Thông báo tin vui cả nhà nhé . Tớ rảnh chẳng có việc gì làm nên đang gọi điện mặc cả bọn SEN HÀ THÀNH ( 177 Bùi Thị Xuân) để đặt chỗ cho cả nhà giá của nó là 195K/Người lớn - Trẻ con không ăn không tính, ăn ít cũng không tính, (ăn nhiều thì sẽ tính - họ có nhân viên giảm sát hihihihi) Nếu được mình sẽ được sở hữu tầng 2 có phòng chơi cho các con riêng biệt. Và tớ đang bắt họ cho mình giảm giá ở tỷ lệ % nào đó nhưng họ ứ giảm hic... Mọi người cho ý kiến xem thía nào nhá . Nếu được thì mình chuyển buffet Việt sang đây vì ở đây cũng gần mà lại có khu vực riêng biệt hehehe, lại rẻ hơn 4K Các bà thấy thế nào?? chỗ này còn hơn buffet VIET mà lại được ở khu riêng biệt nhé. Tớ ăn ở đấy nhiều lần rùi thấy cũng thoải mái nên có chỗ cho các con chơi và bố mẹ buôn bán kịch liệt
Tại trước khi đẻ tôi nghỉ nhiều quá bà ạ (4 tháng thì đã phải nghỉ ở nhà vì bị dọa sảy mấy lần), bây giờ cuối năm nhiều việc thì bị lôi đi làm, mà tôi chỉ làm nửa ngày thôi (cho đến khi con được 1 tuổi). Cơ quan tôi là cơ quan nhà nước nên thời gian thoải mái lắm, mỗi tội ít xiền thôi.
Mụ An ơi thế ở mạn Thanh Xuân thì có những ai vậy? Nếu tôi nhớ ko nhầm thì có tôi, An và Phương Vy à?
Lúc tớ vào trường thì học K40. Học hết giai đoạn 1 thì bảo lưu 1 năm nên ra trường là K41. Đúng là cái số, tớ mà ko bảo lưu chắc ko gặp anh xã nhà tớ. Hai vợ chồng tớ cùng lớp Kinh tế Hàng không. Ấy học ngành nào?
- Phía dưới Hà Đông có mẹ Bee (Huyền) nhưng bà náy ít xuất hiện "giang hồ" do mải làm ăn buôn bán. - Phương Vy cũng ở ngay Thanh Xuân nhưng bà này con nhỏ, chỉ xuất hiện trong những lần ọp ẹp lớn và ít về hang. Nhân đây nói xấu phê bình bà Phương Vy tí. hehe. - Còn nhà tôi ở Học viện Bưu Chính gần Đại học kiến trúc ý. Thế là từ nay mình có CẠ Thanh xuân rồi. Vui quá !!!!! Hân hạnh được diện kiến mụ trong lần ọp Noel tới nhé.
Tớ nghĩ Bin đc miễn vì thực tế là Bin ko ăn, họ có giám sát càng tốt cho vụ check mà ...Đấu tranh xem dư lào Hằng !!!
Dạo này tớ tiết kiệm được ối tiền để mua quần áo nhé Sáng dậy ăn cơm nguội nhét vào lò vi sóng 1 lúc rồi ăn với mắm tép Mang cơm hộp đi ăn buổi trưa. Cơm chồng dậy lúc 6h cắm sẵn cho. Thức ăn nấu từ đêm. Rau thì 8h ngủ dậy xào xáo 10 phút là xong. Mình thật ngưỡng mộ mình vì đã biết tiết kiệm
Ôi quá ngưỡng mộ bà đấy, nhân tiện ngưỡng mộ luôn cả chồng bà . Chồng tôi làm gì có chuyện dậy cắm cơm cho vợ, hic hic. Mình mang đến tận mồm còn chưa chắc đã ăn.
Bà ui vụ này là để cho ọp noel đây à, thế này thì tui vote cho phương án này cả hai tay hai chân nhé. :Cuoi Gần chỗ tui quá
Cái này người ta gọi là : Nhịn ăn để mặc đơi he he. Tớ cũng làm như An đựoc 1 thời gian chăm chỉ, bây giừo ra công ty mới cóc có LVS nên bó tay. Mí cả chỗ tớ trung tâm ăn uống quá, ko nhịn được đồng tiền hị hị.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Lâu quá không vào nhà, các bà đừng ném đá nhé. Vụ Noel thế nào nhỉ. Ngọc và Bình sinh rồi mà bây giờ mới biết. Chúc mừng các bà. Cuối năm nhiều việc mệt mỏi quá.
Hạnh ơi, Noel sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau ngày 20/12. Địa điểm thì chưa chốt nhưng tớ thấy phương án bà Hằng vừa đưa có vẻ ổn. Mấy mẹ con ấy dạo này khoẻ không?
Ảnh đó Bình post mà, tôi chỉ quote lại thôi. Tình trạng Kenvin lại hệt anh Cua rồi, chỉ uống sữa và ăn bánh linh tinh thôi, đag uống vitamin Alvityl gần nửa lọ rồi mà vẫn chưa di chuyển gì , thôi kệ đi bà, có từng giai đoạn ý mà, anh Tít nhà tớ bây giờ phải hãm phanh ăn đấy he he. Thế tình hình mai thế nào? Nếu 10h mới đi thì nắng lắm nhỉ, có gì nhắn tin cho tôi nhé để mai tôi chốn khoản đi chợ