Bắt dc mẹ nó rồi nha,mọi ngừ cứ nhắc hoài ko biết mẹ nó có bị dính ko,tina nghi đâu là có đó,sao rồi nay bé biết làm gì rùi,me bun đã đi làm lại chưa
Chị ơi chị Hà (me Tin Tit ) có bán sữa này đấy ah ! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=89719
bà lại luẩn quẩn hơn tui rùi đó,vừa đi xem lịch xong,hôm nay mới thứ 5 àh,hôm qua đứng ở nhà sách cây gõ 1h,bực ơi là bực,cho nhỏ bạn mượn tiền chờ nó đưa ra trả mà phát điên đi đc
papa đọc đc pm của mẹ nó rùi mà chẳng biết trả lời lại thế nào cả,mẹ nó ép nick đi mai rảnh chát nhé,giờ papa về đón con trai yêu dấu đây,chúc vui vẻ nha
Bên chị hà trong hội mình chuyên sữa Mỹ đấy bà vào link chị ấy xem nhé, chị ấy bán cho hộ mình giá hữu nghị lém http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=89719
nếu giao ở chỗ TB bữa trước thì cũng ko xa lắm , nếu chị cần cho Bố chị uống thì chị cứ nhắn em em giao trước cho chị cho đỡ mất công đợi lâu ah .
hi hi, tôi bị cũng nằm trong danh sách những người nhẹ dạ cả tin đó. Cảm ơn bà, thằng cu nhà tôi mới được 2,5 tháng, hóng chuyện lắm, đang muốn lẫy mà chưa lẫy được. Trước tôi ở và làm tại HN nhưng theo chồng vào SG nên nghỉ làm ở nhà trông con, suốt ngày chỉ chăm chăm vào chuyện ăn uống của 2 đứa là hết ngày rồi. Mong con lớn rồi tính chuyện đi làm đây. Mà tôi ít vào mạng nên không biết mẹ nó sinh năm bn? nếu hơn tuổi thì sorry nhé.
tình hình là nghe nói chị pâp ủng hộ 3 con vịt nên mình mí xung phong đến trc bày biện phụ, lúc về lấy 6 cái đùi vịt keke. @ chào chị Phượng, chào chị Vân Anh ạ.
quên ...cứ nhớ trong đầu là chị hà đi thứ6. hôm nay là thứ 5 mà lại bút sa gà chết...nè!còn nhớ là khoảng 8g đến 9g là bay... chị nói em luẩn quẩn em chả hiểu...em chỉ biết lẩn thẩn à!mà túm lại có được trả tiền kg?
Mẹ nó mới sanh dc 2.5 mà pko? ui đừng ra ngoài sớm, lần sau đi mình tham gia với Mình đây ra sớm giờ trời lạnh chút là núức xương chịu ko nổi á