Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Hết tin này lại có tin khác.Ko hỉu ai dỗi hơi mà tung tin đồn nhảm kiểu này nhể.
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? thực ra em cho rằng chỉ riêng ai đó tung tin đồn kiểu này thì ko có chuyện cả thế giới xôn xao vì nó đc về bản chất, ngày tận thế là 1 kịch bản ly kỳ, với tổng hợp các yếu tố lịch sử, khoa học, tâm linh... các câu chuyện thêu dệt về nó cũng rất hấp dẫn và mang tính kết nối. Vì vậy sự lây lan của nó cũng là điều dễ hiểu Hình thức lây lan câu chuyện này gần giống với quy tắc của 1 loại kịch nghệ có tên gọi là kịch ứng tác. Trong đó các diễn viên được tự do diễn biến nội dung, và quy tắc quan trọng nhất là ko đc phản đối bạn diễn để mạch của vở kịch đc diễn biến liên tục
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? kể mà có chữ "váy mới" nữa thì thích hơn mỗi chữ váy nhể.
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? vẫn trời yên biển lặng chắc hôm nay là ngày tận hưởng thui hị hị
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Khởi chiếu: 21/12 (các rạp Megastar) Thời lượng: 110 phút Diễn viên: Lý Nhã Kỳ, Midu, Hà Việt Dũng, Hồ Kiểng... Mùa hè lạnh đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Ngô Quang Hải sau Chuyện của Pao. Mất 6 năm ấp ủ, viết kịch bản và tìm kiếm diễn viên, bộ phim mới được hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Thuộc thể loại phim tâm lý ly kỳ, Mùa hè lạnh có nội dung xoay quanh chàng thanh viên lãng tử tên Kiên, thiếu thốn tình cảm gia đình. Sau khi cha mất, Kiên lên đường vào Nam tìm mẹ. Tại đây anh đã gặp và có quan hệ với hai người phụ nữ. Họ mang lại cho anh tình yêu và những dục vọng mà Kiên chưa từng trải nghiệm. Nhưng chính Kiên cũng không lường trước được những rắc rối, nguy hiểm trong mối quan hệ tình ái tay ba đó. Những xúc cảm và bối cảnh, tình tiết hết sức con người, Mùa hè lạnh hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một cảm nhận khác, những góc khuất... về cuộc sống của những người trẻ. (xem trailer)
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Nó lan truyền đến mức độ hôm nay đang ngủ ngon thì mẹ gọi dậy để chạy ra khỏi nhà vì kêu động đất chết bao nhiêu người ở chỗ nào đó ( cái này là lúc 5 giờ sáng mẹ mình bị ai đó gọi đt thông báo thế).Chết cười
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? ko phải đâu đó chỉ là ngày kết thúc của 1 đại chu kỳ theo lịch người maya cổ thui. Tức là lết thúc của 5125,36 năm thui các mẹ ạ^^ các mẹ có nhớ tin đồn cách đây 2 năm rằng đúng ngày kỉ niệm 1000 năm thì bao nhiêu cây cầu trên đât nứuoc ta đều sập và chét hàng triệu người ko? hì hì
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? tới giờ này vẫn bình yên , .........................
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? đồn mãi rồi cũng tới ngày ''tận thế mới là tận thế'' chứ.đúng là một ngày để tận....
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Trưa nay anh em tổ chức ăn tươi để chờ tận thế, hiii. Nhưng lại nghe nói theo lịch đúng của người Maya thì mai mới là tận thế. Có khi mai lại phải oánh chén thôi, có chết cũng làm ma no (ko phải ma đói) nhỉ?
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? lại còn chờ ngày mai nữa hả /??? còn thay đổi gì nữa ko nhỉ >????
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Hôm nay nhà mình vẫn diễn ra đều đều, chằng có gì đặc biệt cả, vẫn quanh với con cái bỉm sữa
Ðề: Re: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Phải nói là 5 tiếng nữa trời sẽ tối sầm mẹ nó ạ .
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Heeeeeee, 8888 vui chứ có thấy ai dừng lại mọi thứ đâu bà. . Tôi thì ko tin. Có thể tiên đoán của người Maya đúng nhưng chỉ là xảy ra hiện tượng thiên tai ở một vùng, khu vực nào đó thôi. Thế giới này vẫn tươi đẹp lắm muh, chết sao được.
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? Thấy bảo lịch của người Maya sau mình một ngày, hiiii.
Ðề: Nếu...21.12 là ngày tận thế, hôm nay bạn sẽ làm gì? giờ mình trước 13 tiếng so với giờ Mexico ạ, bây giờ bên họ mới là khoảng 3h sáng ngày 21/12/2012. Ngày tận thế còn kéo dài khoảng 21 tiếng nữa, giờ Hà Nội là đến 13h chiều mai ạ, hihi