Lâu hok gặp bà BN đấy Hi! nhá Tui gặp chị Mai trân Mẹ tiểu cần, bác ấy mang nấm sữa với tôm chua cho tui Và bác ấy kiu tui với zai nhà tui như hai chị em chứ còn bà á, BN, già như cóc đóa
ĐÍNH CHÍNH : mẹ Tiểu Cần chưa từng, chưa hề gặp tớ ná! Chỉ gặp pé Trang, làm chung cty tui thôi! Bữa đó tui off ở nhà, nhờ pé Trang cho mẹ ấy nấm mà
vớ vịn thế chứ. Đúng lúc tôi rảnh thì các bà phắn hết thế hở. Tôi ngồi vêu mỏ, đói lòi cả mắt ra rồi đây huh
Tôi vừa phải gặm nốt cái bánh mì tyti trong ngăn kéo đây, hết nạc thì vạc đến xương. Đói quá mà mãi 5 rưỡi xã mới tan làm rồi mò đến đón đi khám, chắc phải 6h tôi mới thoát ra khỏi cái ổ nhền nhện này quá, huuuuuu,
không, nhà anh Đính này thì cứ đến tầm 6 rưỡi,7h cho đỡ đông bà ơi, anh ý bđ khám từ 5h mờ. Còn siêu âm thì mới đi sớm mụ oiư Mụ đã khám xét j chưa?
mấy tuần đầu phải cẩn thận bà nhá, phải hết sức nhẹ nhàng rồi giữ gìn nhá vì thai chưa về tử cung nên phải cẩn thận đới. Hé hé, 3 tháng đầu tôi lại máu chiến mới chết chứ, ngày nào cũng giã gạo đều. Trộm vía, con khoẻ :mrgreen:
Nhân cái vụ các bà tám chuyện bé thứ 2, tui kể các bà nghe ná! Em họ tui kể chuyện rằng hồi trước năm bác Hồ sinh ra có 1 ông đã phán rằng vào năm bác Hồ sinh (1890) sẽ có 1 người được sinh ra làm thay đổi vận mệnh đất nước. Và đó chính là bác Hồ. Ông ấy còn phán thêm rằng vào năm 2013 cũng sẽ có 1 người được sinh ra để làm thay đổi vận mệnh đất nước. Mà năm đó là năm Thìn các bà hỉ! Mẹ Kem cứ nhất định năm tới hay chờ năm Thìn, Kem cũng cứng cáp, mà năm đó cũng ổn?
Ừa, buồn hem có việc gì làm toàn đi hóng hớt từa lưa. Chẹp, ai cũng bẩu đi đâu cũng đụng mẹt mềnh nhể:mrgreen:
ui,mẹ con nhà CS bắt đầu 88888 cho đến khi đi ngủ nè,CS qua nhà mới chị chơi nhá http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=89485