em có bầu da cũng k bị nám, xạm j hết, mũi k bị nở, tay chân cũng k to lắm...... nói chung là k khác với bt là mấy trừ mỗi cái bụng chị ạ, hehehehe. Đẻ xong e cũng trắng bóc nhưng từ hồi vào đây e đi nắng k đeo khẩu trang da cũng xấu đi nhiều lắm.
ko nhờ ai thay thế àh... công việc phải thế roài..cố gắng thu xếp đê em ơi...chứ ax e m ko ý kiến gì àh[/QUOTE] Ax chiều e lắm, nói chung tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng khi em nói là có thể k ăn tết cùng gia đình đc thì mặt buồn thấy rõ. huhuu. mà em cũng đâu có muốn đi.
Trùi, ax tớ k như những ax khác đâu, ông quý con gái hơn vàng ấy. Ông cũng k có ý định bắt tớ đẻ đứa thứ 2 vì biết vợ có bầu sẽ khổ thế nào. Thời này đâu còn trọng nam khinh nữ.
Ax chiều e lắm, nói chung tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng khi em nói là có thể k ăn tết cùng gia đình đc thì mặt buồn thấy rõ. huhuu. mà em cũng đâu có muốn đi.[/QUOTE] chị cũng vậy ,...chán ăn tết ở quê...dù vui hơn. nhưng kg thích về ...mà nhìn mặt xã .. buồn xo nên phải về,nhà cửa kg ai cúng kiếng.
Em hồi mới cưới cũng định kế hoạch để phát triển sự nghiệp trc đó chứ, nhưng có bibong rồi nên hoãn mọi thứ lại để sinh bibong trc đã. Nói chung mỗi ng 1 tính chị ạ, mình thì k làm như mẹ kia đc.
các chị em cứ tiếp tục sự nghiệp 888 nhe! chị đi dọn dẹp,lau chùi...ngày mai 2 nhóc ở nhà kg làm gì được..bye nhe!
chị cũng vậy ,...chán ăn tết ở quê...dù vui hơn. nhưng kg thích về ...mà nhìn mặt xã .. buồn xo nên phải về,nhà cửa kg ai cúng kiếng.[/QUOTE] mình là con gái mà chị. Mình luôn nghĩ đến chồng con đầu tiên rồi mới nghĩ đến chính bản thân mình.
nhìn yêu quá...mẹ vợ con hôm nay đi học roài chắc tối ni về sẽ thấy hình con rể yêu quý ...chắc sẽ ko nhịn cười được nhìn vui quá
ah, Duong Nguyen Van thu cung co cho ban goi kho bo ngon lam ca nha oi, cho nay ban tu khi me minh con nho xiu den gio do. khong nho dia chi, neu di duong Dinh tien Hoang thi toi nga tu NVT queo tay pha iũogn chung 50m gap xe nuoc mia, nhin vo trong thay cai san rong trong do co bot chien + hot vit lon va goi kho bo do
hỏng chịu àh nha..gió bay là người bay luôn ah.... Hội trưởng còn thiếu nhà mình 1 chầu thì phải ? chọn ngày tốt đi ăn đê hội trưởng ơi
em cũng ráng chèo đèo vượt suốt đi kiếm cái nhẫn đuôi voi...muh chị hỏi chị kia có mua được mua giúp em 2 chiếc với nhá...thanks chị
hỏng biêt dung nhan lúc em có bầu thế nào nhưng hiện giờ lần đầu gặp em chị thấy ấn tượng làn da của em lắm...giống mẹ bun nhà mình đấy ..da đẹp cực luôn
dạo ni thía nhà mìh en ún liên tù tì ..... hâm mộ all we' .... còn chị mún tìm 1 ngày để đu dí all...mừ khó we' #-o#-o#-o#-o#-o mà này em lên 3 sao hùi nào dợ .... ??? công nhận em có mẹt trên từng cây số ...bi chừ chưa con thì vậy ...mốt có con k dc đi đâu ...ngứa ngáy tay chân... coi chừng xì trét á nha
Ax chiều e lắm, nói chung tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng khi em nói là có thể k ăn tết cùng gia đình đc thì mặt buồn thấy rõ. huhuu. mà em cũng đâu có muốn đi.[/QUOTE] em ráng nhờ ai thế đê...mất chút tiền nhưng gia đình hạnh phúc ngày tết em ợ