Tui khoái Nhâm Thìn lắm nhưng vướng 1 vài lý do phải tránh mới đau chứ. Thui may thì được Canh Dần không như nào cũng được. Con cái là của trời cho, đôi khi lại là số mệnh, mình không chọn được
WM về chưa? Mạng nhà tui hỏng, tui ra hàng net ngồi đấy. Khi bà có chuyện không biết nên vui hay nên buồn, cũng không thể nói ra thì bà làm thế nào? Tui muốn nổ tung đầu quá
Vấn đề ở chỗ không thế nói đc mới mệt chứ. Tui muốn trốn đi đâu 1 tg cho đỡ xì trét mà đang cuối năm, bố bảo dám ho he xin nghỉ
Tui đây bà ơi Sáng mai về sớm, giờ vẫn đang NB, khổ thế hok bít Nhưng tui hok có chuyện gì phải lo nghĩ đến độ hok nói được với ai đâu Cũng có thể do tính tui vô tư...
Cảm ơn bà Chưa nhìn thấy đấy, tui cười tươi lắm nên nhiều người bảo số sướng Chẳng biết bao giờ sướng nữa, he
Thầy bói nói số tui nhàn vật chất, vất vả tinh thần. Nghỉ mấy ngày lễ ăn nhằm gì bà An, tui muốn nghỉ cả tháng để cân bằng lại chút. Cứ hết việc nọ việc kia làm tui nản quá
Tui cười cũng tươi, nhưng ko cười mặt lạnh ai nhìn cũng ko dám nói chuyện ấy (đấy là mọi người nhận xét thế):mrgreen:
Tui bít tui giống bà An lâu rùi, cái nội tâm nó k thể hiện ra đc. Hi nhưng tui khác bà ý là tui khoái trẻ con :mrgreen:
Ừa, tui cười suốt ngày mà. Có các bà nói chuyện chứ ở chỗ làm đố bít tui có chuyện j bao giờ. Người lạ thì mặt tui lạnh te, người quen thì xí xớn nhăn nhở cả ngày
Tui chả có chuyện gì nên cũng nhăn nhở suốt Nhưng chỗ làm chỉ là chỗ làm thui, chả ai biết ai thật sự cả Chán là chán chỗ đó ấy
Hồi tui đi học việc ở Ngân hàng cũng vậy đới. Ko đến mức lạnh te nhưng chả bao giờ túm tụm buôn bán. Công việc thui. Mà khi tui bị stress tui thích vùi đầu vào công việc nhiều hơn để ko phải nghĩ nhiều. Dần dần khi tui thấy gặp vấn đề gì tui cứ ăn món khoái khẩu mình thích, tối ngủ 1 giấc, thế là hôm sau tâm trạng tốt hơn. Nhiều khi cứ phải nhủ mình AQ đi.
Bà chả hiểu gì cả! Có những chuyện muốn mà ko thể nói ra ấy chứ! @Kem: Bà có viết blog ko? Trải trên blog cũng là 1 cách đấy! Hay lòng bà nặng quá nên ko viết nổi nữa rồi?