Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG gần nhà e cũng mất hoài, ai đời ngta đang cầm cái laptop lướt web trong nhà, nó vô giựt rồi phóng lên xe đồng bọn chạy >.<, có hôm thì nó đục banh ta lông cái ổ khóa nhà gần đó lun, mà hên sao ổ khóa đục nát mà k mở dc, thế là hôm sau nhà e .............qua hỏi ổ khóa hiệu gì )
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ sao c ăn trễ vậy? e tưởng nhà e 2h ăn là trễ lắm rồi c, ăn vậy hại bao tử lắm c ơi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ uhm khổ thân chị quá con ko chịu ngủ dỗ cách nào cũng ko đc 2 mẹ con bồng bế nhau đi chơi giờ con mới ngủ nè
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ nói ăn cơm trưa nay chị còn chưa ăn nè , sáng ăn muộn ko muốn ăn cơm , mà chị ở nhà 1 mình với nhóc thì tình trạng lười ăn và bị đói là thường xuyên.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG giờ trộm cắp như rươi ớn quá lun e nhỉ nguy hiểm nhất là gần tết nữa èo sắp trang 3000 rùi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG thế ổ khóa hiệu gì vậy mẹ nó ???????????????
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ hii chị chịu 9u7ng giỏi quá em cũng đuối lun hii ui chuẩn bị 3000 năm nào
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG mua 1 ổ khóa kiểu ni cho ăn chắc chị nhỉ hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG 1 mình em đọc thoại trang 3000 ah .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ nhóc nhà chị , chị cũng ko cho ngủ dc toàn đòi chơi thôi, lên chị gái chị cứ phải cho bú sữa và ngủ chứ chị cho ngủ là ko ngủ mà đòi chơi ko hà
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG vậy là sắp có nhà mới rồi bà con ơi .....
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ dạ khó ngủ ngủ ít nên còi chị nhỉ hôm bữa em cho Benz đi cầu thang máy gặp 1 bà nói còi quá tẩm bổ vào
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ nhóc nhà em ah , nhóc nhà chị cũng còi , vì ham chơi mà lười ăn và uống sữa chết cười em ơi, tối hôm qua xóm chị mắc xong đèn nhấp nháy , cu cậu chích ngừa bị sốt cừ hic hic hoài chị bế mà tay giờ con đau nè em chị cho ngủ dc lúc tối hắn dậy mở mắt ra là nói "đi chơi đi ", bó tay .com luôn em ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG à mè em đĩa ko vào nhà chị đấu cho nó đông vui đi .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Hic hic, chúng nó còi thì bị nói nuôi không khéo, chúng nó béo lại bị nói khéo nuôi, nhưng có nuôi con béo phì mới hiểu nỗi lo của các bà mẹ có con béo phì. Chăm con còi lên béo hình như dễ hơn bắt chúng giảm béo đó.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Đợt này BEHUY đấu dài hơi quá ta. Không khí hơi chùng nhỉ???? Tưởng bài trên kết trang 3000 mà không phải, bài này mới phải.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Dạ em đợi mai bà ngoại vào em mới chinh chiến đc c ah giờ cứ ngồi tý lại đừng lên hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG chị đã cho bé chụp hình mặc đồ noen rùi ah, nhìn đễ thương quá em cũng đang tính đi mua về cho benz mặc chụp
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩ con em ko uống đc sữa chị ui thế nên đã còi càng còi hii thôi ráng vậy con khỏe mạnh là đc con nít khóc nhanh quen c nhỉ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Hình của năm ngoái đó. Mặc vô nóng lắm luôn. Năm ngoái nó chưa biết còn mặc được, năm nay nó tự lựa quần áo mặc rồi, chuẩn bị đi tắm là lựa sẵn quần áo để đó, không thì tắm xong lục tủ kiếm đồ mặc. Cái nào không thích là nguẩy nguẩy thấy ghét lắm, không chịu mặc là không mặc đâu, bướng lắm.