.......................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nana196, 11/12/2012.

  1. trietminh

    trietminh Thành viên mới

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Với tính khí em này thì trước sau gì chị cũng bị phản bội à, em nghĩ tốt nhất chị đừng nên gậy dựng mối quan hệ với em ấy nữa
     
    nana196 thích bài này.
  2. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    cảm ơn bạn
    mình đang cố gắng k nc với e ấy nữa mặc dù e này luôn lại gần tâm sự chuyện này chuyện kia ....blabla...
    nhiều lắm ạ nhưng k nên yếu lòng bạn ạ
     
  3. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    em không hiểu các banmj đang nới chuyện gì vậy?
     
  4. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    tâm sự của mình về cách đổi xử của 1 e cùng phòng bạn ạ
     
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    con người ấy thật tráo trở,lật lọng các mẹ ạ
    đúng là động tới tiền có khác
    em ấy cầm tiền của e đi mua mỹ phẩm về,tới khi e hỏi thì nói lâu rồi e k nhớ đâu,rùi nói chị cứ lấy của e mà dùng,mà biết rõ là mình k dùng dc mỹ phẩm ấy
    thật là muốn làm mình cạn tình
     
  6. cobedethuong_hvkt

    cobedethuong_hvkt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Nếu như mình ,mình sez chẳng nói gì hết, rồi đến 1luc nào đấy, em ý sẽ tự nghĩ ra thôi
     
    nana196 thích bài này.
  7. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    mình cũng chưa kịp nói j cả,
    e ấy đã hành động rồi,đã quay mặt và nói với mình những từ ngữ đau vô cùng..
    hôm qua mình đã khóc rất nhiều nhưng mà rồi nghĩ lại,con người ta k đáng để mình quan tâm,hãy quên con người ấy đi mà sống
     
  8. phuongnhung411

    phuongnhung411 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    thế thì em khỏi chơi luôn,quan trọng gì người xấu tính thế,nói vậy em cũng chưa từng trải nhiều nên không lo đâu.Sống thế nào thì dần mọi người hiểu thôi, vỏ bọc chỉ là nhất thời còn chân thật mới vĩnh viễn được.
     
    nana196 thích bài này.
  9. andinhcons

    andinhcons Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Hi, những người như thế thì bạn khỏi qua lại luôn đi
     
    nana196 thích bài này.
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: em nên làm như thế nào???


    Nếu bạn tự tin là mình đã cư xử đúng thì hãy khinh ko thèm nói, bỏ nó qua bên cạnh, mọi mối quan hệ cv, cuộc sống, để nó đứng lù lù trước mắt mình mà coi như mình ko nhìn thấy, đừng có thương vay nữa ( tức là tình thương thừa thãi cho người ko đáng thương ấy )
     
    nana196 thích bài này.
  11. minhhoa88bn

    minhhoa88bn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    2,270
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    ng ta noi chọn bạn mà chơi.bạn đã nhầm khi chọn và đặt sự yêu quý vào một ng em ko thật thà, luôn muốn ng khác phục tùng mình mà làm người khác xung đột mới vui. đối với những ng như thế này bạn đừng im lặng, mình nghĩ bạn nên hỏi thẳng bạn mình, nếu bạn ấy nói em ấy nói thì đối chất trực tiếp.bạn là ng tốt mà sống im lặng cũng ko fai la cach dau ban ak
     
    nana196 thích bài này.
  12. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    mình cũng nghĩ như mẹ này, đúng là cô e đó ko biết diều, bạn ko nên tiêc nuối ngừoi bạn kiểu như vậy
     
    nana196 thích bài này.
  13. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    cảm ơn các chị,ít nhất e cũng đã tìm dc mấy người sống lâu trong phòng hiểu em,nên giờ e cũng k quan tâm tới e ấy nữa
    ngược lại e thấy khinh e ấy vô cùng,đối với người như thế thì k phải quan tâm đúng k các mẹ?e cảm ơn các mẹ nhé
     
  14. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    ôi thật là mệt mỏi...
    em cũng bị rắc rối giống chị
    đúng là làm ơn mắc oán ý :(
     
  15. Heyhoney

    Heyhoney Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    không phải ai cũng như chị đâu, tốt với người đã tốt lại, em thấy nên giữ khoảng cách là vừa, không việc gì phải bùn vì những chuyện như vậy
     
  16. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    k cần mình phải làm gì đâu các chị ạ,e ấy đã hành động,k cần e phải giữ khoảng cách gì nữa đâu vì e ấy đã hành động thật sự bằng cách lơ e rồi
    nhưng để xem e ấy làm dc bao lâu?e sẽ chờ xem còn có thể làm j
    thật là đáng khinh
     
  17. Tomseven

    Tomseven Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    2,695
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Được đà lấn tới
    Có voi đòi Hai Bà Trưng.
    Đã thế cho nghỉ luôn mẹ nó ạ.
     
  18. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    đã nghỉ bạn ạ,và con người ta đã thể hiện rõ ngay lập tức
    e ấy đã k nc với m,mọi lần có đồ ăn uống mình đều rủ e ấy chẳng tiếc j,quần áo thì mình cho nhiều vô cùng
    giờ nhìn e ấy mặc toàn đồ mình cho mà thấy đau vô cùng,tức anh ách
    nhưng mà thôi,giờ mình đang chứng kiến xem e ấy sẽ làm gì?mình đoán nhé ( mà sẽ đúng đây ạ vì cái này làm với 1 người trong phòng rùi )
    đầu tiên chơi với mọi người trong phòng,trừ mih,sau đó thì kể xấu mình,rằng coi mình như chị gái mà lại đối xử như thế....
    sau đấy là bắt đầu rêu rao mình lên rồi bóng gió là khinh,là coi thường......
    ,,,
    mình đã chủ quan về nhận xét của 1 người về e này là: k vừa đâu
    giờ thì mình thấy thật đáng sợ và đáng khinh,mình sẽ e ấy sắp tới làm gì.các mẹ cùng xem với e nhé
     
  19. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    các mẹ biết k?e sợ con người ấy,phải thay đổi tiêu đề thôi,vì nó thật đáng sợ,thật may là mình đã k chơi với nữa nếu k thì k biết thế nào mà lần
    nó quay ngoắt,k nhìn thấy mình là ai,trước mình chẳng tiếc nó cái j,giờ nó tính toán từng tý một,từ gói bột canh nhỏ nhất,rồi cố tình làm hỏng đồ mình rùi k thèm xin lỗi,ầm ầm mỗi khi mình ngủ
    mình khinh bỉ con bé này,thật đáng sợ
     
  20. phuong92hn

    phuong92hn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    chia sẻ với chủ top nhé. Mình cũng là nạn nhân trong việc niềm tin đặt nhầm chỗ đây ạ. Mình cũng coi 1 người như chị của mình vậy thế mà nó dám nói dối mình mượn đt của mình rồi đi bán. Mấy hôm không thấy nó trả mình lên tận nhà để đòi mới tá hỏa nó bỏ nhà đi gần 1 tháng rồi. huxhux. Đến lúc gặp nó trên mạng mình hỏi là mình có đối xử với nó ra gì đâu mà nó lại làm thế với mình thì nó kêu sẽ trả lại mình đt, thế mà vẫn bặt vô âm tín ạ. Hno tình cờ gặp lại nó ngoài đường mà nó vẫn chị chị em em với mình ngọt sớt ra ạ. Giờ mình khinh cũng không thèm trả lời rồi.
     

Chia sẻ trang này