Một gia đình

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi linhnuong, 14/12/2012.

  1. linhnuong

    linhnuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    2,500
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Vậy là đã gần 4 năm từ ngày chị lấy chồng. Giờ đứa con của chị cũng hơn 3 tuổi rồi. Nó sống với ông bà ngoại từ khi mới 8 tháng. Trộm vía thằng bé cũng ăn được ngủ được và sự tận tình chăm sóc của ông bà ngoại nên cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ có bố mẹ ở bên khác. Nhớ lại ngày khi mới lấy chồng bố mẹ chị đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân đó nhưng chị vẫn sống chết vì tình yêu của mình. Tuy chưa tha thứ cho con gái nhưng vì thương con rồi nó đã trót lỡ rồi bố mẹ chị cũng tổ chức đám cưới cho chị. Sau đám cưới vợ chồng chị vào Bình Dương làm ăn, được 3 tháng thì chồng chị bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc. Chị về quê sinh con được 3 tháng thì mẹ con lại dắt nhau vào trong nam để làm ăn. Lúc đó bà nội thằng bé đi cùng để chăm con cho chị nói là có bà nội vào chăm con nhưng đi làm về chị vẫn phải làm tất cả mọi thứ từ giặt giữ đến cơm nước rồi cho con ăn. Lương công nhân bấp bênh lại phải nuôi con thơ dại, nuôi bản thân, nuôi thêm 1 bà mẹ chồng, và 1 ông chồng đang thụ án trong tù còn phải gồng lưng trả nợ cho chồng. Mang tiếng là đi chăm cháu nhưng ban ngày mẹ chồng chị vẫn tranh thủ đi làm ở khu công nghiệp cũng có đồng ra đồng vào rồi chị ngoài tiền đưa cho mẹ chồng mua đồ cho con và sinh hoạt hàng ngày chị vẫn " biếu mẹ ít tiền tiêu vặt" nhưng chưa bao giờ mẹ chồng chị dám bỏ ra 1 đồng mua sữa cho cháu.
    Ở được với con dâu và cháu nội được 3 tháng thì bà đòi về quê để ra Hà Nội làm giúp việc cho gia đình của 1 người quen với mức lương khá hơn. Nói là làm rồi mẹ chồng chị đòi về bằng được sau khi cố thuyết phục mẹ chồng chị ở lại không được chị hỏi ý bà để mua vé xe cho bà về quê nhưng mẹ chồng chị lại giở quẻ say xe muốn đi máy bay cho đỡ mệt rồi thì kể lể công lao mệt nhọc khi phải vào chăm cháu thời gian ấy bà đi làm phải được khối tiền ( trong khi mẹ chồng chị vẫn đi làm và cũng chẳng cho cháu bà đồng nào). Lo cho con nhỏ rồi hàng tháng còn phải vào thăm nom tiếp viện cho chồng mấy lần thì lấy đâu ra tiền. Rồi chị lại phải chạy vạy khắp nơi rồi lại phải hỏi vay mẹ đẻ để có tiền mua vé máy bay cho mẹ chồng về quê và gửi bà ít tiền tiêu.
    Mẹ chồng về rồi chị lại phải gửi con để đi làm, nhưng rồi được máy tháng rồi mẹ ốm, con ốm đi làm chẳng dư ra được đồng nào rồi lại phải vay mượn thêm mà cũng không đủ tiền trang trải cuộc sống.Rồi chị gọi điện về ngỏ ý muốn gửi con về cho ông bà nội chăm hộ để chị có thể yên tâm đi làm lấy tiền nuôi con nhưng chị chỉ nhận được những lời từ chối khéo của ông bà nội của con chị.
    Rồi chị lại về quê chị nhờ bố mẹ chị chăm con cho chị đi làm, bố mẹ chị vẫn đang giận chị nhưng vì thương cháu bố mẹ chị vẫn nhận lời nuôi con cho chị đi làm. bố mẹ chị muốn chị tìm viêc ở gần nhà để tiện nuôi con, nhưng chị lại không nở bỏ chồng mình trong Nam không ai chăm nom rồi 1 lần nữa chị lại làm trái ý bố mẹ chị gửi con cho ông bà ngoại để vào Bình Dương làm ăn.
    1 năm cũng về thăm con được 1, 2 lần con chị giờ cũng được hơn 3 tuổi rồi, chồng chị cũng mới được ra tù. Câu đầu tiên khi anh ta ra tù không hỏi con ra sao vợ thế nào, anh ta vẫn chứng nào tật ấy không chịu làm ăn suốt ngày vòi tiền chị. Chị nói không có tiền thì chồng chị lớn tiếng quát tháo "đi làm bao nhiêu năm không mà không có tiền à. Tiền làm được cho thằng nào ăn rồi". Lúc đó chị khóc, rồi uất ức bao nhiêu năm phải chịu đựng nuôi con 1 mình bao nhiêu vất vả, gồng lưng tả nợ bài bạc cho anh ta, rồi gia đình chồng không giúp được gì lại suốt ngày chèn ép. Chị đòi ly hôn, rồi anh ta lại ngọt nhạt với chị như bao nhiêu lần khác, anh ta thầm nghĩ kiểu gì chị chẳng xiêu lòng, chị yêu anh ta tôn thờ anh ta đến thế cơ mà. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của con người chỉ có mức độ và lần này chị rất kiên quyết đòi ly hôn. Tất nhiên là anh ta không đồng ý. Rồi xin chị cho anh ta cơ hội làm lại cuộc đời, xin chị về quê cùng anh ta để gia đình được đoàn tụ. Chị không đồng ý, chị cũng hiểu sao mình lại có thể kiên quyết đến vậy. Rồi anh ta về quê rồi đến nhà ông bà ngoại thăm con. Nhưng không đón con về nuôi mà vẫn gửi nhà ông bà ngoại. Rồi anh ta cũng đi tìm vệc làm và quyết chí thay đổi. Nghe tin anh ta thay đổi chị mừng lắm chị cũng thu xếp công việc để về quê mong cho gia đình được đoàn tụ, con chị có đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Rồi chị về không báo trước cho anh ta bất ngờ. Chị về nhà mẹ đẻ cất đồ đạc rồi về nhà chồng và người bất ngờ không phải là anh ta mà là chị. Trong căn buồng của 2 vợ chồng chị là tiếng nói cười của anh ta và người tình cũ.
    Chị quay về nhà làm thủ tục ly hôn nhưng anh ta không đồng ý. Bây giờ chị không biết phải làm thế nào, chị muốn ly hôm nhưng anh ta một mực không đồng ý, chị cũng không biết các thủ tục khi đơn phương muốn ly hôn. Anh ta không đồng ý đâu phải vì yêu thương chị tha thiết hay nghĩ cho đứa con thơ dại càng nghĩ chị càng hận người mà chị từng sống chết đòi ở bên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhnuong
    Đang tải...


  2. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Một gia đình

    Thật sự em chưa từng li hôn nên em cũng không biết phải làm sao , chỉ là em đồng cảm với chị về chuyện tình cảm , yêu 1 người quá nhiều , vì người ta quá nhiều , nên người ta nghĩ mình sống ko thể thiếu người ta , người ta coi thường . Chị seard google xem thủ tục như nào , hoặc tới văn phòng luật sư , tòa án để hỏi xem . Chị nhé !
     
  3. linhnuong

    linhnuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    2,500
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một gia đình

    Hoàn cảnh của chị gái chị em ạ. Cảm ơn em đã chia sẻ với chị ấy nhé.
     
  4. xukablet

    xukablet Yêu Con Thật Nhiều :x

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Một gia đình

    Sao phải cam chịu như thế chứ, bó tay..............
     
  5. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một gia đình

    đọc mà nghĩ sao thân phận phụ nữ lại khổ như vậy
     
  6. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Một gia đình

    Sanh ra làm con người đã khổ rồi, làm phụ nữ còn khổ hơn nhiều.
    Có chị nói với mình nếu kiếp sau có được đầu thai thì xin làm cỏ cây chứ không làm phụ nữ nữa.
     
  7. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một gia đình

    sao bạn k tìm người khác cho c bạn????????
     
  8. megacay

    megacay Hội Rắn Nhà Quê

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    5,319
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một gia đình

    TÌM NGƯỜI KHÁC CÓ DỄ ĐÂU EM ƠI, lấy c lần đầu lựa chọn còn khó, lần thứ 2 còn khó ngàn lần, có ng may mắn có người không, e chưa rơi vào hoàn cảnh như chị nhưng e thấy nh rùi, noi chung phụ nữ luôn thấy khổ quá, là ng cam chịu, nhưng vì con cái hãy luôn sáng suốt nhé
     
  9. linhnuong

    linhnuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    2,500
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một gia đình

    Còn nhiều chi tiết nữa nhưng dài dòng với em viết kể theo kiểu nhớ đến đâu viết đến đây rời rạc. Chuyện qua lâu rồi nhưng giờ em mới biết vì chị em sống xa nhà và vì không nghe lời mọi người can ngăn nên khi có chuyện cũng không dám than vãn với ai. Chị ấy tuy không quá xinh đẹp nhưng rất có duyên, chịu khó biết đối nhân xử thế mà cuộc đời lại lận đận gặp ngay anh họ Sở. Có ai có thể tưởng tượng rằng đang nằm với vợ mới cưới mà anh ta có thể nói chuyện với vợ cũ (Anh ta đã cưới vợ được 1 tháng thì li hôn trước khi lấy chị) rất ngọt ngào không? Nhưng chuyện đáng nói là chị ấy cũng rất tức giận, cũng muốn li hôn rất nhiều lần nhưng chỉ cần anh ta vỗ về xoay xoay lọn tóc sau gáy của chị thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Mà ngay cả chị cũng không giểu vì sao chị ấy lại làm vậy mặc dù trong người vẫn khó chịu nhưng lại vẫn tha thứ vẫn vui vẻ được??????? Rồi 1 lần chị nghe chị dâu cả nhà chồng nói về 1 thứ bùa yêu mà mẹ chồng chị xin ở 1 bà thầy bói trên miền núi. Lúc đó chị mới nghĩ lại trong ví anh ta có 1 lá bùa chị hỏi thì anh ta nói đấy là bùa bình an ( anh ta là lái xe) nên chị cũng không hỏi nữa.
    Tôi không biết là bùa yêu là có hay không? Hay là lúc đó chị lụy tình quá? Hay còn vì điều gì nữa, Nhưng giờ khi họ sống ly thân thì tôi cảm thấy chị ấy rất căn hận anh ta. Đã rất nhiều lần chị ấy đưa đơn cho anh ta nhưng anh ta không chịu ký. Bây giờ thì chị ấy đang làm thủ tục để ly hôn đơn phương ạ. Thương thằng cháu đang còn bé mà phải chịu thiệt thòi, rồi 2 nhà cùng xã mà ông bà nội cháu lâu lâu mới đến được 1 lần mà tết nhất hay lễ họ cũng " chẳng dám góp cho nó nắm xôi họ" thương lắm ạ.
     
  10. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,335
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một gia đình

    đang đinh đi nghỉ trưa chợt thấy topic này thì vào, đọc và ngẫm thấy cuộc đời người phụ nữ như hạt mưa rơi vào đâu thì ấm đó. mình thấy bản thân mình đã chiu giỏi rồi mà mẹ này còn chịu đựng giỏi hơn. Âu cũng là muốn 1 gia đình trọn ven không muốn con mình bị tổn thương
    Kiếp sau xin chớ làm người làm con chim nhỏ khắp trời chim bay!
     

Chia sẻ trang này