nồi cơm nếp của em nó đang leo dốc ah ... em mới xem nó vẫn còn khô lắm .... ko biết bao lâu nữa mới chín đây ?
ăn gỏi bò khó ngủ lắm đó hehehehe, điểm danh mấy nhân vật hồi chiều ăn gỏi bò giờ này còn thức đủ hết, chỉ thiếu Tina, chắc nàng ta đi bão rồi :-D:-D:-D
quyết giống tuonghuy đi em...công việc chuyện nhỏ í muh....[/QUOTE] hí hí...tùy trường hợp tina ơi. nếu k thể từ chối thì phải đi thôi nhưng theo em,k gì là k thể. nếu là em,em cũng k đi. nhưng em vẫn ủng hộ nếu bibong quyết định đi. ở trong chăn mới biết chăn có rận mà chị.[/QUOTE] mơi trải qua 1 chuyện đã có kinh nghiệm dày dặn roài huh... good quá ah huh
ở đây phát triển sự nghiệp tốt lắm đó chị, chủ yếu là mình có theo đc hay k thôi. Nhưng có con nhỏ như em khó thật. hix[/QUOTE] thôi ráng chua chát vài năm em ợ.... roài thì tuơng lai tuơi sáng em nhở...akkakakaka
nhà em mọi người đi ngủ hết rồi ... còn có mình em thức 88888 với cả nhà đây .... muỗi nó đang làm thịt em kìa mấy chị .
hí hí...tùy trường hợp tina ơi. nếu k thể từ chối thì phải đi thôi nhưng theo em,k gì là k thể. nếu là em,em cũng k đi. nhưng em vẫn ủng hộ nếu bibong quyết định đi. ở trong chăn mới biết chăn có rận mà chị.[/QUOTE] mơi trải qua 1 chuyện đã có kinh nghiệm dày dặn roài huh... good quá ah huh[/QUOTE] Chịu xuất hiện rồi nha akakaka
ahhahahah.....để có đẻ nổi ra 1 bé ko mới tính tiếp được chị ợ....... mà nếu đẻ được cả đội bóng thì ngồi chỉ tay 5 ngón sai mấy nhóc là được phải ko chị..." các con ơi bài tập thể dục là cắt cỏ sân vườn nè ...alallalal"
Đừng có xem thường mấy con muỗi đó nhe. Cái vụ muỗi mòng này c bị ám ảnh rồi sợ lắm, coi chừng sốt XH đó chứ chẳng chơi