mình cũng không biết có topic này chưa. Hôm nay, mở topic này để có thể trao đổi, tâm sự về công việc và cuộc sống của những người theo nghiệp này. Nào mời các mẹ!!!
Hình như chưa có bạn ạ, mình cũng làm ở Ngân hàng đây, bạn làm Ngân hàng nào? MÌnh hy vọng chúng mình cùng giao lưu troa đổi công việc nhé
Mình cũng làm ngân hàng đây. Cho mình vào hội với. Rất vui được làm quen với các mẹ. Mẹ TomTit và Mẹ Lucky có làm tín dụng không?
em thì đã làm ngân hàng được 1 téo thời gian, bây giờ nghỉ làm chỗ khác rồi.nhưng các mẹ làm ngân hàng khi nào có tuyển dụng thì báo cho em một tiếng nhé.em vẫn mún làm ngân hàng ạ.
Các mẹ giới thiệu tên NH các mẹ làm luôn đi! Em đang xin vào NH nên chỉ dám vào ngó nghiêng thôi. Nếu xin được vào em mới dám vào làm mem. chính thức ạ!
các mẹ cho e hỏi, e đang muốn thi vào ngân hàng VIB hoặc techcombank dưng mà làm về bên nhân sự nhé (e học ngoại thương khoa qtkd ạ) thì cần điều kiện gì để e còn chuẩn bị ạ
Mình có muổn hỏi hội các bạn làm ngân hàng với: học tại chức Kinh tế quốc dân ngành kế toán sắp ra trường thì đợt này có ngân hàng nào tuỷen dụng mới kô ? Cảm ơn bà con trước nhé
Nếu bạn ở trong Nam thì ko khó, nhưng ở ngoài Bắc này thì đang kín tiếng lắm. Mình xếp gạch chờ 3 tháng nay rùi đây.
Mình hổng làm ở Ngân hàng, nhưng vẫn vào đây dạo chơi, xem mấy mẹ làm ở Ngân hàng (nhiều tiền) thì thích làm những gì. Hihihi... Mạn phép! Mạn phép!
Có gì đâu, lương thì ăn theo lương kinh doanh. Có mỗi ưu điểm là thưởng cao và tương đối ổn định. Chứ công việc cũng vất vả lắm. Bít thế mà vẫn ham hihi
chào cả nhà,mình ở sài gòn,mình cũng làm ngân hàng nè,mình thì làm bên ngân hàng Á Châu(acb),mình làm bên sàn giao dịch vàng,gia nhập hội nhé
ai cũng nói làm ngân hàng thì luơng cao,nhưng hok phải vậy đâu?cũng chỉ là làm công ăn lương thui,cuối năm thưởng cũng hok cao lắm
cu nhà này nhìn yêu quá, vào đây xem tình hình các mẹ tám về nghề, tháng 10 vừa rùi mình bỏ 1 cơ hội vào Nh vì nghĩ đến cu tí, làm NH 7h bắt đầu làm rùi, tối thì về muộn, chị sếp trong đó nói fải khoán trắng con cái, cu nhà mình thì chả có ai mà khoán, sáng mẹ ko cho ăn thì nhịn, trưa cũng thế, tối chả khác gì....rồi ti tỉ thứ việc liên quan đến cu đều là mẹ hết, ông bà chỉ trông cho lúc mẹ đi làm thôi, có hôm còn cắp con đi gửi rồi mới đi làm, xót con đành bỏ cuộc, bây giờ có cơ hội chưa chắc đã đành lòng bỏ con ở nhà mà đi, thôi cố cho tới lúc nó 3 tuổi vậy, giờ đi làm ở đây lương thấp nhưng 8h-8h30 có mặt vẫn đc, chiều thì ko có việc là đc lượn sớm.