Lần này là lần thứ 5 mình chỉ một vạch mặc dù có đủ các dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn,chán ăn, sợ mùi .. Vậy mà con yêu vẫn không về...Áp đụng cả soi và thử LH.. Buồn và nước mắt cứ ứa ra...
Ðề: Lại trượti... mình khám và bác sĩ bảo bình thường. Trước đây mình đã từng bị lưu thai vì thiểu ối rồi.
Ðề: Lại trượti... bạn ơi,nếu mọi thứ đều bt thì đừng lo lắng làm j cả,đâu fai ai cũng muốn j là có ngay đc đâu chứ?có những điều đến với ta vào lúc ta k ngờ tới đó bạn ạ,hãy cố gắng lên nhé,mình đây 8 tháng thả mới có thì sao,mà 8 tháng đó thì có mỗi 5 lần kinh thôi đó vì m bị linh tinh,vòng kinh thì dài nữa chứ.
Ðề: Lại trượti... mỉnh mổ u xơ 1 lần, mổ u trực tràng 1 lần, 1 lần lưu trong vòng 3 năm đó là lí do mình rất buồn bạn ạ
Ðề: Lại trượti... Mẹ nó đừng buồn nhé. Thất vọng và chán nản chỉ càng làm mình thêm mệt mỏi thôi. Theo mình thấy, tinh thần thoải mái là tốt nhất. Còn bây giờ, con yêu chưa về thì mẹ nó cứ tận dụng thời gian làm những gì mình thích đi: học thêm khóa học gì đấy, tham gia hội nhóm, tập trung hơn cho cv. Rồi sẽ ổn thôi mà :X
Ðề: Lại trượti... Thôi mẹ nó đừng nghĩ đến, cứ tự nhiên sẽ khắc có nếu bạn bình thường, cứ nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái
Ðề: Lại trượti... Ax nhà chị khỏe không ah? Tinh thần 2 ng cũng rất quan trọng đấy chị. Nếu lâu mà không có bé chị thử iui xem sao.
Ðề: Lại trượti... Cảm ơn cả nhà, mình cũng cố gắng thoải mái, chuyện xxx hai vc rất hòa hợp và lần nào cũng tới đỉnh hết chứ k có bị lo lắng theo kiểu xxx để có con iu... Nhưng cứ đến ngày qkd nhìn thấy nó về là mình lại có tâm trạng như vậy. @ Me Un In: thử IUI là thử gì hả mẹ nó?? Mình có dùng que thử rụng trứng LH ấy, nhưng lúc nào nó cũng 1v, đến lúc có 2v cũng chỉ mờ tịt...
Ðề: Lại trượti... iui là 1 biện pháp hỗ trợ sinh sản chị ah. nếu vc lấy nhau 1 năm hoặc hơn mà không có bé thì nên làm iui. Em thấy cũng đơn giản. Bs sẽ lấy tt của chồng bơm vào tử cung của vợ, giúp tt và trứng dễ gặp nhau (vào ngày chị Rt.. Không biết tt của chồng chị có tốt không, đã đi thử tinh dịch đồ bao giờ chưa ah? Nhà em cũng phải iui mới có Un In này.
Ðề: Lại trượti... Bạn ơi đừng buồn! Mình từ sau khi lấy chồng một năm nay tháng nào mình cũng có dấu hiệu như có bầu. Có thàng thì cư nôn khan suốt thôi, rồi chậm kinh làm hai vc cứ ăn dưa bở nhưng rồi lại thấy lại thất vọng buồn dầu. Rồi cũng có khi: cứ đến bữa ăn gửi thấy cơm là buồn nôn chạy ra ngoại rồi lại chậm kinh 2-3 rồi lại thấy. Có tháng thì đau đầu ti bụng thì cứ chướng lên nói dấu hiệu với bạn bè ai cũng bảo là có bầu tháng này là ăn dưa bở nhiều nhất chậm kinh đến quá 10 ngày hai vc chay đôn đáo thử que rồi siêu âm kết quả đến chậm đến ngày thứ 23 thì lại thấy. Có tháng gần đây nhất là hai vc thay đổi không khí ra hàng ăn, ăn xong buông đũa bán là đã cho ra hết rồi như người nghén nhưng rồi vẫn bị. Bị ăn dưa bổ nhiều rồi nên tinh thần cũng không đến nỗi nào bạn ạ, mọi người đều bảo tư tưởng phải thoải mái mình cứ lo nghĩ cũng anh hưởng lắm. Bạn cố gắng lên nhé kiên trì ắt sẽ thành công (câu này là nói cả mình nữa đấy he ) Chúng mình cùng nhau bắt rắn nhé. Chúc bạn may mắn nhé.
Ðề: Lại trượti... Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn vào đây nhé các mẹ ở đây ai cũng nhiệt tình và quan tâm lắm.
Ðề: Lại trượti... Mình cũng đang canh bé thứ 2,bốn tháng rồi ,nhìn que 1v mà ám ảnh luôn..hic...hic...Cảm giác lo sợ.nôn nóng cũng như bé đầu... Cầu mong cho các mẹ mong con yêu luôn được toại nguyện nhé
Ðề: Lại trượti... Mẹ nó đừng buồn đừng quá áp lực tâm lý. Chủ yếu là do áp lực tâm lý nên mới vậy Đứa cháu họ nhà em cũng vậy 2 vợ chồng bình thường lấy nhau được hơn 1 năm chưa có em bé thế là sốt sắng đi bệnh viện này bệnh viện kia tốn bao nhiêu tiền mà vẫn kết luận là ko bệnh gì Cuối cùng cả nhà còn cách đi nhờ "thầy". Thầy phán cưới lại lần 2 là có Thế là có thật đó ạ. Em chả tin gì nhiều vào tâm linh chủ yếu là do tâm lý thôi phải không ạ
Ðề: Lại trượti... ox mình chưa thử tinh dịch đồ bao giờ. Hết tháng sau mà 1v nữa thì mình sẽ đi xét nghiệm toàn bộ vậy. Ah, ox mình có mũi cực hay, cứ gần đến ngày qkd của mình, ông í ngửi sau tai mình có mùi lạ ( khoảng 3 ngày trước qkd) thì thể nào thì trong vòng 3 ngày là mình bị. Mình để ý từ lâu lắm rồi mới có 1 lần sai, ấy là lần mình bị. Cho nên mình toàn bắt ổng hít hà.. Chỉ mong có một lần nữa ông í k ngửi thấy mùi, ổng bảo mùi ngai ngái, nặng hơn mùi mồ hôi nhưng mà lạ lắm, vì bt k có mùi ấy...hik.. các mẹ có ai mà ox cũng vậy k?
Ðề: Lại trượti... XÃ nhà mẹ nó hay thật. Mẹ nó lâu có em bé cứ đi khám tổng thể 1 lượt 2vc nhé. Chúc mẹ nó không chưa cần khám đã báo tin vui.
Ðề: Lại trượti... nếu mọi thứ đều bt thì đừng lo lắng làm j cả,đâu fai ai cũng muốn là có ngay đc đâu
Ðề: Lại trượti... đôi lúc mình mong cón quá, có hiện thượng có thai giả đấy bạn ạ, đừng buồn quá, nên thoải mái nhé, đi khám cả vợ và chồng rồi chứ bạn, con iu sẽ về với chúng ta
Ðề: Lại trượti... Mình hiểu tâm trạng của bạn, tớ mới thả tháng vừa rồi để đón bé thứ 2 mà trượt. Mới tháng đầu nhưng khi trượt cũng buồn lắm. Vì trước đó có dấu hiệu như mang bầu nên càng mong, vì mong nên khi k đc càng thất vọng. Giờ mình thoải mái hơn rồi, càng lo càng khó mẹ nó ạ. Bạn thoải mái lên nhé rồi con yêu sẽ về.