Hi`, thay mặt Kutin thanks mẹ jumi nhìu nhé, đã quá ....đã quá. Coi chừng các mẹ khác nghe thấy mẹ jumi ơi, hihi
hì hì, từ từ chị, nhiệm vụ của chị bi h làm chăm cho "hoàng tử" thiệt tốt để khi "hoàng tử" xuất hiện tụi em có thể hun hít bấu véo cắn thỏa thích chị ạ :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bớt giận chưa Jumi, hồi nãy mới vào nhà chị thấy em giận quá, chị hết hồn, nào là búa nào là kèn chạy vòng vòng......
Bà Vân Anh, đề nghị bà đổi hình avatar nhé, trông ghét quá đi mất....tui nhìn 1 hồi muốn sang năm sanh đứa nữa nè....
Hì hì, noel chị Phượng có tham gia ko??? em hôm 19 em thi từ 6h đến 9h30 tối lận, nên em định đến sớm phụ bày biện và dắt jumi đến cho mọi người gặp vì lâu rồi cả nhà ko gặp jumi rồi tầm 5h em về ^^ (tranh thủ lúc về chỉa 6 cái đùi vịt ^^)
đúng đó chị ! nhìn "ghét " qúa đi mất ! chị Vân Anh bữa nay chắc đẹp lắm đây .... da thì trắng như bông bưởi ấy .... nhìn thích thế ..... mấy bé nhà mình bé nào nhìn cũng yêu hết ... mún cắn mấy miếng má ah
Các chị ui, em mới tạo topic ghi lại khoảnh khắcc đáng iu của bé tại đây :http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=90577 Mẹ nào có hình bé up lên cho cả nhà cùng xem nhé. Thanks các chị nhé.
Hum chu nhat minh dan 2 dua nhoc vo binh quoi choi, vui thiet ca nha, nhào vô choi bập bênh, đu dây voi tụi nó luôn, lâu lâu có cảm giác trẻ lại
ờ há , chắc mẹ Bun off tới ko đi dc rùi nhỉ , nghe thấy tụi mình cắn , cạp là chị sợ hổng dám mang nhóc theo bi giờ .... hết hết cơ họi ngắm hoàng tử đẹp trai .....
Bà còn iêu đời quá hen, nhí nhảnh ghê....hum nào tui cũng đi chơi bập bênh, nhưng khg chơi với con mà chơi vơi ảnh (anh xã)....
chủ nhật ong nha tui di lam voi chong nho bạn than, thế là tui với nó dat díu nhau di choi voi bay con, 1 ben là nó + thang con tui + con gai no. ben kia tui voi nhoc nhỏ ngoi 1 ben, choi vui de so luon bà. nhà mình hom nao ranh vo do choi di, cảnh dep, thoang mat, thay nhe ca nguoi
Bye bye mọi ng nghe, mình về đón con gái và ôm con giai đây. Nhìn Kutin lại thếy nhớ quá Lucas của mình.