Cái gì mà có lớn có bé thế này. Cái vụ này là đăng kí đi đâu zậy ta????????????:-k:-k:-k[/QUOTE] lội từ từ là tới chỗ giải thích vụ lớn nhỏ đó chị
ồi muốn ngăn cũng chẳng được mừ, đành tin tưởng nhau thôi... Sao không nghĩ đến chuyện ổng để vợ lang thang rồi có anh nào thích hớp hồn thì chít nhỉ...kakakakaka. Chị em đa nghi quá....:mrgreen::mrgreen: Mình không bao giờ ngăn cản bất cứ một chuyến đi nào của ổng, vì mình hiểu thế nào là sở thích mừ, ổng chơi nhiều thứ lắm, nhảy dù, dù lượn, F1, đi chấm, từa lưa, tè le ấy... Thích là xách vali đi nước này, nước kia (lý do lãng xẹt: vì chưa đi thì đi cho biết...). Pó tay... Vì mình cũng thế mừ, chưa đi, chưa biết thì thích thôi...
Thế mới là cuộc sống chứ khàkhàkhà, mình cũng thích thế nhưng tầm tầm vài ba năm nữa mới thực hiện được vì 2 nhóc còn bé quá, phải theo đuôi các mẹ thôi :-D:-D:-D
chuyện công ty đó mà c, e ghét lắm rồi đấy. Nhưng vì sự nghiệp gỏi bò, cà phê và 8888888888888 e sẽ nén giận để hoàn thành hết công việc. hehheh:mrgreen:
kekeke, trên diễn đàn này cũng có topic chán việc đấy, vào đó các mẹ tha hồ bán than.... Việc thì ai mừ chả có lúc chán nhưng mừ tiền thì lại cần.... Dung hòa hai cái nhe các em.....:mrgreen::mrgreen:
tết em có về hà nội ăn tết ko ??? chị cũng đi hà nội được 6-7 lần gì đó.... lần gần nhất là tháng 8-9 năm 2008...năm 2009 chưa được đi hà nội...hic hic hic....thèm ăn đồ ở ngoài hà nội kinh luôn[/QUOTE] em không về HN ăn tết chị ơi, con em nhỏ quá, đi máy bay nó cứ khóc thương lắm, đau tai mừ. Chắc phải đợi năm sau hoặc năm sau nữa e mới cho bé ra ăn tết. em cũng thèm chị ơi..............
dù tất bật với công việc cuối năm nhưng chắc mọi người cũng cảm nhận không khí Noel và năm mới đang ngày càng đến gần hơn cùng với khí hậu se se lạnh ....... thú vị nhỉ ... ..... chúc mọi người bước vào mùa Noel và năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và phát tài hén