Ðề: Lá thư đầu cho Anh Bố trật mẹ trật - nghĩa là sao em? Xét nghiệm không đủ điều kiện cấy ghép hay sao? Anh bạn còn ít tuổi mà, chạy thận một thơi gian nữa rồi tìm người cấy ghép được không em. Đừng bỏ cuộc. Thuốc chống ghép thải đợt trước chị nói bây giờ có thể mua đc ở VN chỉ đắt hay rẻ thôi. Nên trước mắt cố gắng tìm người có thânj phù hợp cho anh đã nhé. Chia sẻ với em
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Em vào chào các chị em về quê đây, mẹ Dunghoiyeu đã đi thăm anh trai chị ấy chưa ạ? Chị cho em gửi lời hỏi thăm đến mẹ ấy. Em chào các chị
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Chao ban, doc nhung loi tam su cua ban ma minh xuc dong qua. Gia dinh chong minh cung co ba co 1 tuan di chay than 3 lan. Suc khoe cung yeu lam. Gia dinh me no co gang nhe
Ðề: Lá thư đầu cho Anh hx, đọc mà em suy nghĩ nhiều quá, gia đình em cũng chỉ có 2 chị em, thằng cu thì yếu ớt mỏng manh, ko đc to khỏe hổ báo như chị nó sức khỏe là vốn quý nhất, thật chẳng sai khi nói người có sức khỏe là người giàu có và hạnh phúc nhất lo cho bố quá, bố em đang bị tiểu đường Tiếc rằng em là SV chưa thể giúp gì cho chị được, chỉ biết gửi lời chúc đến gia đình chị, hãy cố gắng và luôn mạnh mẽ chị nhé. Cố để làm sao sau này không phải hối tiếc quá nhiều.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Em xấu hổ quá, trong khi có ngừoi phải đấu tranh từng giờ từng ngày, khóc cạn cả nước mắt để chống chọi với bệnh tật sinh tử, vậy mà em đã yếu đuối và buồn khổ vì những thứ thật phù phiếm trong cuộc đời. Mạng sống quả là đáng quý, chợt nhớ ra suốt hơn 25 năm rồi em cũng luôn lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra với bố mình, bố em đã mất 1 quả thận, bị tiểu đường, bị máu nhiễm mỡ, bị trĩ, bị đau đầu do chiến tranh...mà giờ vẫn hút thuốc và viêm phổi...Trời ơi, em thực sự không biết mình sẽ chống chọi sao đây khi phải chứng kiến ngừoi thân của mình bị hành hạ và đau đớn, không muốn nghĩ, không muốn khóc...chỉ mong muốn làm những điều tốt đẹp, mang những an lành đến cho mọi ngừoi, và mong mọi người hãy yêu thương bản thân để ngừoi thân cũng không đau khổ. Xin được chia sẻ nỗi đau và cầu chúc cho anh của chị cùng gia đình sẽ vượt qua hoạn nạn này. Xin hãy cố gắng hết sức và giữ tâm bình an để đứng vững trước mọi điều cuộc sống có thể mang đến.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Chúc anh của chị mau khỏe lại,c cố lên vì giờ chị là nguồn động viên cho gia đình nũa.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Lâu lắm rồi, mới vào lại đây Nơi đây, mang nhiều ký ức buồn quá nên đâm ra sợ sệt Cuối cùng, tất cả cũng đã tạm xong Đã tạm ổn Bố hiến thận cho anh Vết mổ dài gần 50 cm khiến hầu như các bác sỹ nào cũng giật mình Ngày 12/12/2012 Ca mổ tiến hành Được truyền hình trực tiếp lên tivi cơ đấy Được lên báo cơ đấy Vì cùng huyết thống và bố hiến cho con Về phòng chăm sóc. Nằm chen chúc trong phòng tầm 30m2 với hơn 12 mạng người Rồi năn nỉ cụ mãi mới chịu chuyển phòng ra phòng chăm sóc đặc biệt Gọi đặc biệt cho oai, 15m2/2 người Uh, thì sao cũng được Miễn là mẹ và mình có chỗ nằm canh bố Nằm đất cũng được, chả sao Chỉ thương bố đau quá, khó phục hồi vì tuổi bố đã cao Các y bác sỹ đi thăm các bệnh nhân hiến thận Bô la...bô lô....về chăm sóc sức khoẻ, về dưỡng bệnh Bố chỉ lắc đầu và nói "6 ngày rồi chưa thay cho tôi cái drap giường - vết máu từ hôm mổ đến giờ vẫn còn đây" 6 ngày rồi đấy Họ im bặt rồi đi qua uh, cũng cố mà chịu Lót cho bố tấm khăn ở dưới vết thương, cho máu đừng rỉ ra quá nhiều Thấy bố nhăn mặt khẽ đau, nhưng nụ cười vẫn nở "Anh đâu?" - Anh đang ở phòng diệt khuẩn - uh, để họ chăm sóc cho anh " Lên tầng 6 đi, con ông bà yếu quá, tiêu chảy liên tục. ông bà lên dọn đi nhé" Mẹ lên Con ở tầng 4 chăm bố Mẹ gần như liên tục ở trong đó để dọn và rửa cho anh tại sao lại thế nhỉ???? - Tiêm thuốc chống đào thải nhé? Kẻo tiêu chảy nguy hiểm lắm, sợ hỏng thận" Vâng - 50 triệu nộp vào đi Con số lớn đến khủng khiếp. Lại quay cuồng vay mượn Lãi 5% - 50 triệu Cao hay thấp còn quan trọng gì Đóng vào, tiêm - 1 ngày sau, anh cầm tiêu chảy Biết ăn cháo và biết nói được thều thào. 2 tuần sau xuất viện, bác sỹ bảo mua sẵn: - Đèn tia cực tím diệt khuẩn - Thuốc chống đào thải 1 tháng 1 lần - đồ dùng cá nhân - phòng riêng, ít tiếp xúc Tiếp tục thôi Dù sao, mọi việc cũng sẽ qua hết Lời nguyền rủa đứa em ngổ ngáo, ngang bướng và...đôi chút " Mất dạy" này chưa làm em lung lay Chỉ 1 vài giọt nước mắt khóc vì mệt mỏi thôi Nhưng rồi nhà mình vẫn bình an Sẽ bình an Chắc chắn bình an Nợ nần còn nhiều Cháo húp quanh năm - công nợ trả dần Đành lỗi hẹn với những cái nợ nóng hoặc hẹn mà trả dần Đời người, quan trọng giữ lời hứa. nhưng cũng có những việc: Sống chết đành phải thuận theo Sẽ hoàn thành được ước nguyện của anh trước khi mổ: Nếu thành công, anh sẽ làm việc và em giúp anh, để cho bố mẹ 1 cuộc sống tuyệt vời nhất bên con cháu Tiến lên thôi Chúng ta đâu thể dừng lại Lại tiếp tục tiến bước Tiến bước. Nếu có ai khóc vì chứng bệnh : Suy thận hay có ai đau đáu về những niềm riêng Hãy vì một nụ cười quanh bạn mà cố gắng Đừng gục ngã đừng gục ngã vì bệnh tật hay số phận đều không thể cưỡng lại Cái quan trọng chúng ta sống với nhau là: TÌNH THÂN Bệnh gì cũng thế, " ÔNG TRỜI KHÔNG TIỆT ĐƯỜNG SỐNG CỦA AI BAO GIỜ" Đó là điều nên hy vọng mà cố gắng Nhé...!
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Chúc mừng anh trai bạn đã mổ thành công! Cố gắng nhé. Anh bạn còn thay được chứ em chồng mình thì ko thể thay được cũng vì còn liên quan tới tim và cũng cả tiền nữa. Giờ chỉ trung thành với chạy thận thôi. Cả gia đình bạn cùng chăm sóc anh bạn nhé. Mong mọi điều tốt lành đến với gia đình bạn.
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! Chị ui em mới được biết topic này. Trước tiên em xin chia sẻ với chị và gia đình. Chẳng biết nói gì chỉ có thể cầu bình an, cầu sức khỏe sẽ đến với gia đình chị nhé. Chúc anh zai sớm khỏe lại, mẹ chị cũng khỏe lại để vui vẻ bên gia đình ạ Yêu chị và gd nhìu :X
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! chúc cho anh trai và mẹ chị bình an nhé, bố em hay bốc thuốc nam chữa thận nhưng chỉ chữa sỏi thận thôi, chứ bệnh như anh trai chị thì bố em không làm được
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! mẹ ku tũn ơi.tình hình anh bạn và mẹ bạn thế nào rồi.chia sẻ với gd bạn.cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! Lâu mới thấy topic này nổi nên. Anh của chị và bố chị đã bình phục chưa chị ?
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! mẹ nào ở TP này có địa chỉ nhà của mẹ cu tun cho tớ xin với , cảm ơn các mẹ rất nhiều
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! Nghe lời tâm sự của mẹ ku tũn mà em thấy thương cho anh chị, bố mẹ chị và chị quá cơ Thật là ko gì khốn cùng bằng bệnh tật Cầu mong cho mọi người luôn khoẻ mạnh bình an Chúc c và gia đình sớm trả đc nợ nần ạ.
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! Buồn quá, mình cũng sợ lắm..mình sợ người thân yêu sẽ kg còn ở bên mình.. .. hix, ..
Ðề: Suy thận và những nỗi niềm! Mình đọc mà rớt nước mắt, giá như mình có thể giúp được gia đình bạn ... Thương bố mẹ bạn thật nhiều!!!