nhớ nhắc tôi để hôm ọp noel mang đi cho bà. Tại tôi để trên ngăn đá nên hay quên lắm. Vẫn online đấy chứ, 8 tiếng ở cơ quan là online cả 8 tiếng, rảnh rỗi mừ...Về nhà thì ít lắm, chỉ hôm nào mất ngủ thôi....[/QUOTE] em cũng thía, nhưng dạo này em bận quá, nah3y ra nhảy vô thôi
Mình tính chuyển fax nhanh vì từ chỗ mình đến lucifer cũng xa lém í. Với lại mình ko đi xa dc nên sợ ko đến dc chỗ bạn í
Chị cũng hay ra Hn lắm à? em cũng thèm những món ăn ở ngoài Hn lắm, đồ ăn trong này cũng ngon nhưng mỗi nơi nấu 1 vị khác nhau. chẹp chẹp...[/QUOTE] tết em có về hà nội ăn tết ko ??? chị cũng đi hà nội được 6-7 lần gì đó.... lần gần nhất là tháng 8-9 năm 2008...năm 2009 chưa được đi hà nội...hic hic hic....thèm ăn đồ ở ngoài hà nội kinh luôn
haiiiiiizzzzzzzzzzzzzzz ............. nghe vụ của Rada mà thấy buồn wa' ...... giận mình tin nhầm người , bầu làm HP, giữ quỹ của hội...làm cả nhà mình cũng tin nhầm rồi báo hại mọi người thế này ..... xin lỗi mọi người nha .....
em thì sinh thường, mà em cũng mới đẻ 1 bé. đang kế hoạch để đầu tư vào sự nghiệp đã c ạ. Em thấy nhiều ng bảo sinh đến bé thứ 2 vừa xấu lại vừa bị sổ đúng k c? nghe sợ quá đi.
vậy hả, lần nào đi ọp chẳng mang 2 cái đuôi theo, hihihi. Chết ở chỗ cả 2 vợ chồng nhà này đều thích lang thang, thời gian này mình phải hy sinh cho ox thỏa lòng lang thang. Tự hứa với lòng là 2 năm nữa, ox sẽ ở nhà để mình lang thang... Thèm đi du lịch bụi quá ....
cũng đặt tiệc dạng buffer chị ơi chứ ko phải ngồi bàn ăn đâu chị ợ...ehheheh.... chủ yếu để có người phục vụ và cac mẹ đến giờ thì xách giỏ về ko cần lo lắng ngại vụ dọn dẹp.... vì cuối giờ phục vụ dọn dẹp lau chùi dùm luôn
em đâu có lỗi gì đâu....Buồn thì buồn chung rồi, mọi người đều nhìn nhầm mừ.. Thôi gạt cái vụ án Rada sang một bên đi, để có không khí thoải mái mà 88888
cái dụ ni em nói lâu lém òi ...... lúc đầu hội mình tính đi tháng 11 ...rùi giờ dời lại qua năm sau ....dưng mờ chưa bít tháng nào ..... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Chít chít để ox lang thang 1 mình nhỡ có cô nào cũng thik lang thang bụi giống ổng rồi hớp hồn ổng luôn thì chít, akakaka