Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hix...lúc con gái thì thich viết ;lắm.....giờ có gia đình , có bé, chả còn time nữa....
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Ngày mới nắng lên Gió mát hiu hiu Người người hớn hở Chúc hội nhà mình Đầu tuần may mắn Cuối tuần căng ví
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mấy hôm nay bận quá, ko vào 888 được, chỉ bấm thanks đc thôi. Lilies có tác phẩm j mới khoe tiếp đi nào
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Tặng cả nhà tác phẩm của anh xã nhà mình nữa nhé! Có một mùa thu đương qua Hương hoa sữa cồn vị đắng Chiều hoàng hôn mong manh nắng Dấu hoa không mờ... Có một không gian nào ban sơ Trời xanh lắm ngỡ ngàng như lời ngỏ Hoa hay sương vương không biết nữa Nét xưa thẫn thờ... Có một người mải bước vu vơ Nhặt hoa rơi bỗng thấy mình đi lạc Nỗi nhớ vô tình xao xác Nỗi niềm người dưng... BP 17.09.05
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật 2 ngày nay chị bận cv gia đình. máy tính ở nhà lại hỏng nên ko vào 4rum được. Nhớ cả nhà quá! uk...show tp tiếp đi em.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật "Người dưng" - Lúc này đang giai đoạn iu nhau nên lãng mạn nhỉ mẹ Bông?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Bạn hongnhungMN còn bài viết cảm nhận nào thì share nhé! Mình đang chờ đọc...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hi, chị cứ gọi em là Nhung thui cũng đc ạ các mẹ ở đây văn thơ xuất thần quá, đợt này e đang đọc về mấy thứ khô như ngói ấy, viết vào đây làm hỏng mạch bay bổng của các mẹ cơ mà sao các mẹ tâm hồn nhạy cảm & tinh tế thật đấy ạ, tức cảnh sinh tình rùi sinh luôn cả bài thơ lãng mạn quá
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình thì thơ chả làm được gì cả...chỉ nghe, đọc thơ của các mẹ ấy làm thôi... Khô như ngói bạn cũng share nên cho mọi người đọc thành quen là thích hết...hihihi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, VC em đến tận giữa năm 2007 mới iu nhau cơ ạ. Quen nhau từ 2004 nhưng chỉ là bạn thôi chị ơi Bạn cứ show lên cho cả nhà đọc với đi!!! Lý luận có cái hay của lý luận mà
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chị viết bài về giao thừa gửi chị Song Nhi rồi đấy thôi. Ko có thơ thì có văn cũng đc mà. Em hóng tp của chị
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Ui, viết có 1 đoạn 100 từ thôi mờ mẹ Bông ạ...Hic hic hic....
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, vì yêu cầu của mẹ Song Nhi là 100 từ mà. Chứ yêu cầu nhiều hơn chắc chắn chị lại viết đc nhiều hơn ạ Chị viết đi nào, em vẫn hóng
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hhiihi. Em viết theo hứng thoii... Chả có bài nào mà "khoe" cả nhà cả nên em đành lấy bài cũ ra vậy. Bài này em viết về đặc sản bánh đậu xanh quê em . "Hoàn cảnh sáng tác" (cho phép em gọi thế) nhân 1 em nói về Bánh gia Ninh giang ngon nên em viết bài này. Link đây ợ: http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/03/vi-que-163635/
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật à à giờ mới để ý tên chị là Hồng Tươi có phải là chị Hồng Tươi hay viết truyện tình như Fang bên hội ma đêm nói đấy ko nhỉ chị nổi tiếng phết đóa
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chết thật e thành fan cuồng của xã nhà chị rồi T_T Yêu hai câu thơ này thế, hai câu này làm e nhớ tới mí câu sau " Người dung mà nhớ người dưng Nỗi lòng khó tả lưng chừng trời mây Người dưng vừa mới qua đây Làm người dưng bổng chân tay rối bời Người dưng đứng người dưng ngồi Người dưng cười nói bồi hồi người dưng " Thật đúng là "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên"