Chúng ta sắp được chào đón năm mới 2013 rồi.EM mạn phép lập topic này để chúng ta cùng nhau hoài niệm 1 chút về tình yêu và tất cả những kỷ niệm đẹp về nó mà các chị đã trải qua.Các chị đã gặp chồng/người yêu trong hoàn cảnh nào? Cuộc gặp gỡ đó có thay đổi nhiều cuộc sống của các chị không ? Và cuối cùng là nếu thời gian quay trở lại các chị có muốn gặp người đó chứ ?(u)(u)(u) Mong topic sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ từ các thành viên trên diễn đàn
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Có lắm người yêu quá biết chọn ai để kể bây giờ em ui
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Mình thì gặp chồng lần đầu tiên tại nhà mình luôn hihi!
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? em gặp chồng em ở lớp đại học (2vc học cùng lớp ạ) hihi!!!!!
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Mình mong không gặp ông xã. Hi. Gét ông xã lắm cơ. hức hức
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Quen qua Facebook...mạng ảo, tình thật...mới iu được 2,5 năm, là mối tình đầu của em nhưng k bít có là tình cuối không, kaka
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Mình giống mẹ này. Nếu được chọn lại chắc vẫn muốn lấy làm chồng (nhưng yêu lần cuối thì đỡ, mình bị yêu lần đầu, thấy hơi phí phạm tuổi trẻ ).
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? ^^.Vậy chị chọn ai ấn tượng nhất để kể ạ.
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Rất ít người có mối tình đầu dẫn đến hôn nhân lắm chị ạ.Em nghĩ được như chị là 1 hạnh phúc đó ạ
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Yêu 2,5 năm là 1 quãng thời gian khá dài để hiểu nhau mà.Chúc 2 bạn sẽ hạnh phúc viên mãn ^^.Bạn bè mình cũng có nhiều cặp nên duyên nhờ FB.Điển hình là có 2 đứa nhà cùng khu với nhau nhưng phải qua FB,quen nhau rồi mới biết ở cùng khu.Hihi
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Nằm nhà cũng gặp đc chồng tương lai thì thú vị nhỉ.^^.Nhiều người phải tìm mỏi mắt mới thấy đó chị ạ.Số chị may mắn thật
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Gặp chồng lần đầu tại công ty cũ cách đây cũng 14 năm rồi.
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? thật mà làm gì hả em, miễn là cả 2 có tình yêu thực sự và tin tưởng nhau thôi, như chị này, chị và anh quen nhau vì học cùng chung lớp đại học, yêu nhau tính tới giờ là được 4 năm rồi, 2 đứa đã chuẩn bị mọi thứ để về xin cưới hỏi, thì gia đình anh lại lấy lí do để phản đối em ạ, mẹ anh bảo với chị là để 2 năm nữa hãy cưới vì giờ chị "mới có" 26 vẫn còn trẻ lắm, cứ tìm hiểu kĩ đi, với lại cưới phải để cho thiên hạ họ nhìn vào mình mà ghen tị chứ, nên để 2 năm nữa cưới để mẹ còn có thời gian nuôi con gà con qué chứ nhà mình có phải giầu gì đâu mà ném tiền qua cửa sổ hả con? 2 năm nữa chị 28 mất rồi, chị muốn cứoi năm tới nhưng người yêu chị nghe mẹ nên không dám cãi lại cũng đồng ý là 2 năm nữa cưới, nên giờ chị và anh xa nhau rồi, để gia đình anh có thời gian nuôi gà nuôi qué cho nó to em ạ, gà nhà chị chắc to quá rồi nên sợ nhỡ mất lứa gà nên chị không thể được được. tình yêu dù ảo dù thật cũng đều đáng trân trọng em nhé, hãy giữ lấy nó lúc còn có thể, đừng như chị bây giờ.chúc em hạnh phúc
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? lần đó mình đăng kí leo fan, hắn cũng vậy! Nhưng 2 đứa ở 2 nhóm khác nhau, 1 nhóm thứ 3 leo thử chùa Hương. Hắn đc b đăng kí, mình cùng vs cô bạn mình. Và rồi gặp nhau. hì
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Điện thoại a tự động bấm số gọi cho mình. Sau 1 năm thì cưới, 1 năm sau sinh bé. Đó là cuộc gặp gỡ của 2vc mình. (Chồng mình lúc nào cũng bảo đúng là duyên trời định)
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Oh cái này hay đó.ĐT tự bấm số gọi nhầm hả chị.^^.Lãng mạn quá.Chắc bh chồng chị vẫn giữ cái đt kết nối ty của người nhỉ
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Đọc tâm sự của chị mà thấy buồn quá.Giá như anh ấy bản lĩnh 1 chút để 2 người có thể đến với nhau.Mẹ ny em cũng ko thích em chị ạ.Vì bác ý là 1 người phụ nữ độc đoán và luôn nghĩ tất cả mọi người tiếp cận gia đình của mình đều là vì tiền.Ban đầu thì bác ấy cũng bt với em nhưng nghe nhân viên bơm đểu thành ra ghét em.Còn tuyên bố nếu ny em mà lấy em thì bác ấy sẽ từ anh ấy và ko cho thừa kế gia sản.2 mẹ con cãi nhau rất nhiều thâm chị anh ấy còn bị mẹ đánh.Nhưng mà 2 đứa cũng xác định là nếu ko đồng ý thì tự tổ chức đám cưới.Đương nhiên là mình tự tổ chức thì đám cưới cực kỳ đơn giản.Nhưng em nghĩ cái chính là ăn ở với nhau thế nào sau đám cưới thôi.
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? mẹ giai nhà tớ đi thanh tra chéo giữa các trường, bà chấm tớ. Sau 1 tuần bà lôi con trai từ HN về, giả vờ đưa bác họ đến hỏi mẹ tớ tý việc. 4 mắt nhìn nhau lần đầu tại nhà tớ. Sáng gặp,tối giai rủ bạn vào chơi, tối hôm sau giai xin phép giữ liên lạc làm bạn, 1 tháng sau tức là lần gặp thứ 4 trực tiếp giai tỏ tình (tớ nhào vào ôm luôn)....hic
Ðề: Các mẹ đã gặp chồng/người yêu hiện tại của mình như thế nào ??? Hi! Chồng tớ qua mấy đời đt rồi. Cũng ko hẳn đt tự bấm. Mà là có ng cho sdt của mình, lưu vào máy nhưng lại ko có ý định gọi. Chỉ là lưu cho phải phép lịch sự thôi. Nhưng ko ngờ đt để trong túi lại tự động gọi 5,6. Mình nghe nhưng ko thấy trả lời, nên mình nt chửi cho 1 trận là đồ bất lịch sự. Chuyện bắt đầu từ đó....