Mới đc bát giới cho mục Tri âm, đoán bài hát ấy mờ. Thi thoảng lang thang vào khu "10 từ muốn nói", có 10 từ thui nên cứ phải xòe ngón tay ra lảm nhảm. May mà ngồi có 1 mình trong phòng, ko ai nhìn thấy tưởng mình thần tiên:mrgreen:
he he...Tri âm cũng là nhà iu của iem ná. nick em mesieupham,bị ban ời, nick mới là bảo dân đóa. chị vào Tri âm chơi thường nha. giựt hoa...he he he he
hé hé....em thấy bác cũng lẹ chưn quá,em giựt hẻm kịp... 8 8 8 trên mọi địa hình nhá mờ bác là queen á? cứ tưởng king cơ đây...ha ha ha ah
chứ giề nữa..lại thêm cứ vào nhà Hình,toàn mấy lão ghê gúm,nên em sợ lắm,toàn trốn vào dòm rùi cừ thui,hẻm dám ho he,mà còn bị Cụ bắt ra làm Gà đấy :mrgreen::mrgreen: lúc còn là nick cũ í hí hí
bên nhà đấy chắc 5-5 đấy,nhìu lão lấy nick vợ vào nhà Hình chơi thôi. trong khi vợ chỉ lăng quăng mấy top ẩm thực...ha ha ha
Có bận bị Cụ bắt làm gà, oánh cho trận Mod từ đâu thù lù đi vào, ớn luôn. Có chặt chẽ cũng vừa thui chớ! Đầy topic mở ra mọi người vào làm loãng tẹo có sao đâu
trời đất Cụ này làm em mém tụt...ha ha ha... lang thang gì tít tận đây??? kkhai mau...theo chưn em hử???
Tính mình lại ít thay đổi. Bị đổi vậy ghét lắm nên cố đừng phạm quy vậy. Thôi thì ĐIều 1 Mod luôn luôn đúng, điều 2 nếu Mod sai xem lại điều 1:mrgreen:
em cũng chả mún đổi,nhưng vớ vẩn quá nên cũng k xin làm gì,biết quá rồi mà. k thèm nhắc em 1 tiếng,thôi,cóc cần
Mình cũng vậy, mình vào hội túm nghé yêu chia sẽ kinh nghiệm . Chỉ vào mỗi đó ko tham gia bình loạn nên ko có vấn đề gi