Chào các bà ! NHà mình lại sắp lên tầng mới rồi nhỉ ? Chúc mừng bà TQ mẹ tròn con vuông nhé . Chúc các bà tham gia hội chợ vui vẻ và mua được nhiều hàng .( Mua mà dùng không hết thì cho tôi nhé he he )
Có em đây. Hic, Em yêu cái tuổi của mình lắm ý, rất tự hào vì mình snăm 80.cá tính này, thông minh, nhanh nhẹn, hay bắt chước.....nhưng cũng đa sầu đa cảm lắm...Hôm nào mình offline cái nhỉ cả nhà?
Tôi cũng hay tự hào về cái cá tính tuổi khỉ vàng đây, nhớ lúc yêu thì "hắn" nói là thích cái cá tính của mình, lấy nhau rồi lại chê : mạnh mẽ ương bướng lắm, không chịu được
ối ối tôi 2 nhóc roài, đứa bé 2,5 tuổi, quá ổn áp rồi bà ạ Thế bà vẫn thả tự do đấy chứ? Có lúc mong thì lại ko có, cứ kệ thì lại có bà ạ (đứa thứ 2 nhà tôi là vỡ kế hoạch đới)
hay bà tính ngày ko chuẩn??????????kệ thôi, mình đã thả tự do thì lo gì, nếu thấy lo lắng thì đi cắt vài thang thuốc Bắc tẩm bổ đi!!!!!