em cũng không biết ở đâu nữa. Chị Tina chọn địa điểm mừ.:mrgreen:[/QUOTE] trùi ngay gần cty bé muh bé hỏng biết huh bé....đúng thiệt là.... em cứ phải bao chị ăn vài chầu chị dẫn đường chỉ lối cho em, xung quanh chỗ em làm nhiều chỗ ăn ngon lắm em ợ
bắt mối nhanh ghê....tiếc là ko có metieucan...chị ấy cũng mê ăn vặt và 8888 lắm[/QUOTE] hình như là chị ấy đi HN đúng k chị. tiếc ghê. em nhìn thấy ảnh chị ấy hôm đi từ thiện với c rùi. ^^
bé giống mẹ nên xinh, 2 mẹ con xinh giống nhau chị ạ, thế mới đc ăn gỏi khô bò chớ. heheheh. ( nghe cứ điêu điêu c nhờ ):finga::finga::finga:
trùi thấy bb tắt đèn đi ngủ roài muh... lại hóng hớt quay lại vậy ??? có phải nghe lỗ tai giựt giựt cái mũi hắt xì nên quay lại ko dợ ??
có nhiều mẹ ko đi được vì đi buổi chiều rất khó...họ đều tranh thủ về lo cho chồng và con đó em... Chị Hà mai đi sing du lịch roài[/QUOTE] Đi Sing thích lắm lắm chị ơi... thế mai chị rủ được những ai đi rồi chị. Công nhận đi buổi tối khó hơn buổi trưa c nhỉ.
Trùi ui, em mà có thầy dậy chắc em cố tình k biết bơi để được học á. ( heheheh, e nói đùa đấy ). Cô dậy c ạ, chắc tại số e nó k hợp với nước. học mãi mà nhìn thấy nước là vẫn sợ:mrgreen:
hình như là chị ấy đi HN đúng k chị. tiếc ghê. em nhìn thấy ảnh chị ấy hôm đi từ thiện với c rùi. ^^[/QUOTE] ưa... chị ấy đang vi vu ở hà nội.... theo báo cáo lúc 6h chiều thì chị ấy nói thời tiết hà nội đẹp lắm, chị ấy nhớ mọi người trong hội nhiều.... tự nhiên đi xa lại nhớ nhiều hơn...kekekek ...Metieucan chúc mọi người vui khỏe..
Đi Sing thích lắm lắm chị ơi... thế mai chị rủ được những ai đi rồi chị. Công nhận đi buổi tối khó hơn buổi trưa c nhỉ.[/QUOTE] ừa...rủ được tuonghuy nè... có thêm hada nè... ừa muh mai đi ăn gỏi khô bò xong đi kiếm quán coffee 888 chút đê... chứ chỗ đó đông lắm ngồi lâu bị khách đuổi đòi chỗ ngồi ăn ah nha
thế muh cũng đua đòi đi học bơi....chán ghê....chị thì lúc nhỏ mê được bơi lắm muh bố chị ko cho chị bơi...chả hiểu sao ông í ko thích chị được bơi.. thế nên khi lớn học thì gặp thầy dạy ngại quá trốn luôn...đến giờ vẫn ngại đi đăng ký học bơi em ợ
trùi ngay gần cty bé muh bé hỏng biết huh bé....đúng thiệt là.... em cứ phải bao chị ăn vài chầu chị dẫn đường chỉ lối cho em, xung quanh chỗ em làm nhiều chỗ ăn ngon lắm em ợ[/QUOTE] hehehe, iêm đã bảo là iêm k biết đường rùi mà, cứ nói thẳng ra làm em xấu hổ. :mrgreen::mrgreen: xung quanh chỗ e hum trc e lượn 1 vòng chẳng tìm đc chỗ ăn lại để bụng đói đi về. kekeke
hehehe, iêm đã bảo là iêm k biết đường rùi mà, cứ nói thẳng ra làm em xấu hổ. :mrgreen::mrgreen: xung quanh chỗ e hum trc e lượn 1 vòng chẳng tìm đc chỗ ăn lại để bụng đói đi về. kekeke[/QUOTE] thế muh ko gọi chị ...chị chỉ đường cho đi ăn....ehhehheh
Hum nay nhiều việc quá nên em bị ức chế ----> vừa cãi lại sếp xong chị ạ, 1 việc mà chưa ai dám làm. bây h về nghĩ lại mới thấy ghê ghê. heheheh
ưa... chị ấy đang vi vu ở hà nội.... theo báo cáo lúc 6h chiều thì chị ấy nói thời tiết hà nội đẹp lắm, chị ấy nhớ mọi người trong hội nhiều.... tự nhiên đi xa lại nhớ nhiều hơn...kekekek ...Metieucan chúc mọi người vui khỏe..[/QUOTE] em thích Hn lắm ớ, mọi người cũng thích ra hn chơi mùa này lắm. huhuhu. nhớ hn quá:roll::roll::roll:
ừa...rủ được tuonghuy nè... có thêm hada nè... ừa muh mai đi ăn gỏi khô bò xong đi kiếm quán coffee 888 chút đê... chứ chỗ đó đông lắm ngồi lâu bị khách đuổi đòi chỗ ngồi ăn ah nha[/QUOTE] Vậy cũng được chị ơi, để bị đuổi quê lắm. kekekek:mrgreen:
em muốn học bơi vì nghe thiên hạ đồn đại biết bơi dáng người rất đẹp, nên dù sợ nước mấy em cũng cố mỗi tội k thành công:Cuoi