Tôi lại vào ném đá cái đây. Giảm thì có giảm nhưng phí taxi thì tăng lên gấp mấy lần hihi. @KEVIN: Bà ui, bà lại tỉ tê với chỗ Option 3 xem nó có chế độ gì thêm không bà? Nguyễn Chí Thanh thì các bạn mạn nhà Hoa thì đi thêm một chút (không tính nhà Bình Lola vào đây nhé hihi)còn chỗ nhà tôi đi gần thêm cực nhiều so với đi lên Bùi Thị Xuân. Hè, ném xong đá rồi chạy thôi
Sao lại không tính nhà Bình Lola thế :axe::axe::axe:. Tôi bây giờ là bầu to nhất HR đấy, các bà chả ưu tiên thì thôi lại không tính (
Hehehe, chỗ Nguyễn Chí Thanh chỉ lạ và rẻ thui, chứ ứ có chỗ cho các con chơi . Thui vì con em chúng ta vậy heheh, chúng nó đã không ăn được thì tạo điểu kiện cho chúng nó chơi đi .
Lola ui Tình hình là ngày mai nhà minh vẫn có 03 cặp nhé Hằng- Kevin - Bình - Lola - Thủy S - Cua ( Mụ Trà đâu rùi??? có bon chen không đấy???
Mà này, mụ check lại giá đồ uống là 1 nhé, thứ 2 là phải quy định khái niệm "ăn ít, ăn nhiều" là như thế nào? Tôi bị dính một vụ rồi, cháu mình thì ko ăn được nhiều nhưng vì cái gì cũng lạ nên nếm mỗi thứ một tí tẹo cũng bị quy vào là ăn nhiều :mrgreen::mrgreen::mrgreen: (trường hợp này thì nhiều vì có nhiều món, con không ăn được món này thì bố mẹ lại muốn thử cho món khác xem có ăn không mà ) Bọn nhà hàng là củ chuối lắm, mình cứ phải rõ ràng ngay từ đầu không đến lúc lại cãi nhau lằng nhằng mệt lắm :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bà cứ thỏa thuận được free đến tuổi nào chẳng hạn là tốt nhất, còn trên tuổi đó thì tính 1/3 hoặc 1/2 giá là yên tâm nhất, đỡ lằng nhằng Chứ nói thật là cứ có cảm giác có đứa nó theo dõi con mình ăn thấy thế nào ý :mrgreen:
Ui mong đến ngày cho các con tụ tập quá hihi. Tôi ủng hộ phương án Sen hà thành nhé vì thấy có chỗ cho trẻ con chơi. bố mẹ phải hy sinh vì các con chứ nhỉ hehehe. Thấy tây đồn ở đây ăn uống cũng đc đấy. Thui lại chuồn đây chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và tiêu tiền thật nhiều nhé
Ok, nhưng phải đợi trốt đăng ký đã chứ , mà bà nào ở gần mạn đó tạt vào hỏi phát chứ tôi tít mạn này có mà hỏi vào mắt . Phải đến đó để còn hướng dẫn nó sắp xếp bàn ghế rùi trang trí gigigi nữa cơ mà Nói tóm lại là phải trốt danh sách đã
Nếu mà nhà hàng cho free trẻ con dưới 2 tuổi thì con BA nhà tớ thiệt lắm. Vì cô nàng chỉ ăn bằng đứa 7-8 tháng.
Tớ có một cách nhé Hôm nào mình đi thì cả nhà mình sẽ mang sữa tươi đi cho các con, tớ bảo đảm đứa nào cũng ngồi mút sữa . Mà trong nhà hàng thì lấy đâu ra sữa hahaha. Vậy nên sữa không tính phí.
>>nhím thỏ: Cây thông đẹp quá. Lúc nào xong nhà nhớ show hàng nhé. >>Hoa: Bây giờ già rồi nên nhí nhảnh tí cho nó trẻ trung >>Bình Mộc: Ọp ở Nguyễn Chí Thanh thì khổ nhất là nhà Thoa. Bà ý ở tít bên Gia Lâm, Ti cũng bé nữa. Tớ vote ở mạn trung tâm, mỗi người chịu khó đi xa thêm một tí nhưng không ai bị xa quá.
Chúc cả nhà ta cuối tuần vui vẻ... Tui đang mệt mỏi vì uống kháng sinh đây nè các bà ơi, nấm tai sắp điếc rùi...Hôm qua vừa đi khám thiệt hại luôn hơn triệu, hihi....
Các bà ui, vưỡn chưa thấy chương trình cụ thể của ọp Noel nhỉ? Bà nào lên chương trình thì ới lên 1 tiếng cho bà con đỡ sốt ruột đi nhể...