Ðề: I hate facebook chồng mình cũng lập cho mình 1 nick face nhưng có biết dùng đâu và cũng chẳng thích, mình thấy toàn khoe ảnh với update tình hình như nhật ký ý, mình sống khép kín hơn nên mình ko thích chia sẻ như thế, suốt ngày vào mail thấy có người xin kết bạn, chả biết mô tê mấy người đấy là ai, face của mình chả cập nhật hay ảnh ọt gì hết, haizz, chẳng hợp với mình hay vì mình chưa tìm hiểu kỹ nhỉ hả mọi người
Ðề: I hate facebook Em không ghét fb được chị ạ. . Tại vì có lẽ em đang trong độ tuổi thích tán phét trên fb và bạn bè em cũng dùng fb nhiều nên tiện liên lạc.
Ðề: I hate facebook Liên lạc vfa tám trân fb tiện hơn nhiều so với các trang xã hội khác chị chủ top ạ
Ðề: I hate facebook Mình thấy dùng fb cũng oki đấy chứ mẹ nó, chỉ cần chọn lọc và ko add các nick lạ khi chưa kiểm chứng là đc. Các cháu mình học ở xa, bạn bè thân mỗi đứa cũng 1 nơi, vào fb cũng biết thêm thông tin về mọi người mà ko cần phải mất nhiều thời gian
Ðề: I hate facebook Vào một ngày , bỗng chị nhận được một tin nhắn từ một facebook-er rằng " Này , còn nhớ tao là ai ko , tao là A ở lớp B trường ABC đây " Một người bạn học cũng lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học , mà lâu ngày chị k biết tin tức gì . Tự nhiên hôm nay lại gặp được . Có lẽ chị sẽ thắc mắc làm sao bạn ấy tìm được mình . Có nhiều sự liên kết lắm chị ạ . Có thể trong số những người chị quen , có ai đó quen với người bạn đó . Lúc bạn ấy online ở facebook , thấy có tên facebook của chị . Hoặc một mối liên kết dây mơ rể má mà có ngồi ko cũng ko tưởng tượng được . Em ko quá thích facebook . Cũng ko ghét . Em k bán hàng ở đó . Mà đó chỉ là nơi em chia sẻ , tâm sự , nhiều khi lúc nào đó có chuyện gì quá vui , quá buồn , mình cần một nơi giải tỏa , mình lên facebook , để status . Đấy cũng là cách mình được chia sẻ rồi
Ðề: I hate facebook Qnghe mẹ nó nói hay quá đi mất,nhưng mình chưa được hưởng những điều đó thì...............l
Ðề: I hate facebook Hôm nay cần tìm 2 người trên face để lấy ảnh mà mãi không được. Càng căm ghét facebook.
Ðề: I hate facebook công nhận nhờ nó mà mình gặp lại bao nhiêu người quen. mặc dù mình cũng mới lập face thôi