Sáng đi chơi ở Công viên Mặt trời mới chỗ Hồ Tây, trưa về quán Sen ăn. Tớ hóng được thế thôi, còn cụ thể ấy hỏi bà Hằng không béo và Bình Lola nhé.
Hehheh, Chả là Binh - Lola - Hằng - Kevin, tự thưởng cho nhau một chuyến đi chơi mini vào 10h sáng thứ 7 tức 12/12/2009 Chỉ có hai mẹ con thui nhá ( các ông bố ko tham gia vì còn phải đi kiếm xiền) hehhe 10h có mặt tại công viên vầng trăng cho các con chơi đến 11.30 thì vào nhà hàng sen ăn buffee ( theo đúng nghĩa ăn chơi cuối tuần) Có bà nào muốn tham gia cùng thì automatic đến công viên vầng trăng lúc 10.00 nhé, nhớ alo cho một trong hai chúng tôi để join cùng cho vui
tớ đang ở sbay đi công tác òi. Tuần sau cũng vẫn công văn tác mí cả mấy thứ thi thố rồi đủ thứ chuyện linh tinh chắc ko dự ọp đc rồi . Lâu lắm rồi ko gặp các bà nhớ phết. Hình như là cũng phải cả tháng í ) vì hnay tớ nhớ ra là từ hồi tớ cắt tóc "tút lại nhan sắc" (cũng phải đến 1 tháng rồi) đến giờ thì chả gặp đc bà nòa cả . hihi.
Ọp thôi, ọp thôi, nhớ nhau quá rồi. (Híc, mình ở khu tận cùng của Cầu Giấy, đi ọp đâu cũng thấy xa, nhưng mà vẫn máu)
Cái ri động của tôi tự dưng có tiếng mà ko có hình. Cứ như kiểu người mù í. Bà nào biết địa chỉ sửa di động tốt không? (í tôi tốt nghĩa là: chịu khó sửa í, chứ kông phải mấy cái hàng lăng nhăng tí tẹo là phán là di động của chị hỏng rồi phải thay nọ thay kia thì hị hị. Tôi sợ gặp mấy bà già chúng nó bắt nạt). Kiu kiu nhiều (chồng đang về quê roài nên ko giúp được vụ này) @An: tôi thấy ở nhà chị Hương Cún Lu có 2 đôi clack: một đôi màu đen cỡ 7 và 1 đôi màu nâu (trông kiểu như búp bê nhưng hơi lạ mắt, khá tây) cỡ 5. Giá cả 2 đôi đều 200k. An có định mua ko thì tôi lấy cho
Bà có hình ko gửi qua sờ kai cho tôi xem với SuSu đi cỡ 25, tối qua vừa về xem. cỡ 5 của Mỹ thì = cỡ mấy của ta hỉ ?
Của tôi là Nô Kì À bà ạ . Có cùng hãng di động của bà ko? bà đã phải sửa những gì rồi? ko biết có bị chém ko nhỉ
Tôi định chụp hình nhưng cái di động nó lại hết pin. Tôi nghĩ bà phi đến đó mà chọn thì tốt hơn vì để ở trên giá gỗ mà, giờ giấy cũng không hot lắm nên cứ thư thái mà chọn không ai tranh đâu . Mà di động mất hình rồi còn đâu, nên chắc là ko chụp cho bà xem dc rồi
ÔI ôi tôi cũng muốn đi lắm, đi taxi hay tự làm xe ôm đấy? Dưng xa nhờ Vì thứ 7 Tít đi học có mỗi tớ và em Cua ở nhà với MC.
Ừ tôi cũng Nokia. Cái hiện giờ thì "trộm vía" chưa làm sao nhưng cái trước của tôi bị nằm viện 1 lần. Tôi mang ra Nokia Care. NC có nhiều địa điểm lắm, gần chỗ bà làm thì chắc ra Hai Bà Trưng cho tiện, 12 HBT nhé. Hoặc trên Điện Biên Phủ cũng có 1 cái đấy nhưng tôi chưa vào đây bao giờ. Sửa ở Nokia thì hơi đông đấy. Bà chuẩn bị sẵn cái máy back-up vì có thể nếu phải kiểm tra nặng thì nó sẽ giữ lại máy của bà 1-2 hôm
Các bà chọn ngày đi. Chọn xong nếu tôi về kịp thì sẽ đi book vé hộ các bà, nếu ko thì tôi sẽ chỉ chỗ lấy vé & chọn KS cho. Free and easy đến 31/12 là hết chương trình 2009 đấy. Chờ tôi về mới bóng bàn thì hết tháng cũng chưa đi đc đâu.
Bạn nào join cùng Lola và Kevin chương trình MẸ VÀ CON thứ 7 tuần này thì đăng ký nhé Show ảnh 2 bạn cho khí thế nào :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Giời ạ, mụ S này làm mình nổi cơn thèm cơm cháy giữa nửa đêm bơ vơ đất Sài Thành . Mà thèm thật, thèm dã man. Đói quá, hu hu :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe: