Ðề: Hội ma đêm Hồi trước e suốt ngày lượn ra lượn vào ở trang tâm linh của beat.vn. Sau 1 thời gian e như bị mụ mị suốt ngày tưởng tượng ra cái này cái nọ, đi ngủ ko dám tắt đèn, mà lúc nào cũng có cảm giác sờ sợ, như bị ám ảnh vậy 8-[, bây h e ko dám bước chân vào đấy nữa chỉ thi thoảng thôi.....Vì chắc tại do đọc nhiều quá thành ra mình bị mụ mị đi, bây h e ít vào đấy rồi và ko thấy bị sợ như vậy nữa......
Ðề: Hội ma đêm thực ra thi thoảng mình đọc giải trí tí thôi chứ đọc nhiều quá là ko nên ạ. Nhà em đc cái ai cũng cứng bóng vía, nhất là thằng ku em đang học lớp 7, nửa đêm lọ mọ dậy uống nc với đi tè trong bóng tối vô tư. Dưng mà em cũng hạn chế cho nó xem F ma hay đọc truyện kinh dị, đc cái cu cậu cũng ko thích
Ðề: Hội ma đêm Chuyện của nửa thập kỷ rồi mà :d. Từ sau khi có bầu thì tất cả những chuyện buồn đau sợ hãi tan biến hết mẹ nó ạ. Tớ mất 4 năm cho hành trình tìm con, cũng trải qua bao hỉ nộ ái ố nuốt cả nước mắt vào trong rồi được trời thương cho cái lộc cái phúc nên tớ rất thanh thản. Những ám ảnh đó thành 1 mảng ký ức, nó ko còn ám ảnh gì tớ nữa, nên bây giờ tớ mới nhẹ tênh kể lại được chứ. Tks mẹ nó nhé!
Ðề: Hội ma đêm Chị làm chân lon ton của Shop từ thiện em ạ, cạnh gian 12E nhé, gian trong cùng luôn ý :d
Ðề: Hội ma đêm Có lẽ là do hồi đó tớ đọc Kỳ án ánh trăng nên càng bị ám ảnh bới những cái mơ hồ. Với cá nhân tớ thì truyện này rất khác những truyện kinh dị khác, đấy là nó đánh vào tâm lý, tác động đến sự tưởng tượng của người đọc thành ra ma mị thế. Giờ tớ cũng hạn chế đọc mấy truyện này rồi, thích đọc trinh thám thôi, ví dụ đang dở dang quyển "Cô gái chọc tổ ong bầu" mà từ hồi nhập hội ma đêm là bỏ đầu giường luôn.
Ðề: Hội ma đêm hú hú, tớ phải đi ngủ đã nhé, mai làm chân chạy ở Hội chợ rồi. Hẹn gặp cả nhà sau nhé!
Ðề: Hội ma đêm Hihi. chị ơi, ngủ sớm đi chị ạ, mai chị em mình làm chân lon ton cho Shop Từ thiện nữa ạ. em cũng off đi ngủ đây ạ
Ðề: Hội ma đêm CHÚC CẢ NHÀ 1 NGÀY CHỦ NHẬT VUI VẺ - MỘT KỲ HỘI CHỢ THÀNH CÔNG RỰC RỠ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz CẢ NHÀ NHỚ GHÉ NHÀ EM NHA - 84AD NHÉ - WELCOME
Ðề: Hội ma đêm Đúng vậy, bây h chỉ thi thoảng vào đọc giải trí thôi chứ ko dám vào liên tục nữa, sợ bị ám ảnh lắm....