loại là: mày đi làm thế có được 3trd/th ko? hic, em khiêm tốn bảo rằng cháu chỉ đc từng đó thôi ;)
     
  12. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    thì chị nổ tung trời lên đây nè! anh xã nhà chị bảo nhà mình toàn pháo với mìn tung hết trời lên haaaaaaaaaaa hàng xóm xung quanh cứ xì xào mẹ vợ chồng nó nhiều tiền lắm, kiếm lắm. Hôm nọ chị còn cãi với 1 bà mà bà ấy kiềng mặt chị luôn, tôi nhà quê vậy tôi đã ăn xin nhà bà cái gì chưa? tôi có ăn cắp ăn trộm, buôn gian bán lậu đâu, bà hãy làm được như nhà quê bọn tôi đi hãy nói haaaa từ hôm đó k dám sĩ nữa,cũng k soi mói, buôn bán gì luôn mà bà ấy quê cũng Hưng yên chứ, thế mà ta đây là giáp thành Phố, quê phát triển nhiều.
     
  13. Loan Nguyễn

    Loan Nguyễn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    2,039
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bạn này cũng gấu lém đây :p
     
  14. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    k tớ nổ tung trời thật mà tất cả là đều nổ như mìn hết chứ k có thật, cơ bản thì nhìn bề ngoài họ thấy là thật vì chồng làm kỹ sư, tiếng Anh như gió, cty nước ngoài, lại có cty riêng nữa, thế thì sao đỡ nổi đúng k? haaaaaa thực tế chỉ là cái vỏ chứ lấy đâu ra ruột, nhưng nổ cho bõ tức ấy mà, đừng có khinh bon nhà quê nay đây mai đó, đi ở trọ, ở đây k phải là k có tiền mà người ta ở để tiện công việc, đi làm cho gần nhà, ở trọ người ta cũng kiếm được tiền,cũng đi làm đàng hoàng, học hành hẳn hoi.
    bạn k biết chứ chỗ nhà tớ toạn những bọn hóng hớt,k công ăn việc làm,cậy có nhà cửa cho thuê, con cái cũng làm tự do tại nhà nên toàn bọn phát xít thôi, nhìn bọn mình ở trọ kiểu khinh bỉ lắm, nhưng thấy vợ chồng nhà tớ bọn nó tắt điện luôn haaaaaaaaa nổ cho sáng mắt hết ra, cứ CN là tớ lại đi nổ dọc phố mà bọn nó toàn bảo 2 vc nhà quê này lắm tiền lắm, đất đai đầy nó ở đây để đi làm cho gần đấy.
     
  15. vietshoes08

    vietshoes08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Hic, kệ bố chugns nó chứ mẹ nó coi chừng nổ ác quá lại rước họa vào thân đấy, thường người có tiền người ta ko muốn show ra đâu hic
     
  16. tomyson

    tomyson Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Cái chuyện tiền nong này đúng là đau đầu thật đấy các mẹ. Hôm qua hai vợ chồng em vừa cái nhau về vấn đề này xong. ôi cuộc đời.
     
  17. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    ôi trời! sợ gì vì nó thừa biết là thời buổi này chẳng ai để tiền trong nhà đâu mà, cứ nổ tung cho bõ tức thôi mà. Nhưng nổ cũng có kiểu chứ k giống như kiểu như đi khỏe là nhà tôi nhiều tiền,phải nửa úp nửa mở,và đằng nào k nổ thì họ cũng biết nếu có dấu diếm vì cơ bản thì cũng là sự thực đã có cái vỏ sẵn rồi haaaaaaaa.
     
  18. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    ôi trời! đừng bao h cãi nhau vì tiền hết, cứ coi nhẹ nó đi,thường thì những lúc khó khăn tũng quẫn là lúc vc hay cãi nhau hết nhưng nghĩ cho cùng chỉ làm mình khổ thêm,nên cư nghĩ là: hết lại có k sao hết dù sao mình cũng có ăn k ngồi dồi đâu, mình đi làm hết tháng lại có lương mà.
     
  19. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    đúng là ngoài HN còn phân biệt người nhà quê như phân biệt chủng tộc vậy nhỉ ???
    ngày xưa hồi còn đi học tớ cũng ao ước dc sinh sống và làm việc ngoài HN , mà khi lên HN đi thi , chơi , thấy dân ở đấy chả thiện cảm gì cả mình đứng đợi anh đón trước nhà họ cũng bị đuổi , chê đồ nhà quê , xe ôm ko đi cụng bị chê ..... mà tớ thấy nha , người HN giờ cũng đa phần là người nhà quê ra ko ah ,
    còn vào SG dễ sống lắm , ai cũng như ai , dễ sống , thấy thiện cảm hơn lên ko quay về ngoài bắc nữa .
    mất thiện cảm dễ sợ luôn, còn các thầy cô của tớ lúc nào và ai cũng kể chuyện dân HN chặt chém dễ sợ: đi tãi cũng bị chặt chém, vào quán ăn nghe giọng MN cũng bị chặt chém .....
    tớ cho thuê nhà , vài tháng mới đưa tiền tớ , thấy hoàn cảnh khó khăn tớ cũng thông cảm . mới đây nhất là tiền nhà phải đóng đầu tháng mà cuối tháng cô ấy mới đóng , cứ gọi điện kêu tớ nhắn số TK cô gửi cho vì họ về quê Đà Lạt chưa lên , tớ nói thôi cứ để khi nào cô lên rồi gửi con luôn , gửi chi TK mất công.
     
  20. Loan Nguyễn

    Loan Nguyễn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    2,039
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành?

    Em cũng đc sống và học tập trong SG mấy năm, em rất thích khí hậu trong đó, đặc biệt là cách sống + mức sống trong đó. Rất thoải mái. đi chợ thích mua thực phẩm gì là có ngay, giá cả lại rẻ. và tình người trong đó em thấy cũng hơn ở HN. hihi, vì mẹ em ko muốn cho em ở xa như thế nên em phải xách valy về bắc :(. Giờ thì lại vẫn đi lấy chồng xa, chồng là con 1 nên ko thể rủ rê chồng vào SG an cư lập nghiệp đc ](*,)
     
    meyeubekem thích bài này.

Chia sẻ trang này