Chèn ơi vậy mà trước giờ mình cứ ngỡ mẹ nó ở BD, chậc chậc Ọp ẹp kì này có tham gia được k vậy mẹ nó???
Ai cũng nhầm muh chị...tại em í quan tâm, hăng hái , nhiệt tình quá nói chung ko phải là lỗi của chị muh
lo giề em...em cứ nhìn chị hada 2 con muh nhìn tổng lòi con mắt kìa....xấu gì đâu..dáng em cũng chuẩn nên em cũng đừng lo lắng nhiều nhé
Ọp ban ngày thì mình còn đi được chứ buổi tối thì làm sao mà về. Đi đâu cũng phải tha theo bé hết ko bỏ ở nhà được, tội nghiệp bé lắm.
Mọi người làm ơn đi, 888888888 ít thôi, tui theo không kịp,mỗi lần vào nhà là ngụp lặn.........sắp ngáp ngáp rồi.
em không về HN ăn tết chị ơi, con em nhỏ quá, đi máy bay nó cứ khóc thương lắm, đau tai mừ. Chắc phải đợi năm sau hoặc năm sau nữa e mới cho bé ra ăn tết. em cũng thèm chị ơi..............[/QUOTE] bé tầm 1 tuổi đi được roài.... ehhehhehe...thôi ráng ăn tết sài gòn đê.... tết sài gòn cũng vui muh