bắp luộc ơi...em nhẹ dạ cả tin nữa rồi. mọi người đang sôi hừng hực vậy mà em cứ nghĩ những gì kg có thôi...chị vào kg quen rada mà nghe ,đọc thôi chị đã hiểu mọi vấn đề...em ngây thơ qué...hàng hiếm giống chị lúc trước rồi.
Rada có qua nhà mẹ chị lấy đồ quyên góp cho Hà Giang (ở Q.TB) nhưng chị lại để đồ ở nhà chị (Q.11) nên Rada hẹn mấy hôm nữa sẽ qua lấy rồi khg thấy qua luôn... ...Hôm đó Rada có thu của chị 100k tiền ủng hộ mua lồng đèn trung thu cho trẻ em nghèo và lấy 20 cái giỏ xách chị tặng cho chị em trong hội mình (trị giá khảng 300k)
Hổng phải bắp nhẹ dạ đâu,mà do bắp lên núi nhiều nên bắp bị nhiễm lòng từ bi và thuần tính chứ ko nảy lửa như chị em mình đâu,đúng ko bắp
bắt duoc bà rùi nhen, dạo này thấy ít xuất diện quá ha, có tâm sự gì ngại- ko tâm sự chung thì nhắn tin tam su rieng voi tui nè, bà Lan dau sao lau qua khong thay bả luon, nhớ muon chet nè.
thế ah , thế sau đó seo chị ko hỏi rada là giỏ xách đã gởi cho những ai rùi .... chắc bữa off đó thấy chị tới lên rada kêu đau bụng đi về đó hả .... em cũng ngây thơ ko hiểu gì hết giờ mới hiểu chút nè !
em xem topic rồi, mừ giờ hỏng biết nó ở trang nào....mấy ngày khg vào nhà giờ xem lại....đuối quá.......lé con mắt bên trái mờ con mắt bên phải lun...
có hỏi mà em í bảo đi gấp quá quên đem, hum ọp chị lại hỏi chuyện mấy cái giỏ là lát sau nó bảo đau bụng đi về trước đấy??? nhưng biết ý nó là khg muốn trả nên chị thôi luôn, chị pm cho nó mấy lần mà nó chẳng thèm trả lơi, thôi bỏ vậy....
tai hoi nay co doc dau do noi dao nay ba cung co chuyen ma len day bán than hoai so moi nguoi ko chiu nen moi hoi vay ma, co gi can chia sẻ cho nhẹ lòng thì cu nhan tin dung ngai nhe, có bạn bà làm gì bà
chị nhớ là Thứ 5 chị Hà đi mà,ủa vậy hôm nay mới thứ 4 seo........chít....chít lo 8888888888 wen hết ngày tháng
Phượng ơi, tôi muốn mua sữa Enfamil của Mỹ cho thằng cu uống. Bà biết chỗ nào bán giá phải chăng không?
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=90652 - link đây chị . em để dành cho chị 2kg bột sắn rùi nhé ! off noel em mang cho chị nhé !