Mình cũng thường ăn quán này, k ngon lắm nhưng chờ đợi vui phết. Có mẹ nào có thời gian làm cái list tổng hợp danh sách các quán ăn ngon, rẻ theo từng chủ đề k nhỉ? (ví dụ: chủ đề: ốc, vịt, cháo, quẩy,... gì gì đóa ) cho pà con nhờ được k ạ? Em đề cử tiếp món ốc biển cạnh trường Đại Học Y nữa nè. Bên phía trái của trường, đi hết các hàng bán đồ lưu niệm là đến.
Vừa mới nhớ ra, trước học tại chức ngoại ngữ trong trường chuyên ngữ, ĐHQG, tối hay có hàng ngô ngọt của một bà cụ ngồi ngay cái cổng góc căng ty của trường ĐHQG ấy! Ngô ngon,ngọt, to mà lại rẻ. Hồi ấy ăn có 2000đ/1 bắp, 2 năm rùi ko vào, ko hiểu bác ấy còn bán hàng ở đấy ko? Và h ko biết là bao nhiêu xiền một bắp nhỉ? Chẹp chẹp, nghĩ đến lại thèm!
ờ nhất trí ý kiến mẹ nó nhưng list nên là mình đã test gần đây hoặc là bạn bè update gần đây chứ mình thấy trên mang nhiều list nhưng cổ rồi, giá cả cũng cổ luôn, ko xài đc
e ơi, vưỡn còn bán đấy e ạ, sáng nay chị vừa ăn ở đấy xong dưng mà chả biết bao xiền/bắp vì đứa bạn nó trả tiền cho :mrgreen:
Các mẹ ăn nộm ở Phố Hàm Long chưa? (đối diện nhà thờ Hàm Long có ngõ, đầu ngõ là quán bia hơi) có món nộm bò và chim sẻ rất ngon, giá cả phải chăng nữa! Ăn xong thì sang bện cạnh ăn chè! Chẹp chẹp nghĩ đến là thèm rùi!
E vote cho món cá trộn, bánh đa trộn ở ngay đầu ngã ba HÀm Long, mà xã cho đi ăn buổi tối, hình như nó bán cả ngày hay sao ấy!
mình sắp chuyển ra gần Mã Mây không biết trên đường này còn hàng bún đậu nào bán buổi sáng ko nhỉ ? Ai biết nói hộ nhé..thèm quá
Mình bổ sung thêm 2 địa chỉ: 1. Bún đậu mắm tôm trên đường Cát Linh(ở đầu ngõ Phan Phù Tiên) ở phía đầu Tôn Đức Thắng. Ở đây đậu thái nhỏ, có cả chả cốm, lưỡi luộc, thịt chân giò luộc và cả dưa chuột. Chỉ bán từ trưa đến đầu giờ chiều. 2. Tiết canh, bún, miến ngan già ở trên đường Đê La Thành ngay cổng chùa. Ai muốn ăn tiết canh ngan thì phải đi sớm.
4.500k 1 bắp chị ơi. Bác bán ngô ở đấy giải thíc lí do tại sao ngô của bác ấy ngon nhất : vì bác ấy bao thầu hết toàn bộ ruông ngô, bác ấy đc chọn hết ngô ngon, rùi mới đến lượt các hàng khác, hehe. Nhưng mà hôm qua, e đến lúc tối muộn, ăn phải cái ngô cuối, ko thể nhá đc (
He! Em đang rất là vui nhé, vì chiều qua đi qua chợ Cầu Giấy lại thấy cô bán nộm bò khô và bánh bột lọc ngồi ở đấy. Mỗi tội hết sớm, 5 rưỡi em chạm chân đến đấy đã chỉ còn đúng 2 bát, vừa mồm 2 chị em, bánh bột lọc thì hết sạch. Quyết thứ 7 này phục thù
Các mẹ có biết phở chua Cao Bằng bán ở đâu ko ạ. Em thấy trong 4rum có topic của mẹ chuotcontime hướng dẫn cách làm về món này mà thèm quá
hi, để em kéo topic lên bằng mấy món bún cá nhé. em sẽ xếp theo thứ tự độ ngon em cảm nhận 1. Bún cá rô Mai Dịch- 13k : nước dùng thơm, ngọt, trong đến lạ lùng, ăn xong mà cứ thấy vị ngọt, thơm của cá trong miệng mà k hề tanh, ôi trưa nay mới ăn mà lại thèm rồi 2. Bún cá cô Hằng - 15k ở Nguyễn Tuân : miếng cá dày, mềm, hình như là cá quả 3. Bún cá Vương Thừa Vũ, món bún ngan ở đây ngon hơn (15k) - 13k : cá ướp giềng, ăn dòn 4. Bún cá chùa Láng : sạch sẽ, cá mềm
Hết giờ lại dò dẫm vào đây ăn với uống ạ. Có mẹ nào biết quán ngô ngay gần chợ Hàng Da giờ có còn bán không ạ? Đối diện là quán miến lươn xỉnh xoảng gặp mấy anh chị diễn viên, cách đó dăm ba nhà là quán bún Thang cạnh nhà hát tuồng, tiến lên tí nữa trên đường Thành là quán ốc xào (xèm quá, hội tụ toàn món ngoon)