bongcuame ơi...đầu hàng đê chị ơi.,...lực lượng bà phơ lớn lắm..bã thở 1 cái cái tên lửa bắn trúng mình thì tiêu
ehhehhhe... nói thế chứ chiều nay papa trang điểm , mặc váy làm sao muh hun hít được chớ, mắc công bị bắt đền...ekkekeke
thì cũng phải 2 đứa cho vui cửa,vui nhà...nếu 1 đứa thì khỏe thiệt mà tội nghiệp con sẽ buồn...2 đứa nhà chị chơi với nhau vui lắm,mà tranh nhau cũng mệt luôn...túm lại 2 đứa là ít...
tina lên 3sao rồi nè! chiều nay em rửa sao hả...? chị dẫn 2 nhóc nhà đi nữa nhe! quán ruột của chị 1 là ở đó 2 là công viên lê văn tám...
vậy chắc em bu 8 8 8 roài,chứ gắn tên lửa vô đít cũng hẻm kịp đâu :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
lên 3 rồi ...hum bữa là 2...mà chị chẳng hiểu về sao là sao hết...nay rãnh quá hết stress rùi phải hông ?
Em cũng biết là vui, nhưng mà sếp đang lên danh sách đi công tác Bến tre 1 tuần để chọn tác phẩm j đó cho hôm Festival. huhuhu. Em đang hồi hộp k biết có em k nữa.
okie okie...tết chị cũng rảnh rỗi muh...năm nay ko còn tiệm vàng nên khỏe re muốn đi đâu làm giề cũng dễ...mấy năm trước còn tiệm vàng phải bán liên tục mấy ngày tết nên chả đi đâu được[/QUOTE] mà hẹn chị xong mới nhớ, tết năm nay công ty em làm chương trình dưới Bình Định, đang sợ k đc ở nhà ăn tết với con gái nè chị. huhuhu. Lý do càng ngày em càng chán đóa.