Dạo này chồng em gầy quá.chả chịu ăn uống gì cả bữa nào ăn nhiều thì 2 bát k thì họa hoằn được 1 bát cơm bảo ăn thì k chịu ăn càng ngày càng gầy chán quá đi 1m72 mà có 52kg ](*,)] đến là tong teo.mẹ chồng dạo này bảo cái mông đi đâu mất rùi.hix các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với để em tẩm bổ cho béo chứ cứ đà này thì toi.cảm ơn các mẹ nhiều nhé(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) chị xem vấn đề có fai do gan hấp thụ kém gây chán ăn ko, thử mua men tiêu hóa về cho chồng uống mấy hôm xem có ăn mạnh hơn ko chị nhé
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) cho chồng ăn đêm nhiều vào, ox em ăn khuya dữ lắm, bụng 1 đống
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) hic chị cho xã dùng thử tảo mặt trời xem thế nào chị ạ
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) Chồng chị có hay nhậu nhẹt hay thuốc lá gì kho chị ?
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) chồng em lại k ăn đêm có thể nhịn đc ý hix nhìn mà chán chết.có chồng em hút thuốc lá thui nhưng giờ đang cai
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) ch chị ăn được ngọt ko? nếu ăn được ngọt thì 9h đêm hấp trứng gà + 1 thìa mật ong + 1 thìa sữa đặc trộn lên hấp cách thủy...cho anh ý chén. A ý mà ăn đc ngọt thì chắc chắn hôm sau sẽ đòi ăn nữa. Em nghĩ sẽ tăng kg đấy ah
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) chồng mình k thích ăn phở theo nghĩa đen và bóng kekeke mẹ nó ơi em chả có thời gian đâu mà hanh chồng ý.chồng đi làm mình chăm con cảm ơn mẹ nó mình thử làm xem sao hi vọng có kết quả.haizzzzzzzzz
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) Hút thuốc lá có khi làm cho người chán ăn, ngày xưa chú mình hút thuốc suốt, một ngày 1 hộp ý, nói chung thích hút thuốc hơn ăn cơm......
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) em cũng nghĩ thế đang bảo cai mà khó nhìn ng chả khác xì ke ma túy
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) ùi, em vào đây hóng hớt, xã nhà em cũng vậy, mỗi bữa ăn 4 - 5 bát cơm mà sao chẳng bao giờ tăng cân nổi. hic hic
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) eo còn hơn chán xã em ý ạ.xã em ăn nhiều là 2 bát thui.có hôm thấy ăn 3 lần xới thấy vui nhưng hôm sau đâu lại vào đấy.haizzzzz
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) ))). Hành anh ấy nhiều thì tẩm bổ cũng ko lên đc kg
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) mình mong được hành ý xã mình đi làm cả ngày tối mịt về ăn xong chơi với con rùi lăn ra ngủ
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) hix, 1m72 mà 52kg thì đúng là anh nhà chị gầy thật. Người yêu em 1m64, 52kg mà em cũng thấy teo tóp lắm rồi, phải vào đây hóng kinh nghiệm của các mẹ
Ðề: các mẹ cho em ít kinh nghiệm tẩm béo chồng ạ ))) chủ top ơi em chia sẻ vs chị tý nhé. ck em ngày xưa cũng thuộc dạng gầy trên từng cây số. cũng hay bia rượu, thuốc lá thì hút ít.(bh vẫn bia ruọu như thường) nhưng từ ngày cưới em về ai cũng bảo ...BÉO tốt hồng hào hẳn lên (tự hào quá, há há) . đến mức cổ thành ngấn thịt. bụng cũng trương 1 đống ra ý Chẳng fai ai mách cho hay có kinh nghiệm ji đâu. mà cứ cho ck ăn uống đều , biết đan xen các món ăn khiến cho ck k chán ăn. k cứ ăn nhiều mà nhanh béo đâu chị ạ. quan trọng là đều. thỉnh thoảng chị làm cho anh xã bữa cua ngẹ, baba , tôm hấp bia, ... hôm thì cho anh ăn óc trần ngải cứu giá hành hoặc tần thuốc bắc, gà tần, cho anh uống sữa loại sữa pedia sure ý chị, cá hồi. thịt bò, ..... còn ngày thường em vẫn cho ck em ăn cơm bình thường, kinh tế nhà em k khá giả nên k thường xuyên mua đồ biển hay các đồ đắt tiền cho ck ăn mỗi ngày chị nấu 1 món cho anh ăn, k lặp đi lặp lại , nếu kinh tế nhà chị có thì mua những đồ có nhiều chất như đồ biển về chế biến cho anh ăn. những tháng em mang bầu ở nhà k làm ji, em nghĩ ra đủ món để làm, 1 tháng 30 ngày thì em làm 30 món khác nhau luôn. ck còn choáng mà có câu : ĂN UỐNG NGỦ NGHỈ ẤY ĐỀU ĐỀU là nhanh béo lắm đấy. thường thì tốt mái hại trống hoặc là ngược lại, nhưng nhà em thì đc cả 2 đều tốt