mấy lần mình gửi link cho các mẹ bên wtt cũng bị hiện *****, các mẹ ấy kêu oai oái chẳng đọc được link gì cả, rồi lại phải chuyển sang yahoo nói chuyện
Hihi Cám ơn mẹ Pig nghen..có nhẽ cái ảnh baby đáng iu này mẹ nào cũng cưng nên dùng làm à vá tà.. Hôm nọ ngay trên này...nhà Xù cũng giật cả mềnh ..khi thấy "cái mẹt mình" vào cmt bài nào đấy..xem kỹ lại..hóa ra là mẹ nào dùng quả à vá tà như Xù...hihi... loáng nhoáng thấy à vá tà cứ tưởng là mình....hị hị... Xù còn 1 quả à vá tà iu lém, cơ mà nó big sz nên không mần à vá tà được..mà chưa rãnh down load các soft rezise ảnh động để làm cho nó nhỏ bớt...... Cơ mừ trình photoshop của Xù cũng chỉ vỡ lòng thui à...híc...
Em chẳng hiểu sao up bài lên wtt thường hay bị chậm ì ì Mà nick bên wtt của em vẫn vậy thôi không đổi gì cả Nhưng mà em thấy các bác bên đó vấn đề nào đặt ra là y như rằng cãi nhau trỉ chích om sòm Em thấy các bác bên LCM nhà mình hiền lành hơn nhiều Mấy vụ em hỏi các bác bên wtt bị các bác ấy ném đá vỡ đầu bảo là em nhiệt tình +ngu dốt=đại phá hoại Trong khi sự việc thì rành rành ra đó:Vụ con bạn em bị lừa tình-đẻ con trai mà không có ba Em cạch các bác ấy tới già!
À mà cái vụ LCM bị biến thành ****thì em cũng thấy buồn cười quá-tưởng mình gõ nhầm-ai dè đúng thế thật Em thì em sợ bị các bác bên đó ném vỡ đầu lắm rồi!
ôi, vụ này hôm nay tớ mới nghe nói, chắc là đối thủ cạnh tranh, cần dứt khoát, đấy là chưa bị khóa nick đấy nhé cái vụ....này là thế nào đấy, e chả hiểu rì cả??????:roll:
Tớ cũng từng tham gia 1 topic rất buồn cười khi các mẹ thi nhau ném đá chủ topic. http://www.*********/forum/showthread.php?t=378187 Bạn này là nạn nhân mà cuối cùng bị các mẹ mổ xẻ, chỉ trích ghê quá. Tớ chừa chẳng dám tâm sự gì. Sợ bị mắng là ngu dốt lắm. Tớ nhận ra halethuy rồi, hì hì, cũng hóng hớt bên topic HHQB giống tớ.
oạch, ko dám đọc hết các bác ợ, hị hị, may mà e chưa mon men vào đó ko có bị ném đá vỡ đầu, tính e là cũng hay ngứa mồm lắm
bên ấy ném đá ghê quá các bác ạ, ngày trước nhiệt tình buôn nhưng vào topic nào có 100 người vào thì 99 người ném đá em lại đi ra. Buồn là dân bên ấy ném những cục đá to quá nên chủ top không dám lộ diện nữa và đổi nick khác.
Em không hề đùa cợt về vụ con bạn em đâu. Thực tình thì em cũng chả muốn viết nhưng mà tình hình quá cấp bách-em lại cũng không quen ai là bộ đội miền trong nên chẳng khuyên nó được gì cả! nó dại nó ngốc-nó biết rồi chứ -đẻ con ra không có ba,gia đình nó tự dưng có thêm em bé mới sinh phải cáng đáng,anh làm ra chuyện đó lại chạy làng-hứa hẹn lung tung chứ chưa thèm ra mặt để hỏi thăm con cái chi!
Em thấy các chị bên này còn bảo mình post trích bài của Mod mà Mod sửa bài mod thì cái mục trích dẫn bài mod cũ của mình cũng bị sửa theo, hoặc có bài của mình sẽ bị xóa nữa. Cũng đang thắc mắc có khi mod biết cả pass mình ấy nhỉ? Úi chị ơi, ko chừng làm thế mình còn bị coi là spam link, bị xóa bài và cho cảnh cáo, ghét nữa thì ban nick cũng nên
Cái vụ con bạn em để em nói vắn tắt các bác nghe: Sự tình là nó nay đã 25 tuổi-không còn bé chi nữa-có việc làm ổn định-đang học thêm tiếp văn bằng 2 Nó quen 1 anh làm lính đóng quân miền Nam-quen qua bạn bè được 2-3 năm gì đó nhưng chưa bao giờ dẫn về nhà gặp ba mẹ hai bên cả-mỗi đợt về phép anh ta và nó gặp nhau đi chơi bên ngoài Rồi có có em bé-gần 7 tháng mới phát hiện có thai->>Em nói các bác WTT không tin nhưng sự thật đấy ạ>>Bình thường khi chưa có thai thì nó đã quá béo -quá vô tư-lại hay bị mất kinh >>Nên bị dính lâu quá mới nghi Đi khám thì sắp đẻ>>Vụ này bị các bác WTT ném đá ác liệt>>Mỗi người mỗi cảnh>>Người ta ngây thơ dốt nát nên mới ra nông nỗi thế chứ thực tình thì bạn em thực sự cũng hoang mang ghê gớm lắm! Vụ tiếp theo là tới khi nó phone cho anh người yêu nó thì anh ý bảo nó chờ-đẻ xong tính tiếp Anh ta cũng chả nói gì nhiều Em thì em bảo nó phải nhắc anh ta bảo ba mẹ hay họ hàng gì cũng được Rồi em bảo nó chụp ảnh gửi cho anh ta-thấy ảnh con chắc anh ta không nỡ Còn chuyện làm giấy tờ Khai sinh nữa chứ>>EM giục như vậy thì các bác WTT bảo em phá hoại>>Em nói thật là khi đó nó rối trí lắm-chả muốn làm gì cả Nhưng con bạn em nó thực sự cũng chẳng giục giã gì anh ta các chị ạ! Nó chỉ thi thoảng gọi anh ta báo tình hình thôi! MÀ các chị cũng có con các chị biết-nuôi bé vất vả lắm-lại không hề có sự xuất hiện của gia đình bên nội nữa chứ Dù gì thì bây giờ ba mẹ bạn em chán nản không hy vọng gì vụ người yêu-ba của thằng bé nữa Còn may là gia đình bạn em cũng không nghèo-khá ổn về kinh tế>>Thế mà các bác WTT cũng ném đá ác liệt vụ nhà giàu hợm hĩnh này>>Thì em cũng bảo thật thà là các bác ấy có thể tạo điều kiện cho ba thằng cu về HN công tác bất cứ lúc nào Em thì em thấy con bạn em thực sự nó ngu dốt hay không thì em không phán xét -nhưng thằng cu thì đáng thương hơn hết các chị ạ! Vụ này bị các chị WTT bàn tán từng câu chữ em viết-có thể cách em viết không hay-nhưng thực sự các chị ấy ném đá ghê quá!
Vậy hả??????Thành thật chia vui với em nhá....nhưng cầu mong các mẹ bên WTT vào đây thì đừng biến nó thành WTT thứ 2 là ok vì các mẹ bên lamchame hiền lành đáng iu lắm,chia sẽ chân thành và hiều biết lắm......chạy................về nhà có ngừ binh hẻm thôi bị :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
2 hôm nay em mới vào nói chuyện 1 top bên đó, thấy đá bay vèo vèo, chán! Bên đó tốt nhất chỉ nên vào trang thư giãn thui
hihi, vẹo cằm bác cái nhé e cũng bị ban 1 lần rùi đó, nhờ mẹ quan tham giúp xin restore mới được, thanks mẹ xù lần nữa ná e ít vào các trang đá bay mà các bác nói nênko biít, chứ mấy hội e vào tham gia đều là chia xẻ và thân thiện, thấy cũng vui, nghề 888 của e nó lại có cơ hội phát huy, thường giờ e chỉ vào các hội mình đã tham gia để giao lưu thôi, chứ ko lang thang nhiều sang các topic khác nên giờ nghe các mẹ nói e mới biết đấy, nói chung là...