Tina ui hơn 5h đc ko,để chi tranh thủ chạy qua BHXH Q8 tí rùi về tém rửa trang điểm và đón nhóc Phước đi luôn nè
cố lên nhỏ...hỏng chừng tết em ăn tết ở bình định sẽ gặp bà phơ... @ lucifer : chị có về bình định ăn tết ko dợ ???[/QUOTE] Nhưng mà ngày thường đi công tác k sao chứ tết mà hông cho e en tết với con gái là em hơi bị bực mình đó nha.
ừ! hôm trước chị đọc trên mạng nhà mình có mẹ nào nghén quá bỏ 5 lần rồi...mà bây giờ cũng còn phận vân kg biết có nên có bầu kg vì kg vượt qua được áp lực nghén...
Trùi, có bầu mà còn đòi dáng đẹp hả c, hùi đấy em chỉ sợ con bị còi thui, trộm vía may cho cái thân em....hehhehe
trễ chút hở chị...vậy chắc em đi trước sợ mọi người đợi vì còn trừ hao kẹt xe nữa đường từ mình ra đó kẹt xe lắm... nếu 5h giờ vẫn sợ trễ í...hic hic hic...chị biết đường ko ? em chỉ cho chị
có bầu càng xấu thì đẻ con càng đẹp...mà lúc chị có bầu da mặt kg bị nám,mụn,xạm gì hết,sinh xong da trắng như thằn lằn lột vậy mà đi nắng ,thức khuya làm da xấu tệ...
Nhưng mà ngày thường đi công tác k sao chứ tết mà hông cho e en tết với con gái là em hơi bị bực mình đó nha.[/QUOTE] ko nhờ ai thay thế àh... công việc phải thế roài..cố gắng thu xếp đê em ơi...chứ ax e m ko ý kiến gì àh
có tấm ảnh mệt ảnh ...cái mẹt ảnh 1 đống dị nè .... em phải chọc cừ ...nên nhìn thấy nửa cười nửa giận á ...
ừ! nói chung là ích kỉ...tại sao vậy ta....? em qua trang kinh nghiệm mà xem...bị mọi người lên án quá chừng...có thể đến lúc muốn mà chẳng được vì tử cung quá mỏng rồi...em đừng buồn mua lông voi đeo vào cho may mắn xem nào:-D:-D