Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Hic, thế mà cũng có nhiều lúc làm bà con hàng xóm điếc tai ý, mẹ nó ạh!
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Nhà mình cũng thích ân món này lắm nhưng dạo này béo nên ít ăn
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) hihi, em thì toàn trộn bột mì với sữa chua để đắp mặt nạ Thừa rán bánh ăn
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) công thức thế nào thế mẹ nó, để mình học tập còn có cơ hội thừa bột mì rán ăn nào ) ko chồng lại cứ chê béo mà còn tham ăn )
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Một thìa cafe bột mì + 1 thìa sữa chua (không đường có đường được hết) trộn đều đắp lên mặt. Để khoảng 20' cho se lại, bóc ra rửa mặt. Mịn khủng khiếp luôn. Mà cái loại mặt nạ này thì ngày nào đắp cũng được, chỉ sợ ko có thời gian thôi... hehe. Không sợ đắp nhiều mòn da như những loại mặt nạ khác đâu. Vài ngày sau đắp nhìn da sáng lên thấy rõ luôn.
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) ôi bí quyết hay quá, cảm ơn mẹ nó, tối e sẽ làm luôn và ngay
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ui cha, bây giờ mới biết công dụng này của bột mì nha! Có phải nhờ bột mì này mà em có khuôn mặt tươi sáng như trong avatar thế ko ?
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) hihi, chị toàn nói lộ ra. Em đang định dấu nhẹm đi hình ảnh ngày xưa mà Em mà đăng ảnh em ngày xưa thì chỉ sợ có chị ngất. Mấy chị làm cùng em bảo là mặt em ngày xưa không khác gì cái... nghĩa địa mà
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Mình và nhok nhà mình rất khoái món này nhưng ông xã nhà mình thì ko... híc híc... Mình muốn ăn nhưng sợ béo lắm....
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ăn 1 miếng bột mì, chạy bộ 1 vòng quanh phố, giảm cân ngay mẹ nó ạ... hehe
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Mẹ nó dùng thêm mặt nạ nước dứa ép cũng hay, loại này tuần 1 lần thôi, để tẩy da chết.
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Em là cứ được cái thật thà ạ.. hehe. Mà cũng lạ, ngày xưa em kém xinh 1 tí so với bây giờ thì khối anh theo, giờ này đỡ xấu hơn xưa bao nhiêu thì chả anh nào xuất hiện @@. Hay là tại bây giờ đã bớt trẻ hơn xưa 1 tí chị nhỉ. Có khi phải đi theo đường dạ dày đến trái tim các chàng thôi, rán bánh bột mì cho mọi người thưởng thức và tuyển phụ bếp chị nhỉ... hihi
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Chắc phải đi nhanh, không thì chưa kịp đến tim đã tiêu hóa hết.. haha
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Thèm thì chén thui ^^. Em vừa đắp cái mặt nạ sữa chua bột mì xong, thế là chén luôn hộp sữa chua. Còn bột mì mà bảo em giờ này đi rán thì chịu... hehe