Sao chị lại tức giận khi xem topic của em ah , hay la topic từ thiện cẩm tiên thì của RAda nhé ( dính chính ko phải của em )
k dám vào đâu,nhát lắm với ở đó gần nhà bạn ảnh,ảnh ghé qua thăm,en uồng với tụi nó lun. lúc về còn ra cafe với tụi nó nữa mờ. biết trước nên k vào cafe với 2 chị em,chứ k...dễ gì về sớm...he he ehe
tại vì có chị cứ nhờ nấu cho , lên phải làm thui ah ..., okie em để dành chị ít nhé ! nếp bữa nay ko ngon như bữa trước lên ko dám giới thiệu cho mọi người . em mới cập nhật 50 trang lên ko có thời gian pm lại .....
Sao phải nấu buổi tối vậy e, k làm ban ngày cho đỡ cực, giờ này mà ngồi canh lửa coi chừng ngủ quên nếp bị khê đấy:-D:-D:-D
em đồ bằng chõ ah , mà ko có ngâm gạo vì bữa trước nấu cơm ngâm tí nó nhão nhoẹt ah , giờ ko ngâm chắc lại khô lứt ra rùi .... mà lỡ rùi phải cố làm tiếp chị ah ....
vậy hả...vậy mai ngâm rồi nấu...bây giờ đi ngủ cho ngày mai tỉnh táo em ui!mai bé huy ở nhà ai giữ con cho em!