Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hì hì, đúng đó bạn trẻ giờ tân tiến hơn mình rồi tiền 1 phần, 1 phần còn chơi chứ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Bé sốt à bà khổ, tôi vô cùng sợ cảnh đó chúc bé nhanh khỏi nhé
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui khổ thân mẹ con bà con ốm thì vất vả lắm, cố lên bà nhé. chúc con mau khỏe.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tiền thì cũng cần nhưng chơi thì cũng rất cần nên còn phải suy nghĩ thêm hihi
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Các bà ơi mai có ai ra hội chợ kho ? Qua gian hàng tôi chơi nhá gian 17 D
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hội chợ lần này tổ chức ở đâu thế Thiên Trang?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Vẫn là Chu Văn An ở Thụy Khuê hay sao mà bà hì hì... Mai nắng đẹp thế này thì đi lấy được đây
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ha ha... sao lại giống nhau nhỉ? Con bà sao rồi? Bé vẫn ti hả? Bé nhà tôi mà sốt thì cũng đòi ti mẹ hic hic... Khổ thân, nên hôm nào con đòi ti là tôi sợ Bà Dung vẫn phải đi làm thứ 7 àh?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Khổ thân Chung nhỉ , cai sữa đi , cho mút ti giả
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hế nhô các bà, chuẩn bị đi măm trưa thôi?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui chưa cai sữa à bà? trẻ con ốm nó đòi ti mẹ ghê lắm. Nhưng mà chưa cai sữa thì sao bị rát được hả bà, nó nhay nhiều quá à?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui vừa ăn về, chiều nay tôi phải làm. Có bà nào cũng ở cơ quan chiều nay ko?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi vừa ăn cơm với chồng xong hè hè... Chiều nay ngủ đây
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi vừa ngủ dậy nè, hôm nay thứ 7 nên tự cho mình ngủ thêm 15 phút hehe
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi lâu rồi không ngủ trưa, ngồi nhìn chồng ngủ, đi đón con sớm để cho nó đi chơi mà chồng bảo chiều đón hic hic...
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui về nhà mới rồi à bà? thấy quen chưa? hì, chắc bố muốn quan tâm đến mẹ hơn tí, sợ con về bà lại vất vả vì chăm con.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui 2 vợ chồng mình giáp tý hết, có 2 em công chúa 1 tuổi sửu, 1 nhâm thìn 2 vợc hồng sống tàn tàn, dư được ít triệu là sinh em bé, hết - dư được tý nữa thì mình ở nhà chăm con, hết... Túm lại là tàn tàn, chưa thiếu nhưng chẳng dư. hehe (vì thiếu em lo em mượn tiền liền ah)
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Sao buổi trưa bà ko nằm nghỉ tý cho đỡ mệt, ngày trước bầu bí tôi đau lưng lắm mà cú buồn ngủ rũ ra ấy. có lúc còn chui cả vào nhà vệ sinh ngủ cơ. hic
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui chiều nay có tôi ngồi đến 5h nhé, hihiii, quen rùi nhưng vẫn thấy buồn, chỉ mong đc ở nhà cho con đi chơi thoai
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi ngày nào thứ 7 cũng bài ca làm đến 5 h cũng quen dần roài. cố gắng vậy tất cả vì tương lai con em chúng ta hihi. bà dạo này bán hàng tối đc ko