Làm sao khi con nghiện chơi game?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Bincuame, 18/3/2008.

  1. Bincuame

    Bincuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hai vợ chồng tôi đều là công nhân viên chức, chúng tôi có hai cháu ( cháu trai học lớp 8 và cháu gái họclớp 5). Hai cháu đều rất ngoan, và học giỏi chúng tôi hoàn toàn yên tâm và đặt nhiều hy vọng vào các cháu. Lương công chức nhà nước như chúng tôi thật sự rất khó sống trong thời buổi vật giá leo thang nên ông xã tôi phải đi làm thêm ở ngoài để trang trải tiền cho cuộc sống gia đình. Tôi vừa làm cơ quan vừa chăm sóc con cái.

    Chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập, máy tính nối mạng tại nhà để các cháu tiện cho việc học…Chúng tôi vẫn thường tự hào: Tuy nghèo nhưng bù lại cúng tôi có hai dứa con rất ngoan, biết vâng lời bố mẹ”. Sự hy vọng của tôi bỗng chốc sụp đổ khi nhà trường báo tin cháu lớn đã nghỉ học mấy ngày nay. Về nhà tôi gặng hỏi cháu thì đựơc biết cháu nghỉ học để chơi game. Chồng tôi vô cùng tức giận và trong lúc tức giận nhất thời nên đã tát cháu. Cháu phản ứng lại rất gay gắt và có những lời rất hỗn với bố lời. Tôi chỉ còn biết kêu trời!...

    Tôi không biết vì sao con tôi lại trở nên như vậy? Cả nhà tôi giờ đây luôn sống trong trạng thái căng thẳng, cha con không ai thèm nhìn mặt nhau cứ như là hai kẻ thù…Điều làm tôi buồn nhất chính là cháu không nhận ra lỗi của mình mà còn tỏ thái độ chống đối với bố. Tôi vô cùng rối trí và rất mong sự chia sẻ gần xa từ bạn đọc cũng như mong muốn mọi ngừơi giới thiệu một địa chỉ chuyên về vấn đề này. Xin giúp tôi với.

    cháu ( cháu trai học lớp 8 và cháu gái họclớp 5). Hai cháu đều rất ngoan, và học giỏi chúng tôi hoàn toàn yên tâm và đặt nhiều hy vọng vào các cháu. Lương công chức nhà nước như chúng tôi thật sự rất khó sống trong thời buổi vật giá leo thang nên ông xã tôi phải đi làm thêm ở ngoài để trang trải tiền cho cuộc sống gia đình. Tôi vừa làm cơ quan vừa chăm sóc con cái.

    Chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập, máy tính nối mạng tại nhà để các cháu tiện cho việc học…Chúng tôi vẫn thường tự hào: Tuy nghèo nhưng bù lại cúng tôi có hai dứa con rất ngoan, biết vâng lời bố mẹ”. Sự hy vọng của tôi bỗng chốc sụp đổ khi nhà trường báo tin cháu lớn đã nghỉ học mấy ngày nay. Về nhà tôi gặng hỏi cháu thì đựơc biết cháu nghỉ học để chơi game. Chồng tôi vô cùng tức giận và trong lúc tức giận nhất thời nên đã tát cháu. Cháu phản ứng lại rất gay gắt và có những lời rất hỗn với bố lời. Tôi chỉ còn biết kêu trời!...

    Tôi không biết vì sao con tôi lại trở nên như vậy? Cả nhà tôi giờ đây luôn sống trong trạng thái căng thẳng, cha con không ai thèm nhìn mặt nhau cứ như là hai kẻ thù…Điều làm tôi buồn nhất chính là cháu không nhận ra lỗi của mình mà còn tỏ thái độ chống đối với bố. Tôi vô cùng rối trí và rất mong sự chia sẻ gần xa từ bạn đọc cũng như mong muốn mọi ngừơi giới thiệu một địa chỉ chuyên về vấn đề này. Xin giúp tôi với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bincuame
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Bin ơi, trong lúc thất vọng, chồng chị đã mất bình tĩnh nên tát cháu. Em nghĩ, để tránh làm cho sự việc ngày càng tồi tệ thêm, em nghĩ là chị nên động viên anh nhà có thời gian trao đổi với con, trước mắt là xin lỗi con vì do mất bình tĩnh (xin lỗi con ở đây không có nghĩa là mình tán thành hành động chơi game của con). Chắc chỉ có cách đó anh chị mới có thể tiếp tục nói chuyện với cháu để tìm hiểu thêm thôi. Trong lúc nói chuyện, anh chị nên tạo không khí thoải mái để trao đổi hai chiều chứ không phải là bố mẹ nói, con ngồi nghe.

    Chúc gia đình chị sớm lấy lại được không khí an bình.
     
  3. Bincuame

    Bincuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chân thành cảm ơn lời động viên cũng như những lời trao đổi của bạn. Tôi rất mong thu hiền hay các bạn bè trong diễn đàn hãy giúp tôi tìm một địc chỉ chuyên về ngiện game để có thể nhờ họ tư vấn giúp cháu. Xin cảm ơn rất nhiều
     
  4. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Chào chị bincuame,

    Em thử đặt vị trí em là chị thì em sẽ làm sao đây ? Đang hy vọng bỗng nhiên bị thất vọng, đau buồn, đó là một cái shock rất lớn, nhưng... không sao đâu chị à, ráng lên chị, đây là một bước ngoặt lớn trong việc giáo dục con, điều này khiến mình cũng phải nên nhìn lại phải chăng mình đã hơi chủ quan trong việc dạy con. Nếu con ngoan thì còn gì bằng, nhưng không phải trẻ nào cũng ngoan, và không phải trẻ nào cũng ngoan ngoãn "suốt đời", vì vậy mình dạy con là dạy cả đời mà phải không chị ?.

    Người cần xây lại hòa khí gia đình lúc này là chị đấy .

    Nếu em là chị, trước tiên em sẽ nói chuyện với con, đừng để ba nói, sẽ như "thêm dầu vào lửa" mà thôi."Con cho mẹ nói chuyện với con một chút, được không ?" (lạt mềm buộc chặt chị à, em nghĩ không con nào từ chối đâu khi mẹ dịu dàng "xin phép" nó điều này). Em sẽ vừa nói, vừa tìm hiểu ở con trong lúc này (có thể chính bản thân trẻ cũng đang cần mọi người hiểu mình đang nghĩ gì trong lúc này đấy chị) . Trước tiên em sẽ xin lỗi con hộ ba về hành động nóng tính của ba, rằng ba vẫn luôn yêu thuơng con, nhưng đã quá giận mà thôi (tuy nhiên chồng chị không sai đâu, người đàn ông nào cũng có thể sẽ hành động như vậy trong lúc đó) . Thứ nữa là em hỏi bây giờ con đang nghĩ gì ?, con muốn gì ?, em sẽ chăm chú lắng nghe con, an ủi con, bày tỏ sự thông cảm với con về việc thích chơi game; sau đó là em sẽ giải thích cho con biết tác hại của việc chơi game quá nhiều: "chơi một chút thì được, nhưng chơi quá nhiều sẽ khiến con mê muội như lúc này, từ từ rồi con sẽ bỏ hết mọi thứ, bỏ trường lớp, bạn bè, gia đình, như vậy con có buồn không"; em sẽ cho con biết là con đã sai lần này vì chuyện bỏ học, em sẽ không nói con bỏ học uổng phí công ba mẹ, mà em sẽ nói với về hậu quả của việc bỏ học : "con bỏ học như thế, có thể con sẽ không được đi học nữa, như vậy con nghĩ sao?,rồi khi đi học lại con sẽ mất thời gian để đuổi kịp lại bạn bè trong lớp, ảnh hưởng đến thành tích cuối năm của con, con thấy vậy có đúng không", em sẽ nói lần sau "con đừng hỗn với cha mẹ vì con ngoan không làm thế, hơn nữa sẽ làm cha mẹ rất đau buồn, con cũng đâu có vui gì đâu đúng không"; sau cùng là em sẽ hỏi trẻ: "con thích lớn lên làm gì ?, con có mơ ước gì không ?, muốn làm thế thì con hãy học, còn chơi game cũng được thôi, nhưng mẹ sẽ cùng con làm một thời khóa biểu, giờ nào học, giờ nào chơi game , và con sẽ chơi game trong thời gian cho phép ấy" . Em sẽ cố gắng nói ngắn gọn thôi nhưng đủ ý như trên . Sau cùng là em sẽ tổ chức một bữa cả nhà cùng đi ăn bên ngoài, ăn phở thôi cũng đủ rồi chị nhỉ , cho gia đình thay đổi không khí một chút, dịp này 2 ba con sẽ có thể làm hòa với nhau, nếu không thì thôi để từ từ, cả nhà vui vẻ thì từ từ bé sẽ vui lại chăng.

    Mình vừa dạy, vừa hướng con hiểu được tác hại của việc trẻ đang sai, bé mới lớp 8, chưa thể hiểu sâu sắc chuyện mình làm đâu chị à, dạy con đều gì mình cũng nên nói nguyên nhân và hậu quả vủa việc sai đó chị nhỉ, và mình khéo nói khuyến khích trẻ thực hiện ước mơ tương lai của mình . Em nghĩ trẻ nào cũng thích và có nhiều mơ ước chị à , việc say mê game chỉ là nhất thời mà thôi . Vừa cương vừa nhu, anh chị nên khéo léo quản lý thời gian sinh hoạt của bé trong lúc này, cho đến khi bé học hành, sinh hoạt bình thuờng trở lại . Vào những ngày cả gia đình cùng được nghĩ, anh chị có dẫn 2 bé đi chơi, đi ăn không ?, nếu ít thì em nghĩ mình cố gắng tranh thủ thời gian thêm cho con chị à, sẽ khiến bé bớt nghiện game hơn .

    Vài ý kiến nhỏ, mong góp sức cho chị được một phần .


    PS: Chị có thể tham khảo thêm ý kiến của anh Lê Khanh, là một chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ em ở tpHCM, đây là trang web của anh ấy : http://tamlytreem.page.tl
     
    Bincuame thích bài này.
  5. Bincuame

    Bincuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn cũng như địa chỉ mà các bạn vừa cung cấp mình sẽ gọi thử. Mình cũng vừa sưu tầm từ các wep một địa chỉ chuyên tư vấn về vấn đề này và các vấn đề tâm lý nói chung cũng mong muốn đựơc chia sẻ với tất cả mọi người. Mọi người hãy tiếp tục động viên tôi nhé! Tôi sẽ thử gọi đến đây cũng như trang wep mà các bạn cung cấp. Dù sao mình cũng nên thử để có thêm nhiều giải pháp hơn và mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn cùng mừng với mình.

    Dịch vụ thông tin và tư vấn trực tuyến OIC
    Tổng đài tư vấn: 08-8680456
    Email: info.oic@vinagame.vn
     
  6. Bincuame

    Bincuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có ai từng tư vấn tổng đài OIC cho mình hỏi thăm với
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trước hết, xin cám ơn chị Nhã Trang đã giới thiệu tôi và trang web tamlytreem.
    Có thể nói, vấn đề nghiện games đang là một vấn đề thời sự nóng bỏng, không chỉ ở VN mà còn có mặt trên rất nhiều nước, chắc chúng ta chưa quên vụ vì con nghiện game mà bố mẹ phải đến QUỲ TRƯỚC CỬA TIỆM GAMES ở Trung Quốc - và cũng đã có không ít thanh thiếu niên bị hoảng loạn, thậm chí tử vong vì chơi games ở Hàn Quốc, Việt Nam.... Có thể nói, đó là một dạng ma tuý của thời đại IT !
    Về nguyên nhân, thì đã có rất nhiều bài viết phân tích nhưng cơ bản vẫn là do các em thiếu niên đó thiếu những sân chơi giải trí lành mạnh, và thiếu sự giáo dục về kỹ năng sống.
    Chúng ta sẽ nói rằng: Đã có rất nhiều sân chơi được tổ chức do Đoàn, đội, và cũng không thiếu những khóa giáo dục về Kỹ năng sống..Điều đó quả không sai, nhưng cũng không thiếu những sân chơi, những khóa huấn luyện được tổ chức theo kiểu phong trào, tập họp thanh thiếu niên theo tinh thần chỉ đạo từ trên xuống, chỉ mang tính hình thức nên hiệu quả không cao và còn làm mất luôn niềm tin của thanh thiếu niên vào các hoạt động đó. Không những thế, do nhu cầu lợi nhuận, các công ty phát triển games ngày càng đầu tư, nâng cấp và tổ chức các hội thi game hoành tráng, tạo nên những làn sóng cuốn đi những "game thủ" và cuốn đi luôn cả tiền bạc lẫn tương lai của các em.
    Trở lại với phạm vi gia đình, thì cơ bản trong việc giáo dục con nói chung, đó là phải tạo được mối tương giao lành mạnh giữa cha mẹ và con ( cha mẹ tôn trọng con cái, con cái kính nể cha mẹ ), điều này cũng đã được nói đến rất nhiều trong forum này. Cha mẹ cũng cần phải hiểu rõ các nhu cầu giải trí của trẻ, chúng ta không thể cấm đoán nhu cầu chơi game nếu không có các phương tiện giải trí thay thế, chúng ta cũng không thể cấm đoán nếu không biết rõ sức hấp dẫn của games ( người lớn còn chết chìm huống chi là trẻ em). Chính vì vậy chúng ta chỉ có thể "cùng chơi" với con để giúp con tìm ra những cái hay - cái dở của games, rồi từ đó trẻ sẽ tự rút ra các bài học cần thiết, để xem games cũng "bình thường thôi" và dần dần sẽ không còn lệ thuộc vào những nhân vật ảo nữa.
    Có thế nói, khi nào lòng tự tin của trẻ ( và của cả người lớn) được nâng cao thì họ sẽ không còn phải đi tìm cho mình những nhu cầu ảo, những sức mạnh ảo của những nhân vật ảo để thoả mãn sự tự tin cũng ...ảo luôn của mình !
     
    Bincuame thích bài này.
  8. Bincuame

    Bincuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới lại ghé qua diễn đàn. Thật sự do công việc quá bận cũng như tôi giành toàn bộ thời gian vừa rối để chăm sóc và trò chuỵên với con. Tôi cũng đã gọi điện đến OIC và thật sự đã tìm ra hướng tốt nhất cho con mình. Bây giờ cháu vẫn còn chơi nhưng biết vâng lời và từng bơớc giảm giờ chơi mà không còn hỗn hào như trược Chúng tôi đã cố gnắg trò chuỵên với con thật nhiều và hy vọng tình thâm sẽ giúp con tôi trở lại vòng tay gia đinh. Cảm ơn tất cả các anh chị đã cho tôi những lời khuyên hữu ích và cũng cảm ơn OIC đã lắng nghe tôi trong lúc tôi chán nản nhât. Tôi hy vọng rồi đây con tôi sẽ tốt hơn
     
  9. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Con em còn rất bé, chưa có những sự việc như trên diễn ra nhưng em cũng là một người mẹ hay kỳ vọng nhiều vào con cái . Đọc topic này em cũng rút ra được rất nhiều điều. Em thấy đúng là trong gia đình người mẹ đóng vai trò thật quan trọng và sự hy sinh thì cũng lớn lao nhất
    Em cảm ơn các bác đã cho em thêm nhiều kinh nghiệm hay
     

Chia sẻ trang này