SuSu nhà em mới được hơn 3 tháng Em đang định mua 1 loại bảo hiểm gì đó nhưng chưa biết nên mua loại gì ? Các mẹ tư vấn giúp em với nhé
SuSu Thu Thủy ơi, theo chị là mua 2 bảo hiểm sức khỏe và học đường đi em . Ở Nhật thuờng hay mua 2 cái này lắm, từ khi có bầu là đã bắt đầu đi tham khảo khắp các công ty bảo hiểm, công ty nào cũng khuyến khích 2 cái này . Ở VN ra sao chị không rõ, em nên tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định nhé . Cái học đường quan trọng lắm, nhất là phòng khi gia đình rơi vào tình trạng kinh tế "bấp bênh" .
Của BH Nhân thọ có 3 loại nhé: - An sinh giáo dục. - An sinh thành tài. - An sinh lập nghiệp. Bạn có thể tham khảo, tớ đã mua BH AS giáo dục cho Bông từ khi bông tròn 1 tuổi. 2 loại sau thì sau này mới có, nên sẽ nghiên cứu cho bé tiếp theo.
Các chị ơi , em không rành lắm về các loại BH . Từ hồi sinh bé đến giờ cứ có một chị bên Manulife gọi điện muốn gặp để chào mua BH cho bé (cu Ỉn nhà em được 9 tháng rồi ). Nhưng em không rõ lắm nên chẳng muốn gặp . Có chị nào mua rồi thì hướng dẫn cho em được không ? Ví dụ như lợi ích của các loại BH nên mua cho bé, hay nên mua của hàng BH nào ... ??? Mong các chị tư vấn cho em .
Me Unin à, mình đoán là bạn ngại gặp tư vấn viên BH, sợ nếu không ưng thì họ sẽ ép mình hoặc mình sẽ ngại mà mua… Thực ra không phải vậy đâu, mình thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp đấy và cũng rất đáng quý nữa. Vì mình cũng mới mua cho nhóc nhà mình 1 BH của Pru cách đây mấy tháng. Mình có hỏi ai đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu tháo đáo bằng hỏi chính họ đâu. Họ luôn tư vấn rất nhiệt tình về các loại BH, các mức BH và cả các tiện ích đi kèm nữa. Mình thấy nếu được tư vấn viên lạ chăm sóc là okie nhất đấy vì tha hồ hỏi và cân nhắc Mình không nhớ chính xác tên loại BH của Pru mà mình đã mua (An sinh thành tài thì phải) nhưng mình thấy mua cho con nhưng mẹ cũng được hưởng (tức là cũng được chăm sóc sức khỏe – chỉ các bệnh đặc biệt thôi nhé – bồi thường trong trường hợp thiệt mạng - Cầu trời là không bao giờ mình mắc; được hỗ trợ tiền viện phí 100 - 200k/ngày, tối đa là 30 ngày…) đến khi nhóc nhà mình đủ 18 tuổi thì số tiền được lĩnh sẽ gấp 3 lần số tiền nộp vào…
Mình mua BH cho Bông thông qua chị Huyền làm ở BVNT, chị này được cái là chẳng bao giờ đt hoặc gặp gỡ nói dông dài gì cả, mình cần thì gọi cho chị ý, chị ý lấy thông tin yêu cầu của mình rồi chạy HĐ mẫu và bản mô tả chi tiết về sp mình muốn mua, sau đó mình cứ suy nghĩ cân nhắc thoải mái, kô hiểu đâu thì lại hỏi, khi nào quyết định mua thì lại alo cho chị ý, chị ý làm tất cả mọi thủ tục kể cả đưa mình đi ktra sức khoẻ, ... Túm lại là mình kô thấy bị áp lực, giống như cảm giác bị ép mua, thấy thật cần thiết và thiết thực thì mua thôi. 3 loại hình mình nêu trên thì ASGD là đến năm bé 18 tuổi là đáo hạn, cái tiếp theo là đến khi bé vào ĐH, cái cuối cùng là đến khi bé có việc làm (hình như nôm na là như vậy). Ngoài các cái sp chính thì bạn có thể mua thêm sp phụ (theo từ năm) là BH sức khoẻ bao gồm 99 loại phẫu thuật được BH (vì mình cũng mua cái này cho con gái, nhưng các cụ phù hộ nên chưa phải dùng đến lần nào).
Em cũng đang định mua bảo hiểm cho bé nhà ẹm Em muốn hỏi chút là mỗi năm phải đóng bao nhiêu tiền ạ ? Nếu chưa đến hạn 18 năm mà mình muốn rút tiền ra ( tức là thanh lý hợp đồng trước hạn ) thì có được không ạ ?
Tớ cứ trả lời bạn theo mức tớ đã mua nhé, BH có nhiều mức: bạn muốn mua cho con bạn mức bao nhiêu là do bạn: 50- 100- 200 ... triệu, người phụ trách hợp đồng của bạn sẽ tính cho bạn mỗi năm phải đóng là bao nhiêu? đóng theo tháng-quý- năm cũng tuỳ mình chọn nhưng đóng cả năm thì rẻ hơn được 1 ít. Tớ mua cho Bông nhà tớ An sinh giáo dục: mức 100 triệu, mỗi năm phí là 4,8 triệu (bao gồm cả HĐ phụ mua theo năm, nếu mình kô mua HĐ phụ thì khoảng hơn 3 triệu thôi). Đóng đến năm Bông 15-16 tuổi (mình kô nhớ rõ), đến năm 18 tuổi sẽ nhận 100 triệu. Nếu bạn thanh lý HĐ trước thời hạn vẫn được nhưng sẽ bị trừ 1-2 năm gì đó (cái này trong bản giải thích của họ ghi rõ lắm theo từng năm muốn thanh lý). Theo tớ thì tớ đóng cả năm luôn, số tiền lì xì của con cho vào con lợn rồi 1 năm đó ông bà hoặc ai mừng cháu đồng nào đều nhét lợn hết, sang đầu năm tiếp theo mổ lợn, bố mẹ bù thêm vào và đóng BH.
Hay tớ tham gia làm đại lý một công ty bảo hiểm nào đó thật uy tín ,sau đó các mẹ tham gia mua cho con ,tiền phần trăm thì trả lại cho các mẹ .Như thế cũng được giảm nhiều ra phết đấy .Tớ thấy thông thường giảm từ 10-12% đấy .Các mẹ đồng ý thì cho ý kiến nhé ,vì tớ cũng muốn tham gia BH cho bống và bin.
Tôi trước kia làm chương trình cho bọn bảo hiểm Nhân thọ bảo Việt đấy. Tôi cũng mua 1 cái An Sinh giáo dục cho Mộc (cái này ngoài bảo hiểm cho con còn bảo hiểm cho cả người đóng phí cho bé - vd: nếu là bà đóng phí cho Susu thì nó sẽ bảo hiểm cho cả bà nữa). Nếu bà định mua của bảo Việt thì alo cho tôi nhé, tôi giới thiệu 1 chị bạn đến tư vấn cho bà.
@Cảm ơn chị Nhà Trang và chi Golden đã tư vấn cho em ahChi Golden nói hay cứ như là tư vấn viên bảo hiểm ý nhỉ @Bà Bình Ku Minh nhà tôi thì tôi đã mua BH An sinh giáo dục 3 của Bảo Minh từ năm 2006 rồi . BH này cũng có quyền lợi bổ sung là chủ HĐ được hưởng BH theo con . Bây giờ bọn Bảo Minh này nó bán cty lại cho bọn DAI - ICHI - LIFE của Nhât. Thấy bảo chỉ thay đổi chủ thôi còn hoạt động thì vẫn thế . Tôi thấy bọn này đang có chương trình BH "Nền tảng thành công" nên cũng đang tham khảo . Thấy giới thiệu là thế này , nghe cũng hay phết, có lẽ tôi sẽ tham gia : 1. Ngân sách học tập toàn diện Những giai đoạn quan trọng nhất trên con đường học vấn của con bạn là khi bước chân vào THCS, PTTH và đại học. Lúc này, bạn sẽ phải trang trải nhiều khoản chi phí. Xin hãy an tâm! Một khoản tiền đáng kể sẽ được công ty thanh toán, hỗ trợ bạn nguồn ngân sách để cháu có được điều kiện tốt nhất theo đuổi chương trình học tập của mình. · 10% khi con bạn bắt đầu chương trình Phổ Thông Trung Học (15 tuổi). · 20% khi con bạn vào Đại Học (18 tuổi). · 15% mỗi năm trong 3 năm Đại Học tiếp theo (19, 20 và 21 tuổi). Bạn có thể chọn nhận ngay các khoản thanh toán trên khi đến hạn hoặc để lại trong Công ty để hưởng lãi tiết kiệm do Công ty quy định tại từng thời điểm và rút ra khi muốn. 2. Vốn khởi nghiệp vững chắc . 25% Số tiền bảo hiểm được thanh toán khi con bạn tròn 22 tuổi sẽ là một món quà giá trị để động viên con bạn vững bước trên con đường tự lập. 3. Ngân sách dự phòng cho những nhu cầu chi tiêu không thường xuyên Sau khi hợp đồng có hiệu lực 2 năm và đóng đủ phí trong hai năm, Chương trình bảo hiểm này sẽ có Giá Trị Hoàn Lại và được hưởng lãi chia hàng năm tương ứng với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi đó, bạn có thể sử dụng những khoản lãi chia cho những nhu cầu chi tiêu đột xuất hoặc để lại Công ty để hưởng lãi theo mức lãi suất do Công ty quy định tại từng thời điểm. 4. Chỉ đóng phí đến năm 18 tuổi, được bảo vệ đến 25 tuổi ==> cái này rất hay Con bạn sẽ được bảo hiểm khi không may gặp các rủi ro như qua đời sớm hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối từ khi tham gia bảo hiểm đến 25 tuổi. Ngoài ra, 5. Tăng thêm quyền lợi bảo vệ Tai Nạn Toàn Diện miễn phí từ 18 đến 25 tuổi Sau khi tròn 18 tuổi, con bạn sẽ được tặng thêm quyền lợi bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện hoàn toàn miễn phí để có thể yên tâm hơn trước các rủi ro như: thương tật hay tử vong do tai nạn, chi phí nằm viện để điều trị thương tật do tai nạn. 6. Đảm bảo quyền tham gia bảo hiểm trong tương lai với số tiền bảo hiểm gấp đôi. Ở tuổi 25 - bất kể tình trạng sức khỏe như thế nào - con bạn cũng sẽ được quyền tham gia thêm một chương trình bảo hiểm hỗn hợp của Dai-ichi Việt Nam với số tiền bảo hiểm tối đa bằng 200% số tiền bảo hiểm của chương trình bảo hiểm Nền Tảng Thành Công. Điều này sẽ giúp con bạn có thể tăng cường thêm sự an toàn về mặt tài chính ở tuổi yên bề gia thất.
Uh cái này nghe có vẻ hay đấy bà ạ. Nhưng chắc là tiền phí sẽ cao hơn ở những nơi khác nhỉ. Bà tham khảo về mức tiền đóng chưa?
Hihihi mẹ SuSu nói cũng có lý, vì khi mình quyết định mua sp gì thì nghiên cứu kỹ lắm thành ra thuộc thôi. Để chờ bé này ra đời mình chọn 1 trong 2 loại hình sau thì lúc đó mới tiếp tục võ vẽ tiếp được với các mẹ. Mẹ BB rảnh time thì làm cũng được đấy. À còn nữa nhé, nếu quyết định mua thì các mẹ chọn thời điểm gần ngày kỷ niệm nào đó nhé (8/3, 2/9, 1/6, ...) vừa có khuyến mãi giảm giá vừa hay có thêm quà, vì ngoài SN con, mẹ (hoặc bố, nếu là người mua) thì hay có thêm quà vào những ngày này lắm nhé, như Bông nhà mình mua gần ngày 8/3 nên năm nào cũng có quà, SN con có quà, SN mẹ có quà, Tết có lịch, ... đấy là chị tư vấn khuyên thế.
Các mẹ ơi, đề nghị các mẹ tìm hiểu kỹ về công ty BH trước khi quyết định mua . Tớ hiện đang làm chủ 3 HĐBH nhân thọ của Prudential, HĐ lâu nhất từ năm 1999. Thế nhưng đã 7,8 năm nay, tớ chỉ biết đến công ty khi đến kỳ thu phí, 1 năm 2 lần, đại lý BH đến thu phí . Rõ ràng khi các mẹ mua BH là muốn mua sự an tâm, tin tưởng của công ty đối với người thân của mình, đặc biệt sẽ được chia sẻ rủi ro khi có rủi ro xảy ra ( mặc dù không ai muốn), chứ không phải vì mục đích sinh lời (nếu so với gửi tiết kiệm thì giá trị HĐ khi đến hạn thấp hơn nhiều so với gửi TK). Quá bức xúc, tớ đã gặp trực tiếp bộ phận chăm sóc KH của Pru thì họ cho biết việc chăm sóc KH ( tặng hoa, thiếp hay lịch) là do đại lý vì đã tính hết vào tiền hoa hồng của ĐLBH. Thế nên, sau khi các ĐLBH khai thác hết các mối quan hệ quen biết (khoảng 1-3 năm), họ rời khỏi công ty, thì HĐBH được chuyển cho đại lý khác quản lý để thu phí, họ cũng hầu như không nhận được gì từ HĐBH được chuyển giao . Thực ra nhận được hoa hay bưu thiếp đâu phải vì " vật chất" mà quan trọng là khách hàng cảm thấy được công ty bảo hiểm " chăm sóc"...Trong khi hầu hết các sản phẩm BH nhân thọ đều có thời hạn từ 10-15 năm, vậy làm sao người được bảo hiểm có được cảm giác an tâm và chăm sóc của ĐLBH và CTBH? Bây giờ, tớ đang ở tình thế " dở khóc dở cười" vì nếu kết thúc hợp đồng trước hạn thì số tiền nhận về nhỏ hơn tổng phí BH đã nộp, còn 2 cái hợp đồng từ năm 1999 thì cố mà nộp nốt, sang năm là đáo hạn HĐ.
Tớ còn mua 7 hợp đồng BHNT của Prudential đây, mỗi lần đóng tiền thấy oải ghê Mà sinh nhật mẹ tớ năm nào công ty cũng gửi bánh gato chúc mừng nhé, nhưng SN mình thì chả thấy đâu ( Đang lăn tăn định mua cho bé con mà chả biết có nên mua thêm của Pru nữa k Bây giờ nhiều công ty BHNT quá, lại nhiều loại hình sản phẩm BH, thành ra chả biết đường nào mà lần
Hehehe thế số mình hơn bị hên, cái chị này lại rất quan tâm nhé, năm nào cũng mời mình dự hội nghị KH, nhà tớ có 2 cái đồng hồ (từ 2 hội nghị), hay chị ý câu tớ đến bé thứ 2 cũng nên. Và tớ cũng đã tiếp tục mua cho tớ cái An bình hưu trí rồi, làm ở đâu cũng chân trong chân ngoài nên tự mua cái lương hưu cho mình sau này già rồi đỡ phải nhờ chồng. Tớ tạm thời chỉ tin BH Nhân Thọ thôi, mấy hãng BH của nước ngoài kô tin lắm.
Em cũng là chủ một HĐBHNT của Pru, cũng chỉ biết đến cty khi đến kỳ thu phí. Chị đại lý bán BH cũng là người quen, trước khi mua cũng thân mật lắm, nhưng sau khi ký hợp đồng xong đến giờ cũng chẳng được lời nào từ chị ấy. Tự nhiên thấy mất hứng với BHNT quá thể, mình cứ đều đều gửi tiền vào ngân hàng cho rồi. Em thấy nhà nào không chi tiêu hoang phí, có khả năng bỏ tiền một góc (gửi vào NH) và không rút ra thì thà gửi NH để dành cho con sau này còn hơn.
Em thì em không mê cái bảo hiểm của Việt Nam, kể cả bảo hiểm của nước ngoài ở Việt Nam, nhiều người feedback không tốt rồi nên em cũng chán lắm . hôm trứoc cũng bị tiếp thị bảo hiểm, nhưng em vẫn "kiên định không mua" Em có cùng ý kiến với dht ,