chi muh tốh kém thêm tiềnb chuyển phát nhanh vậy me nó ơi....cứ ola lucifer hẹn hò ở khu công nghiệp sóng thần roài gửi bà lucifer mang lên dùm nè...ngày nào hình như bã cũng lang thang lên tp hết chị ợ
em không về HN ăn tết chị ơi, con em nhỏ quá, đi máy bay nó cứ khóc thương lắm, đau tai mừ. Chắc phải đợi năm sau hoặc năm sau nữa e mới cho bé ra ăn tết. em cũng thèm chị ơi..............[/QUOTE] có cần kinh nghiệm cho con đi máy bay không? chị có nhiều kinh nghiệm lắm, thường xuyên cho con đi máy bay, từ khi còn bé tý (4 tháng). Tết không thể không về nhà, hehehe
hơ hơ...lội mệt quá nên lên tiếng tí chào các chị ợ....hụ hụ...mệt khiếp ...bớt 8 8 8 đi các bà chị iu của tui ơiiiiiiiiiiii
có đó em .... ở vn thì chị k biết ...chứ hồi chị sang TQ ... ôi giời ...có chợ đêm nó bán đồ nướng : nhện, rết , gián , thạch sùng .... loài bò sát nhiều lém ... có con chị cũng chẳng biết con gì , người ta xiên vào cái que vài con rồi bôi dầu mỡ lên mà nướng,,, chị thì nhìn thấy mắc ói .... ghê ghê .... chị k ăn nhưng chị có chụp hình ...để chị lục lại đống hình xem còn k post cho cả nhà xem
Mình show hình các con nhà mình làm quen với cả nhà ạ: Cháu đầu tiên là: Minh Anh, cháu ốm yếu lắm ạ. Năm nay cháu 11t : Cháu thứ hai tên là: Lucas cháu dc 3 tháng 25 ngày rùi ạ:
có cần kinh nghiệm cho con đi máy bay không? chị có nhiều kinh nghiệm lắm, thường xuyên cho con đi máy bay, từ khi còn bé tý (4 tháng). Tết không thể không về nhà, hehehe[/QUOTE] có chị ơi, chị pm cho em đc hông c? con em 4 tháng đi máy bay khóc đúng 45p xong nôn hết c ạ. thương phát khóc ấy.
oh ra là vậy.... thế mẹ nó ck cho mẹ nào đó ở đây mua dùm mẹ nó khỏi tốn thêm tiền chuyển phát nhanh...ekekkekek
Hôm qua cũng định thế mà sợ phiền các mẹ nên chiều qua đi mua sữa cho cu con thì bảo họ đóng thùng 4 hộp lun rùi. Đang ở cty đây chiều về là gởi ngay ấy