Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Con nhà chị nó chẳng uống nước, bình thì ko bú, đổ thìa thì nhè ra. Mệt với nàng này lắm!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nhà tớ rơ lưỡi cho con bằng thuốc NYST, mỗi lần 1/2 gói, mấy ngày tớ mới rơ 1 lần.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Con chỉ quấy khóc chút thôi. Trẻ con mà quấy khóc và sốt hay ho hắng sổ mũi là chuyện bt mà mẹ nó. Mới làm mẹ lần đầu ai cũng sợ điều này hết. Dần dần mẹ nó sẽ quen thôi, dỗ cho con nín dạy con biết mọi điều là bản năng rồi mà mẹ nó không phải sợ đâu.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ô,em toàn đánh rơ lưỡi cho con lần 1 bằng muối sinh lý, lần 2 em chấm mật ong vào oánh lại, thế thôi. E thấy lưỡi con cũng ko trắng. Mà lại fải bổ sung nước cho con hả các mẹ, em chỉ cho bú thôi, chưa bao jờ cho con uống nước cả.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hic hic, nói ra xấu hổ. Bơ nhà e đẻ đúng 1/9 luôn mà lười lẫy lắm. Mấy hôm rồi âm ấm cu cậu mới có biểu hiện lẫy thôi, rồi ko dậy được bố lại phải hỗ trợ. Huhu, các mẹ ơi, sáng nay e lại trở về thời con gái, lại lấy Diana làm bạn rồi. Huhu, ghét thế! Sao mà e nhanh thế ko biết!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X À, mẹ nào thông thạo fb, lập hội mẹ Rồng tháng 9 đi ạ. Em thấy các mẹ tháng 10, t8 có hết rồi. Cơ mà e thì ko thạo cái vụ này lắm.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hix, em hơn 40 ngày cũng làm bạn với bvs đó, trong tháng đấy còn 2 phát cơ . Tháng này lại chả thấy gì. Kinh lắm!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X he he giống em thế ngày xưa các cụ toàn 6 tháng với 1 năm giờ thì ... nản ơi là nản
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X e còn chẳng đc tháng nào , hết máu ở bv thì làm bạn với bvs luôn còn chưa kịp kêu cu nhà e mà ko cho uống là khô môi lắm , ko cho uống bố còn mắng cho í chứ nhưng con c bú mẹ , cu nhà em 100% sữa ngoài nên fai uống nước
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chào cả nhà! Hôm nay mới trở lại hội ta để học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi rồng con đây! Em về quê sinh, về chơi tận 20 ngày mới sinh. Em chả đau bụng hay dấu hiệu gì cả, bụng vẫn cao nghềnh nghềnh, chỉ là sốt ruột chưa thấy sinh nên vợ chồng dẫn nhau lên BV PS tỉnh khám xem sắp sinh chưa. Lên khám, họ bảo đã mở 2 phân có nhập viện ko? Nhập luôn. Kem nhà em lì lắm, mẹ nằm từ trưa đến tối mà đầu con vẫn trên cao nên phải mổ. Kem chào đời lúc 18h15 ngày 4/9 được 3,6kg. Con em khó nết hay khóc lắm. May mà mẹ chồng em tốt lắm, chăm sóc chu đáo cả từ hồi chưa sinh đến tận bây giờ. Trong cữ em chả phải động tay vào việc gì, ăn rồi chỉ việc ôm con. Em mới đi làm từ tuần trước rồi, thương con mới đc hơn 3 tháng cũng còn non nhưng biết sao đc, tại nghỉ trước sinh nhiều rồi. Em đi làm mới bắt đầu cho con ăn sữa ngoài và ở nhà với bà nội. Trộm vía con ở nhà với bà cũng ngoan. Giờ phải lội ngược trang để theo kịp thời đại xem con các mẹ có ngoan ko nào?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X cu nhà em ngày nào cũng ị 3 lần, phân vàng ươm, thế mà hôm qua chỉ ị 1 lần vào buổi trưa, phân vàng sẫm, ko rắn, phân ít, từ trưa qua đến tối hnay, em xi bnhieu lần mà k ị lần nào ((( làm tnao đây các mẹ ơi cu nhà em 3 tháng 18 ngày rồi, mà cổ chưa cứng, mấy ngày nồm, chỉ mặc 1 áo mà cũng k lẫy. liệu co phảicon thiếu canxi k ạ,
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X lâu lắ mí vào nhà mềnh chúc các mẹ và các con ngoan khỏe, Tom nhà mềnh đang bị nổi nốt ở da phần lưng hic mình đang ở nhà ngoại đang tính lên hn cho con đi khám da liễu đơi hic lo quá
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Giai Kem đã tập lẫy rồi à? Gái Kem nhà mình 3.5 tháng mà chưa lẫy đây, chỉ thấy ghé người mà chưa úp được. Càng ngày càng chăm chỉ ăn tay
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Phân sống là như thế nào vậy mehaycuoi? Kem nhà mình ngày đều đặn 1 lần - xi được, ít bị ị đùn, phân dạo này có vẻ thành khuôn rồi. Chỉ hôm nào bị tướt trò thì mới đi nhiều và có nước sủn bọt thôi.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Tưởng mỗi con nhà mình khó nết cơ đấy, hóa ra cũng còn nhiều đồng minh lắm. Kem nhà mình 2 tháng đầu nghĩ lại mà sợ, chỉ trừ lúc bú và ngủ ra còn lại là khóc. Cả nhà 4 người (cụ, ông bà nội, mẹ) chuyền tay nhau bế mà ko thể dỗ nổi, cứ khóc 1-2 tiếng mới thôi, mới ngủ. Hết thời kỳ khóc đêm lại chuyển sang khóc tối. Không có bà nội chăm thì 2 mẹ con ko thể nào xoay đc, có mà cơm cũng chả có mà ăn, quần áo cũng chả đi thay đc. Từ khi sang tháng thứ 3 trộm vía gọi là có ngoan hơn, không khóc đêm hay khóc tối nữa mà đêm ngủ ngoan. Nhưng đợt này lại có trò hờn lúc chập tối 1 lúc rồi mới ngủ, cường độ thì có giảm hơn nhiều so với hồi trước. Hồi đầu nghĩ mà nản, cứ tủi thân sao số mình nuôi con khó vậy. Nhưng bù lại cứ nhìn thấy con là hạnh phúc vô cùng. Con khó nết nên mẹ cũng gầy, người lại gần trở về với form cũ (có nhỉnh hơn vài cân so với hồi thanh niên... bi giờ mình 50kg) Kem_Kem nhà mẹ nó bây giờ đã ngoan hơn chưa?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nhà em cũng gần ngoại - tầm 2km, nhưng bên nội kiêng kỹ lắm, ko phải thích đi lúc nào cũng đc đâu. Lẽ ra phải kiêng đủ cữ rồi đi đâu mới đc đi cơ, nhưng bây giờ cụ có tân tiến hơn, có cho đi trong cữ nhưng hạn chế đi, đi phải xem ngày. Em sang ngoại đc 2 lần, mỗi lần tầm 1 tuần. Nhưng thực ra hơi ngược đời tí là em ko muốn ở lâu vì bên bà ngoại cũng có 2 cháu nội còn nhỏ, bà cũng phải bế + trông cháu nội nên cũng chả có thời gian bế đỡ con mình, mà con mình thì khó nết cứ khóc lóc. Thế nên em cũng chả ở lâu.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Con nhà mình giống hệt con nhà mẹ này, từng "đức tính" một =))
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ka ka... Kem đã có bạn Cún đồng minh với rồi. Cún nhà chị sinh hôm nào í? bây giờ được mấy cân rồi?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em thì chỉ rơ bằng nc muối sinh lý thôi, k mật ong gì cả, cũng k cho uống nc ví sữa mẹ đã đủ hết các chất rồi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Cún nhà em là 20/9 hôm qua vừa tròn 3 tháng đây, chắc đc khoảng 6,2kg. Hồi tháng thứ 2 khóc kinh quá chả tăng cân . Mà nó ko khóc 1-2 tiếng như bạn Kem đâu,nó khóc từ 12h đêm đến sáng luôn ấy, ko nghỉ phút nào. Em chả hiểu nó lasy đâu ra sức khóc khỏe thế (trộm vía). May hồi đấy em về ngoại có ông bà đỡ chứ ko em tèo. Bg ko khóc đêm nữa nhưng ăn vạ lúc chuẩn bị đi ngủ, he he